Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người cha nông dân lần đầu rời làng quê đi dự lễ tốt nghiệp của con trai

(Dân trí) - Câu chuyện về chàng thanh niên người Trung Quốc Yang Guozhong và người cha nông dân của anh đang khiến cư dân mạng nước này cảm động.

Báo Dân tríBáo Dân trí05/07/2025

Chàng trai người Trung Quốc Yang Guozhong (25 tuổi) vừa tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Dân tộc Quý Châu ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Món quà ý nghĩa mà Yang dành cho người cha nông dân của anh trong lễ tốt nghiệp khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động.

Người cha nông dân lần đầu rời làng quê đi dự lễ tốt nghiệp của con trai - 1

Yang Guozhong bên cha trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: SCMP).

Cha của Yang đã 70 tuổi, ông là một nông dân nghèo, chưa từng rời làng quê, quanh năm ông bận rộn với việc chăm sóc mùa màng, gia súc. Vì vậy, Yang muốn một lần có thể đưa cha đến thăm thành phố lớn, cùng cha trải nghiệm việc lưu lại trong khách sạn và nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng.

Yang còn tri ân cha tại lễ tốt nghiệp bằng cách mặc áo cử nhân cho cha. Để thuyết phục cha tạm bỏ lại công việc đồng áng, dành thời gian đến tham dự lễ tốt nghiệp của con, Yang đã khéo léo nói với cha rằng, ông cần phải ký vào một số giấy tờ để con trai được chính thức nhận bằng tốt nghiệp.

Ngày 17/6, Yang thuê xe và lái hơn 300km về quê đón cha. Tại buổi lễ tốt nghiệp diễn ra ngày hôm sau, người cha xuất hiện trong bộ lễ phục cử nhân mà Yang chuẩn bị sẵn.

Ban đầu, Yang ngồi cùng các bạn học theo quy định về sắp xếp chỗ ngồi trong lễ tốt nghiệp, nhưng sau đó, anh được phép ra ngồi cạnh cha, để giúp ông cảm thấy bình tĩnh hơn trong không gian xa lạ.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Yang đưa tấm bằng cho cha và nói: “Cha ơi, vinh dự này là của cha”. Sau lễ tốt nghiệp, Yang bắt đầu dành thời gian để cùng cha tham quan thành phố Quý Dương.

“Cha tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng. Đây cũng là lần đầu tiên cha tôi lưu lại khách sạn”, Yang cho hay.

Mọi chi phí trong những ngày cùng cha lưu lại thành phố được Yang chi trả bằng số tiền tiết kiệm mà anh đã tích cóp được trong những năm tháng làm thêm thời sinh viên. Yang rất bất ngờ khi những chia sẻ của anh về cha bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tháng 9 tới, Yang sẽ bắt đầu làm việc tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Yang là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Trong những năm tháng học đại học, Yang nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ cha mẹ và các anh chị. Dù mỗi người đều có những khó khăn riêng, nhưng cả nhà luôn đưa lại cho Yang cảm nhận về tình thân ấm áp.

Trong dịp lễ tốt nghiệp vừa qua, Yang chỉ có điều kiện mời cha tới dự lễ cùng mình. Mẹ của anh phải ở nhà chăm lo đồng áng và đàn gia súc.

Anh hy vọng trong tương lai, khi điều kiện kinh tế của bản thân vững vàng hơn, anh sẽ có điều kiện báo đáp cha mẹ nhiều hơn.

Khi thấy câu chuyện của bản thân gây sốt trên mạng, Yang chia sẻ thêm: “Rất nhiều bạn trẻ ngày nay ngại tiếp xúc với người lớn tuổi. Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều năng lượng tích cực hơn, một phần nguồn năng lượng ấy có thể tìm thấy ở những người lớn tuổi.

Trong gia đình, con cái cần quan tâm và biết ơn cha mẹ, đặc biệt là khi cha mẹ đã lớn tuổi. Khi ở bên cha mẹ và những người lớn tuổi khác, tôi luôn cảm nhận ở họ sự nhẫn nại, bền bỉ. Điều ấy giúp tôi bình tâm hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nguoi-cha-nong-dan-lan-dau-roi-lang-que-di-du-le-tot-nghiep-cua-con-trai-20250703111213729.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm