Ngày cuối xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh, TP.HCM) trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025, tăng ni, phật tử, người dân từ khắp nơi vẫn đến xếp hàng để chờ chiêm bái xá lợi Phật. Tuy nhiên, lượng người chờ xếp hàng thưa thớt hơn những ngày qua.
Nhiều người nhận xét "đây là cơ hội ngàn năm có một" nên sau khi chiêm bái đã xếp hàng vòng lại để tiếp tục được tiếp xúc gần năng lượng từ bi của xá lợi Phật.
Người dân từ khắp nơi vẫn đổ về chiêm bái xá lợi Phật, sáng nay 8.5nhưng đã thưa hơn, chỉ mất khoảng 5 - 10 phút là tới lượt vào bên trong
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trước đó, từ đêm qua, ban tổ chức thông báo thời gian chiêm bái kéo dài đến nửa đêm (tức 24 giờ ngày 7.5). Do vậy, dù TP.HCM có mưa lớn tối qua, hàng hàng phật tử vẫn trang nghiêm xếp hàng chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Thanh Tâm. Với phật tử, được chiêm bái xá lợi Phật như lời nhắc nhở về sự tỉnh thức, từ bi.
Sang ngày 8.5, thời gian chiêm bái bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 10 giờ. Sau đó, xá lợi Phật sẽ được cung rước đến núi Bà Đen (Tây Ninh). Do đó, ngay thời điểm mở cửa, tăng ni, phật tử, người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ cũng xếp hàng vào đảnh lễ xá lợi.
Đi một vòng quanh xá lợi, vừa đi vừa chắp tay xá Phật, nhiều người không giấu được xúc động.
Người dân chắp tay đi vòng quanh xá lợi Phật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chiêm bái xá lợi Phật là hạnh phúc trong đời
Vừa bị té xe, bà Phạm Ánh Hoa (61 tuổi, ngụ Củ Chi) di chuyển rất khó khăn nên sợ bỏ lỡ cơ hội được chiêm bái xá lợi Phật. Dù vậy, sáng nay, bà vẫn đón xe ôm đến chùa Thanh Tâm với hy vọng sẽ được tận mắt chiêm bái xá lợi Phật.
Tới nơi, bà được tình nguyện viên đẩy trên xe lăn, đi làn ưu tiên vào chiêm bái xá lợi Phật. Vừa đặt chân vào tháp tôn trí xá lợi, nước mắt bà đã rưng rưng. "Tôi thấy mình hân hoan, hạnh phúc lắm. Tinh thần từ bi của Phật giáo càng thể hiện rõ ngay trước mắt khi các bạn tình nguyện viên giúp tôi nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ", bà nói.
Bà Phạm Ánh Hoa (61 tuổi, ngụ H.Củ Chi) xúc động khi được tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình khi đi chiêm bái xá lợi Phật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Là phật tử lâu năm, bà Hoa chia sẻ, bản thân thấy nhẹ nhàng hơn khi học được hạnh từ bi của Đức Phật. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc mọi người giúp đỡ nhau trong đời sống hằng ngày, quyên góp ủng hộ khi có nơi bị thiên tai, lũ lụt.
GS Lê Như Bổng (97 tuổi, ngụ Hà Nội) vào Học viện Phật giáo Việt Nam dự đại lễ Vesak cũng cho hay, ban đầu, ông vào ban y tế để chịu trách nhiệm thăm khám cho đại biểu nói tiếng Pháp và tiếng Nga. Nhưng thấy ông lớn tuổi, nên ban tổ chức mời ông làm đại biểu.
"Có cơ hội vào đây dự đại lễ Vesak 2025 tôi rất mừng. Dịp này, Việt Nam còn tôn trí xá lợi Phật. Ai được chiêm bái xá lợi Phật là hạnh phúc nhất đời người", ông nhận xét.
GS Lê Như Bổng (97 tuổi, ngụ Hà Nội) vào dự đại lễ Vesak cho biết, được chiêm bái xá lợi Phật là hạnh phúc nhất đời người
ẢNH; NHẬT THỊNH
Nhiều phật tử vừa đi vừa niệm "Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật" và xếp hàng vòng lại để được tiếp xúc gần năng lượng từ bi của xá lợi Phật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân được chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm tới 10 giờ sáng nay (8.5)
ẢNH: NHẬT THỊNH
Dòng người chiêm bái xá lợi Phật trong không khí trang nghiêm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Học buông bỏ để an lạc
Từ Long An, ông Trần Văn Thắng (52 tuổi) xin nghỉ làm 2 ngày để đi chiêm bái xá lợi Phật. Ông cho biết, ngày hôm qua, ông đi đảnh lễ từ 10 giờ nhưng 13 giờ mới vào đến nơi. Thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng khi tiếp xúc gần năng lượng từ bi của xá lợi Phật, sáng nay ông tiếp tục quay lại từ 5 giờ sáng để chắp tay đi vòng quanh xá lợi của ngài.
"Thay vì đi qua Ấn Độ thì nay ở đây, tôi thấy đây là cơ hội ngàn năm có một nên tranh thủ đi chiêm bái. Đến đây, tôi cảm nhận ai cũng thân thiện trong không khí tôn nghiêm, thấy lòng mình nhẹ nhàng", ông Thắng nói.
Trong khi đó, bà Lê Thị Tới (64 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đi từ 3 giờ sáng lên để đảnh lễ xá lợi Phật. Bà Tới là phật tử thuần thành, ăn chay trường, do vậy, bà vô cùng xúc động khi chiêm bái xá lợi.
"Thấy vắng người, tôi đã xếp hàng vòng lại từ đầu để đi 3 vòng quanh xá lợi. Vui lắm, từ trường từ xá lợi giúp tôi thấy thanh thản, mọi lo toan trong cuộc sống không còn vướng bận, muốn khóc luôn. Tôi cầu mong mọi người buông bỏ được tham sân si đi theo con đường của Đức Phật", bà chia sẻ.
Nhiệt độ trong phòng tôn trí xá lợi luôn được điều chỉnh không quá 22 độ C và độ ẩm khoảng 55% theo yêu cầu từ Ấn Độ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tăng ni, phật tử và các lực lượng làm nhiệm vụ cũng vào đảnh lễ xá lợi Phật trong sáng nay
ẢNH: NHẬT THỊNH
Mọi người hoan hỷ, nhẹ nhàng sau khi chiêm bái xá lợi Phật. Đa phần, người dân sáng nay có mặt từ khoảng 4 - 5 giờ sáng
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân vái Phật tại chùa Thanh Tâm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bà Lê Thị Tới (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) đi từ 3 giờ sáng đến chiêm bái xá lợi Phật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bà Phạm Ánh Hoa (61 tuổi, ngụ H.Củ Chi) xúc động khi được tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình khi đi chiêm bái xá lợi Phật
ẢNH: NHẬT THỊNH
Phật tử chụp ảnh kỷ niệm tại chùa Thanh Tâm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đêm hôm qua, người dân xếp hàng chiêm bái xá lợi Phật tới nửa đêm
ẢNH: LONG HIẾU
Trong đại lễ Vesak 2025, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung thỉnh về Việt Nam để tôn trí và chiêm bái trong 20 ngày. Trước đó, sáng ngày 2.5, xá lợi Phật đi chuyên cơ quân sự Ấn Độ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hộ tống xá lợi có 2 Bộ trưởng của Ấn Độ. Sau lễ cung nghinh ở sân bay Tân Sơn Nhất do đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành, xá lợi Phật được cung rước về Học viện Phật giáo Việt Nam, sau đó tôn trí tại chùa Thanh Tâm.
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/ngay-cuoi-chiem-bai-xa-loi-phat-o-chua-thanh-tam-la-hanh-phuc-trong-doi-185250508081954077.htm
Bình luận (0)