Hôm nay, bà Nguyễn Thị Oanh, tổ trưởng Tổ dân phố Hợp Giang 4, phường Thục Phán đã thức dây từ sớm để chỉnh trang lại cờ Tổ quốc và dọn dẹp nhà cửa chào đón ngày Lễ lớn của đất nước. Không thể có mặt trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhưng các cựu chiến binh và người dân của tổ dân phố đã tập trung đông đủ tại nhà đồng chí Tổ trưởng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội qua màn ảnh nhỏ, xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Bà Oanh chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi xem truyền hình trực tiếp từ đầu cuộc diễu binh, diễu hành, không bỏ sót chi tiết nào. Năm nay lễ kỷ niệm tổ chức hoành tráng, đẹp mắt. Tôi rất tự hào về con người, về các lực lượng tham gia, khẳng đinh sự lớn mạnh của đất nước hiện nay. Qua đây, tôi càng thêm tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, nguyện đi theo con đường của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, phấn đấu xây dựng gia đình, cộng đồng hạnh phúc, đời sống người dân ngày càng phát triển.
Lớp trẻ Cao Bằng cũng dõi theo với sự háo hức và niềm tự hào. Em Hoàng Thu Uyên, học sinh Trường THPT Thành phố, xúc động nói: Xem lễ diễu binh trên Tivi, em thấy tinh thần kỷ luật, sự mạnh mẽ của quân đội, công an. Đó là động lực để chúng em học tập, rèn luyện nhiều hơn, góp phần xây dựng quê hương mình.
Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều nơi đã tổ chức cho nhân dân, đặc biệt là hội viên cựu chiến binh, cùng tập trung theo dõi. Ở hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Nùng Trí Cao, hàng trăm cựu chiến binh trong bộ quân phục chỉnh tề đã ngồi ngay ngắn, mắt dõi theo từng bước chân của đoàn quân hùng dũng tiến qua lễ đài. Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên nền trời Ba Đình, nhiều ánh mắt đã nhòe đi vì xúc động. Ông Lục Văn Mộc, cựu chiến binh phường Nùng Trí Cao không giấu được niềm tự hào: Chúng tôi từng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, hôm nay được chứng kiến đất nước trong thời khắc trọng đại này, lòng lại trào dâng xúc cảm. Thế hệ trẻ hôm nay mạnh mẽ, đoàn quân hôm nay kỷ luật và hùng dũng, đó là minh chứng rằng Việt Nam ta sẽ mãi trường tồn.
Tại xóm Ca Rài, xã Hòa An, nơi có 58 hộ với 313 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Từ sáng sớm, người dân từ già đến trẻ, lần lượt tụ hội, ai cũng hồ hởi, rạng rỡ. Bỏ lại những công việc quen thuộc nơi nương rẫy, ngày hôm nay, bà con chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất và cùng nhau quây quần để dõi theo chương trình tường thuật trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 từ Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Nhà cửa, đường làng ngõ xóm được bà con dọn dẹp sạch sẽ, cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ được treo ngay ngắn, trang trọng ở vị trí trung tâm, tất cả cùng một lòng hướng về ngày vui của dân tộc. Trên màn hình Tivi là những bước chân hiên ngang, đầy khí thế của các khối diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ở nơi vùng cao xa xôi, bà con xóm Ca Rài dõi theo từng khoảnh khắc với niềm xúc động và tự hào. Khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa, để từ trái tim Tổ quốc - Quảng trường Ba Đình, nhịp bước hào hùng lan tỏa tới xóm bản vùng cao.
Hòa trong niềm vui ngày đại lễ, khắp nơi trong tỉnh đều rộn ràng, rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của non sông, luôn hướng về ngày Quốc Khánh bằng những tình cảm rất đặc biệt, tất cả cùng chung một niềm tự hào, một nhịp đập trái tim trong ngày trọng đại này. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là ngày hội lớn, nơi triệu trái tim cùng chung nhịp đập, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn và tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc.
Chị Hoàng Hồng Ngọc, Tổ dân phố Đề Thám 4, phường Thục Phán cho biết, ông ngoại chị cũng là một cựu chiến binh đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, ông được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Ông luôn răn dạy thế hệ cháu con trong gia đình phải khắc ghi sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước, hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay để ra sức học tập, làm việc, đóng góp công sức phát triển quê hương đất nước. Trong những ngày này, tôi đưa con gái của mình đi ngắm phố phường cùng con chụp những tấm hình lưu niệm, cho con được hưởng bầu không khí hân hoan của ngày đại lễ.
Những ngày này, nhiều người dân Cao Bằng xuống Thủ đô Hà Nội để cùng hòa vào không khí hào hùng của dân tộc. Chị Đinh Thu Hường, Tổ dân phố Sông Hiến 17, phường Thục Phán chứng kiến không khí vừa trang nghiêm, xúc động, vừa hoành tráng của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội xúc động chia sẻ: Chúng em may mắn lớn lên trong hòa bình, tiếp cận với tri thức hiện đại, được học hỏi từ tinh hoa thế giới, nhưng đồng thời cũng mang trong mình tiếp nối sứ mệnh ước mơ còn đang dang dở của cha ông đó là đưa đất nước vươn tới những tầm cao mới.
Cao Bằng là vùng đất gắn liền với lịch sử cách mạng, nơi Bác Hồ từng trở về lãnh đạo phong trào cứu nước. Chính vì vậy, mỗi dịp Quốc khánh lại càng thêm đặc biệt đối với nhân dân Cao Bằng. Khi lễ diễu binh, diễu hành khép lại, dư âm vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người dân. Dù theo dõi theo qua màn hình nhỏ hay trực tiếp xem Lễ kỷ niệm, tất cả đều cảm nhận được không khí thiêng liêng, hân hoan, niềm tự hào và khát vọng. Đó là niềm tin về một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, Cao Bằng tiếp tục đổi mới, vững bước đi lên cùng cả nước. Những hình ảnh từ lễ diễu binh không chỉ khẳng định sức mạnh, vị thế của dân tộc, mà còn là nguồn động viên tinh thần để nhân dân Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, lao động, xây dựng quê hương cách mạng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống anh hùng.
Nguồn: https://baocaobang.vn/nguoi-dan-cao-bang-hoa-chung-nhip-dap-ngay-tet-doc-lap-3179993.html
Bình luận (0)