Bình Dương là một vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, là nơi hội tụ của nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống. Trong suốt quá trình cộng cư, cộng đồng cư dân Bình Dương đã tạo dựng nên một hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, với sự phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình. Riêng trên lĩnh vực DSVHPVT, Bình Dương có hàng trăm các lễ hội truyền thống, hàng chục các làng nghề thủ công, nhiều loại hình diễn xướng dân gian, tri thức dân gian. Tính đến tháng 5-2023, tỉnh Bình Dương có 2 DSVHPVT thuộc Danh mục DSVHPVT đại diện của nhân loại, 5 DSVHPVT thuộc Danh mục DSVHPVT quốc gia.
Cụ thể: Nghệ thuật Đờn ca tài tử (đại diện nhân loại, được công nhận ngày 5-12-2013), Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (DSVHPVT đại diện nhân loại, công nhận 1-12-2016), Nghề sơn mài ở Tương Bình Hiệp (Làng nghề truyền thống, công nhận ngày 6-4-2016), Nghề gốm Bình Dương (Làng nghề truyền thống, công nhận ngày 3-2-2021), Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà (Tri thức dân gian, công nhận ngày 3-2-2021), Lễ hội Kỳ yên Đình Tân An (Lễ hội truyền thống, công nhận vào ngày 12-1-2022) và Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An (Lễ hội truyền thống, công nhận vào ngày 2-2-2023).
Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT đại diện nhân loại và quốc gia thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị hệ thống di sản, qua đó góp phần thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để có được những thành quả đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp chính quyền, ban ngành trong tỉnh. Nhiều văn bản quản lý Nhà nước về quản lý di sản văn hóa được ban hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả và lâu dài.
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình nhằm từng bước bảo tồn các di sản văn hóa đã được công nhận, tạo điều kiện để các loại hình di sản này có điều kiện thuận lợi nhất, phát huy các giá trị trong đời sống cộng đồng, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội.
Công tác tôn vinh, khen thưởng các cá nhân được chú trọng thực hiện đúng quy định. Thời gian qua, hoạt động bảo tồn, phát huy, khai thác, quảng bá giá trị DSVHPVT đại diện nhân loại và quốc gia với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng như: thực hiện các đề tài khoa học, xuất bản sách chuyên khảo, quay phim tư liệu, trưng bày cố định, trưng bày lưu động, đăng bài trên báo Bình Dương, website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đăng tin bài trên facebook Bảo tàng tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào thiết thực như: sinh hoạt ngoại khóa cho đoàn viên, thanh niên tại các di tích làng nghề, sinh hoạt chuyên đề về di sản văn hóa, lồng ghép các nội dung về DSVHPVT vào các cuộc thi…
Để bảo tồn và phát triển DSVHPVT, theo họa sĩ Nguyễn Văn Quý (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mức. Riêng nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương đã và đang có một bản sắc riêng, góp phần làm rạng rỡ văn hóa Việt Nam. Vì vậy, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương mang tính cấp bách, cần có sự quan tâm của các tổ chức hội, đoàn, doanh nghiệp và cơ quan chuyên ngành nhà nước. Bên cạnh đó là quy hoạch làng nghề và sắp xếp lại quy mô tổ chức sản xuất từng cơ sở doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ phù hợp.
Những hoạt động trên đã góp phần rất lớn trong việc quảng bá các DSVHPVT của Bình Dương để mọi người có quyền tự hào về một vùng đất có lịch sử phát triển lâu đời, dân cư nhiều vùng đến sinh sống và phát triển như ngày nay.
Quỳnh Như
Nguồn: https://baobinhduong.vn/tang-cuong-cong-tac-bao-ton-di-san-van-hoa-phi-vat-the-a349018.html
Bình luận (0)