Từ phải qua: ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn "hát vo" trong buổi thông tin về live concert Đất nước trọn niềm vui - Ảnh: T.ĐIỂU
Câu chuyện được ba ca sĩ kể với Tuổi Trẻ Online dịp 50 năm thống nhất đất nước cho khán giả hiểu không phải ngẫu nhiên mà ba ca sĩ này rất thành công với âm nhạc cách mạng. Duyên nợ với âm nhạc cách mạng dường như đã gắn vào họ ngay từ lúc ra đời.
"Nhờ ngày thống nhất đất nước, bố về mới có Trọng Tấn"
Bố Trọng Tấn là lính đặc công, tham gia giải phóng Sài Gòn. Sau chiến thắng 30-4-1975 thì phục viên về quê nhà: "Nhờ ngày thống nhất đất nước, bố về mới mới có Trọng Tấn. Nếu ngày thống nhất đến muộn hơn thì có thể sẽ khác".
Không biết có phải nhờ mối duyên đặc biệt với ngày 30-4-1975 mà Trọng Tấn trở thành ca sĩ được yêu thích hàng đầu trong dòng âm nhạc cách mạng mấy chục năm qua.
Đăng Dương được sinh ra trước chiến thắng 30-4-1975 vài tháng ở Hải Dương (anh sinh tháng 10-1974) nhưng 30-4 luôn là dịp đặc biệt với anh, nhắc tới là rất xúc động.
Đăng Dương 5-7 tuổi đã suốt ngày hóng nghe các chương trình bài ca đi cùng năm tháng trên đài phát thanh và nghêu ngao hát theo.
Nhờ đó mà giọng hát trời phú của anh được một người bạn của gia đình phát hiện, khuyên nên cho anh học âm nhạc chuyên nghiệp. Theo học Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) khi còn quá nhỏ nên ban đầu anh học đàn bầu, đến năm 1992 là anh xin chuyển sang học thanh nhạc.
Những năm đó phong trào hát nhạc nhẹ rất phát triển, cả trường hầu như chỉ có mình Đăng Dương và một hai người nữa theo dòng âm nhạc cổ điển, từ đó, hơn 30 năm Đăng Dương chỉ gắn bó với dòng âm nhạc cách mạng này.
Anh cùng Trọng Tấn, Việt Hoàn nhiều lần hát ở những địa danh đặc biệt như Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo, nghĩa trang Trường Sơn…
Hầu như các đêm diễn ở đây đều mưa rất lớn trước chương trình, nhưng ngay khi đêm nhạc bắt đầu thì mưa tạnh. Và đến bài hát cuối cùng thì trời lại đổ mưa. Những đêm diễn như thế để lại ấn tượng sâu sắc và đi theo Đăng Dương suốt cuộc đời.
Còn Việt Hoàn có lần đang hát ở nghĩa trang Trường Sơn, bài Đường Trường Sơn xe anh qua, nước mắt anh cứ tuôn chảy, xúc động tới nối anh quên cả lời bài hát mà anh đã hát cả trăm ngàn lần.
Tam ca nhạc đỏ Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn sẽ tái ngộ trong live concert Đất nước trọng niềm vui dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Ngày 30-4 đặc biệt của Việt Hoàn
Việt Hoàn nhớ mãi kỷ niệm đặc biệt trong ngày 30-4-1975 khi anh 8 tuổi, sống ở thị xã Thái Bình. Chiều hôm ấy, anh đang cùng các bạn chơi ở sân khu tập thể thì thấy một chiếc máy bay bay qua, thả những tờ rơi thông báo tin giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Mọi người nhận được những tờ rơi này thì vui mừng hò hét vang trời. Đám trẻ con cũng vậy.
Hồi ấy trẻ con dường như già dặn hơn bây giờ, cũng đã cảm nhận được những mất mát to lớn của chiến tranh nên khi nghe tin chiến thắng, hòa bình thì cũng vỡ òa vui sướng.
Từ hôm đó, ở quê Việt Hoàn, nhà nhà đều tổ chức ăn mừng. Loa truyền thanh vẫn ngày ngày tiếp tục thông tin về chiến thắng vĩ đại.
Riêng Việt Hoàn thì phải xa mẹ cả tháng trời. Vì mẹ anh lúc đó là diễn viên của Đoàn Cải lương tỉnh Thái Bình, được phân công vào TP.HCM diễn phục vụ bà con miền Nam.
Sẽ hát các ca khúc cách mạng "như các cụ ngày xưa hát"
Live concert Đất nước trọn niềm vui sẽ diễn ra tối 24-5 tại Cung Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, với ca sĩ khách mời là Anh Thơ. Nhạc sĩ Sơn Thạch - giám đốc âm nhạc của live concert - cho biết đây sẽ là “cuộc hành quân” bằng âm nhạc.
Ba ca sĩ và khách mời sẽ dẫn khán giả đi theo bước chân các anh Bộ đội Cụ Hồ đi dọc đường Trường Sơn từ Bắc vào Nam bằng âm nhạc, ở quãng giữa là những bản tình ca của Hoàng Việt, Hoàng Vân…
Nhạc sĩ Sơn Thạch cùng các ca sĩ sẽ mang đến cho khán giả cơ hội được nghe những ca khúc cách mạng giống như “chất âm nhạc mà các cụ viết và hát ngày xưa” trên đài phát thanh.
Nguồn: https://tuoitre.vn/ngay-30-4-dac-biet-cua-tam-ca-nhac-do-trong-tan-dang-duong-viet-hoan-20250417141142218.htm
Bình luận (0)