Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người lính và giấc mơ sầu riêng trên biên giới

Vùng biên Ea Bung (huyện Ea Súp) từng được xem là không thể trồng được cây sầu riêng bởi khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk26/06/2025

Nhưng người cựu binh Tô Đức Huy quyết thay đổi điều đó. Với tinh thần “không lùi bước”, ông Tô Đức Huy là người đầu tiên đưa sầu riêng về trồng ở vùng đất biên giới Ea Súp.

Năm 1994, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Huy trở về xã Ea Bung lập gia đình và bắt đầu khởi nghiệp với 2 ha đất hoang hóa. Những ngày đầu không điện, không nước, không đường, ông trồng lúa, bắp, rồi điều, cà phê… nhưng trồng cây gì cũng không thành công hoặc thu nhập thấp hoặc gặp thiên tai mất trắng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đến tham quan mô hình sầu riêng của ông Huy (bên phải).

Thất bại không khiến ông Huy nản chí. Năm 2018, sau khi tham quan nhiều mô hình trên địa bàn tỉnh, ông quyết định trồng sầu riêng – giống cây vốn bị xem là “khó tính” và “bất khả thi” tại vùng đất pha cát, khô hạn và thường xuyên ngập úng này. “Người ta nói tôi liều, nói sầu riêng mà trồng ở đây khác gì ném tiền qua cửa sổ. Nhưng tôi nghĩ, nếu ai cũng sợ, nếu không thử thì sao biết là không được?”, ông Huy nhớ lại.

60 cây sầu riêng đầu tiên được trồng xuống bằng tất cả niềm tin. Ông Huy đào giếng sâu, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân hữu cơ, từng gốc cây được theo dõi chăm sóc kỹ lưỡng. Năm thứ 5, cây ra hoa nhưng rụng trắng. Năm thứ 6 vẫn thế. Nhưng ông Huy vẫn không bỏ cuộc. Ông học kỹ thuật xử lý ra hoa, cân bằng dinh dưỡng, cải tạo đất theo từng mùa mưa, nắng. Đến năm thứ 7, những chùm quả đầu tiên giữ được đến lúc chín. “Lúc hái trái đầu tiên, tôi run tay. Mười năm trước, ai nghĩ đất này trồng được sầu riêng?”, ông nói, mắt rưng rưng.

Năm 2024, ông Huy mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng thêm 7 sào trồng sầu riêng. Vụ mùa tới, nếu thuận lợi, vườn sầu riêng sẽ cho sản lượng 4 - 5 tấn, hứa hẹn nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi heo khép kín của gia đình ông Huy.

Không chỉ trồng sầu riêng, ông Huy còn phát triển mô hình chăn nuôi khép kín. Ông nuôi hơn 2.000 con gà bán chăn thả, xuất chuồng gối vụ trên 12.000 con mỗi năm. Đàn heo có thời điểm đạt 150 con, trong đó 20 con heo nái. Phân chuồng được ủ hoai để bón lại cho vườn cây, tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường.

Từ hai bàn tay trắng, giờ đây gia đình ông Huy đã có thu nhập ổn định, nhà cửa khang trang, con cái học hành đàng hoàng. “Giờ bà con đến hỏi giống, hỏi kỹ thuật trồng sầu riêng… Chẳng ai còn cười mình như ngày trước nữa”, ông Huy tếu táo.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Bung nhận xét: “Ông Huy là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đây là mô hình kinh tế hiệu quả đầu tiên với cây sầu riêng trên đất biên giới Ea Bung. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với ông Huy để chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong vùng học tập và nhân rộng”.

Bí quyết thành công, với ông Huy, tất cả đều bắt đầu từ chữ "lính".“Tôi là lính. Lính thì không sợ khó”, ông khẳng định chắc nịch. Câu chuyện của người cựu chiến binh Tô Đức Huy là minh chứng rõ ràng rằng: ở đâu có đất, có người – ở đó sẽ có hy vọng.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/nguoi-linh-va-giac-mo-sau-rieng-tren-bien-gioi-e0916d1/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm