Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Người lính biên phòng chắp cánh những ước mơ được đến trường

Mỗi mùa khai giảng, câu chuyện về những đứa trẻ được nhận làm con nuôi đồn biên phòng lại lay động bao trái tim. Đó không chỉ là tiếng trống trường, là niềm vui trong đôi mắt trẻ thơ, mà còn là những bước chân tự tin của các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng trong vòng tay của những “người cha quân hàm xanh”. Từ mái ấm đặc biệt mang tên “Con nuôi đồn Biên phòng”, những mầm xanh vùng biên được chắp cánh, viết tiếp giấc mơ đến trường.

Việt NamViệt Nam04/09/2025

Lá thư gửi niềm tin nơi biên giới

Trong xấp hồ sơ gửi đến Đồn Biên phòng Ngọc Côn, có lá đơn run run nét chữ của chị Trần Thị Đẹp - người mẹ nghèo ở xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Chị viết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, bản thân mắc bệnh tim, không đủ sức nuôi con ăn học. Bố cháu - Thiếu tá Hoàng Văn Tiến, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Lũng Nặm - đã hy sinh năm 2023, được công nhận liệt sĩ năm 2024. Tôi kính mong đồn nhận cháu Hoàng Thành Đạt làm con nuôi để cháu được tiếp tục đến trường…”. Những dòng chữ mộc mạc ấy không chỉ là lời cầu cứu khẩn thiết, mà còn gửi gắm niềm tin vào vòng tay những “người cha quân hàm xanh”.

 
Thượng úy Ma Văn Dung (đứng cạnh cháu gái) đang cùng đồng đội đưa các “con nuôi” đi mua sắm sách, vở chuẩn bị cho năm học mới.
 
Những ngày cuối tháng 8, khi khắp bản làng vùng biên rộn ràng chuẩn bị cho ngày khai trường, trong khuôn viên Đồn Biên phòng Ngọc Côn, các cán bộ, chiến sĩ cũng tất bật chẳng kém. Thượng úy Ma Văn Dung - Đội trưởng đội Vận động quần chúng - cùng đồng đội đưa mấy đứa trẻ “con nuôi” của đồn đi chọn áo mới, giày dép, sách vở. Anh tâm sự: “Cha các cháu mất sớm, gia đình thì quá khó khăn không đủ điều kiện lo toan, thì chúng tôi phải lo. Đã nhận làm con nuôi thì phải chăm như con ruột. Chỉ mong các cháu có tương lai tươi sáng hơn.”
 
Trong số ấy có Hoàng Thành Đạt, cậu bé từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng. Nhưng khi được đồn nhận làm con nuôi, cánh cửa đến trường của em lại rộng mở. Giờ đây, em có áo mới, sách vở đầy đủ, mỗi bữa ăn đều ấm áp tình thương. Bẽn lẽn sau chiếc cặp sách mới, Đạt chia sẻ: “Ở đây, các chú bộ đội vừa là cha, vừa là thầy. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú.”
 
Không chỉ Đạt, em Đàm Thị Đan, con gái út trong gia đình có ba chị em gái cũng tìm lại được nụ cười sau những tháng ngày thiếu thốn. Cha mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ mang bệnh nặng, một mình gắng gượng nuôi đàn con. Gánh nặng cơm áo từng khiến chị em Đan có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Hiểu được hoàn cảnh ấy, từ năm lớp 4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn nhận em làm con nuôi. Dù vẫn sống cùng mẹ, nhưng từ khi có các chú bộ đội kề cận, chăm lo, Đan thêm điểm tựa vững chắc để tiếp tục đến trường, không còn nặng gánh cơm áo. Nét mặt rạng rỡ, em bẽn lẽn thủ thỉ: “Các chú bộ đội thương em như con. Em ước sau này trở thành cô giáo để dạy chữ cho trẻ em bản làng, giống như các chú đã dạy dỗ em hôm nay.”

Những người cha quân hàm xanh

Cuộc sống nơi đồn biên phòng đặc biệt lắm. Ban ngày, các anh vẫn tuần tra biên giới, giữ từng cột mốc, từng tấc đất. Nhưng khi trở về, họ lại hóa thân thành “ông bố trẻ” của những đứa con nuôi: người nấu cơm, người giặt quần áo, người kèm con học, giảng cho các em từng phép toán, từng bài văn. Sự tận tình ấy đã giúp các em tiến bộ rõ rệt trong học tập lẫn nề nếp, nhân cách.

 
04 9 anh bien phong
Thiếu tá Bế Văn Khang cùng con nuôi ôn bài củng cố lại kiến thức trước thềm năm học mới.
 
Ở Ngọc Côn, hình ảnh những “ông bố quân hàm xanh” tỉ mỉ buộc lại dây giày, cẩn thận gói ghém sách vở trước ngày khai giảng đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc. Từng bữa cơm chan chứa tiếng cười, từng giờ học rộn ràng lời giảng là minh chứng sống động cho tình cha con, thầy trò thiêng liêng giữa núi rừng biên giới.
 
Trung tá Lý Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Côn – chia sẻ: Mỗi cháu nhỏ được đón về là thêm một trách nhiệm, nhưng cũng là thêm niềm vui của tập thể. Chúng tôi coi các cháu như con ruột, vừa lo bữa ăn giấc ngủ, vừa uốn nắn từng thói quen, dạy dỗ từng bài học làm người. Nhìn các cháu tiến bộ từng ngày, chúng tôi có thêm động lực để gắn bó, để thấy công sức của mình thật sự ý nghĩa.

“Con nuôi đồn Biên phòng” là một trong những chương trình đặc biệt nhân văn được Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai từ năm 2019. Tại Cao Bằng, đến nay đã có hơn 30 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nuôi. Hiện tại, các đồn đang trực tiếp nuôi dưỡng 18 em và đỡ đầu 51 học sinh nghèo.

Đại tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Việc chăm lo cho trẻ em vùng biên, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các em đến trường không chỉ là nghĩa cử nhân văn, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người lính biên phòng với đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc, góp phần vun đắp thế trận lòng dân. Các em chính là những mầm xanh, nguồn nhân lực tại chỗ, làm nên “lũy thép lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên cương. Khi được tiếp thêm cơ hội học tập, các em sẽ trở thành hạt nhân tích cực, góp sức vào sự phát triển bền vững và xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Ước mơ xanh trên dải biên cương

Không ít em, sau thời gian được đồn biên phòng cưu mang, đã trở thành học sinh khá, giỏi, là tấm gương vượt khó của bản làng. Có em còn ước mơ khoác lên mình bộ quân phục, tiếp bước “người cha nuôi” bảo vệ biên cương.

Mỗi mùa tựu trường, khi nhìn các con nuôi rạng rỡ trong bộ đồng phục mới, tự tin sánh vai cùng bạn bè, niềm vui của những người lính biên phòng lại nhân lên gấp bội. Đằng sau cuốn vở mới, chiếc áo trắng tinh khôi là cả tấm lòng thầm lặng của những người lính ngày đêm canh giữ biên cương.

Con đường đến trường của những đứa trẻ vùng biên vốn gập ghềnh hơn bạn bè nơi phố thị. Nhưng nhờ vòng tay yêu thương của những “người cha nuôi quân hàm xanh”, con đường ấy đã bớt chông gai, thêm nắng ấm. Mai này, các em có thể trở thành thầy cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, hay chính những người lính biên phòng tiếp bước cha anh. Nhưng dù ở đâu, trong tim các em vẫn khắc ghi hình ảnh những người lính đã dang rộng vòng tay, cho các em một mái ấm, một điểm tựa để trưởng thành.

Hình ảnh người lính biên phòng hôm nay không chỉ kiên cường trong bảo vệ chủ quyền đất nước mà còn tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong chăm lo đời sống Nhân dân vùng biên giới bằng những việc làm thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, từ mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, những người lính mang quân hàm xanh đã chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ trẻ nơi biên cương của Tổ quốc, góp phần thắp sáng tương lai và vun đắp cho thế hệ công dân mới giàu tri thức, giàu lòng yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

 
Lý Huy Dương
Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng

Nguồn: https://tuyengiaocaobang.vn/index.php/tin-trong-tinh/nguoi-linh-bien-phong-chap-canh-nhung-uoc-mo-duoc-den-truong-1964.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Các chiến sĩ xúc động tạm biệt Hà Nội sau hơn 100 ngày thực hiện nhiệm vụ A80
Ngắm TP Hồ Chí Minh lung linh ánh đèn về đêm
Bịn rịn giờ chia tay, người dân Thủ đô tiễn chân các chiến sĩ A80 rời Hà Nội
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm