Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15/6, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tại thành phố Vĩnh Yên, những ngày vừa qua, nền nhiệt dao động quanh mức từ 34 - 35 độ C vào ban ngày, độ ẩm không khí thấp khiến cảm giác oi nóng càng trở nên khó chịu.
Ngay cả khi đêm xuống, nhiệt độ cũng không hạ nhiều, dao động quanh mức 29 - 30 độ C, có khi trên 30 độ C, không khí oi bức, ngột ngạt khiến nhiều người dân khó ngủ, đặc biệt là những người sống trong những khu nhà ở tạm bợ, chật chội.
Ghi nhận tại phường Khai Quang, nơi tập trung khu công nghiệp và nhiều dãy trọ dành cho công nhân, vào những ngày nắng nóng cao điểm, cái nóng như muốn thiêu cháy mọi thứ. Trong một căn phòng trọ chừng 15m2, lợp mái tôn thấp, lối đi vào chật hẹp, anh Nguyễn Văn Minh, công nhân tại Khu công nghiệp Khai Quang đang nằm bệt dưới sàn gạch, tay phe phẩy thêm chiếc quạt giấy để mong được mát hơn một chút vì chiếc quạt máy không đủ xua tan đi cái nóng.
Anh Minh chia sẻ: “Nắng nóng gay gắt quá, ở ngoài đường nóng 5 thì về phòng trọ nóng 10, khi đi làm về đến phòng trọ là tôi phải mở hết cửa để không khí nóng trong phòng bốc ra ngoài, quạt điện bật liên tục mà gió cũng thổi ra những luồng hơi nóng vì phòng diện tích thì bé, không thoát không khí được.
Nhiều hôm tôi đi làm ca đêm về, trưa muốn chợp mắt 1 chút mà không thể nào ngủ nổi, người cứ như bốc hỏa. Tháng vừa rồi tôi đóng tiền điện tăng thêm 1 khoản vì cường độ quạt bật nhiều hơn mà vẫn không ăn thua với cái nóng hầm hập. Đi làm về mệt mà về nhà cũng không nghỉ được, bực bội lắm”.
Cả dãy trọ nơi anh Minh ở có 8 phòng, hầu hết đều không có điều hòa, chỉ dùng quạt cây hoặc quạt treo tường. Tường nhà mỏng, mái tôn hấp nhiệt khiến nhiệt độ trong phòng buổi trưa luôn cao hơn ngoài trời, tháng vừa rồi nhiều nhà đã mua thêm quạt để tăng cường tránh nóng nhưng vẫn không khả quan hơn là mấy.
Cùng cảnh ngộ với anh Minh, chị Hồng, công nhân tại Khu công nghiệp Khai Quang cho biết, mấy ngày gần đây, cả gia đình chị không đêm nào ngủ ngon. Chị Hồng cho biết: “Gia đình tôi có 3 người, 2 vợ chồng và con nhỏ. Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trong xóm trọ cho NLĐ có thu nhập thấp.
Phòng chỉ vẻn vẹn 20m2 và có duy nhất 1 cửa sổ, cộng thêm hơi nóng từ mái tôn hừng hực đổ xuống khiến căn phòng trọ nóng như thiêu đốt. Đi làm về mệt nhiều lúc muốn nghỉ ngơi cũng không ngủ được vì quá oi bức.
Nắng nóng oi bức đến người lớn còn không chịu được, huống chi trẻ nhỏ, con tôi thường xuyên uể oải, chán ăn, không ngủ được vì thời tiết quá oi bức. Vợ chồng tôi cũng đã cố gắng chắt bóp mua thêm 1 chiếc quạt hơi nước nhưng cũng không giảm đi được cái oi bức trong gian phòng chật chội”.
Không chỉ trong sinh hoạt, việc nấu ăn trong điều kiện thời tiết oi bức cũng trở thành một “cực hình”, khu bếp đặt trong các phòng trọ nhỏ, khi nấu nướng, hơi nóng từ bếp tỏa ra cộng với hơi nóng từ trên mái của các khu nhà trọ tỏa xuống lại càng khiến không khí ngột ngạt hơn.
Để đối phó với nóng bức, nhiều NLĐ đã dùng đủ mọi cách nhằm giảm nhiệt như tắm hoặc lau người thường xuyên, mua đá cho vào chậu đặt trước quạt để tỏa hơi mát hoặc “thắt lưng buộc bụng” cố gắng sắm cho gia đình những chiếc quạt hơi nước, quạt điều hòa nhằm giảm bớt cái nóng, phục vụ cho sinh hoạt và đảm bảo sức khỏe của gia đình.
Bài, ảnh: Huyền Linh
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/129931/Nguoi-lao-dong-chat-vat-chong-nong-trong-cac-khu-nha-tro
Bình luận (0)