Những ngày thăm thú Malaysia, chúng tôi đã được đi thăm nhiều kiến trúc kỳ vĩ, cũng là những dấu ấn văn hóa độc đáo của nước bạn…
Thánh đường Hồi giáo Putra hay còn được gọi là thánh đường màu hồng, được ví như một viên hồng ngọc khổng lồ và tuyệt mỹ giữa trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Công trình này khánh thành năm 1999 với sức chứa 15.000 người, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.
Kiến trúc mang phong cách Hồi giáo đặc sắc Malaysia. Bên ngoài với tòa tháp cao hơn 100 m, có 5 tầng tượng trưng cho 5 trụ cột của Hồi giáo, vòm màu hồng, vật liệu xây dựng chủ yếu bằng đá granite, hoành tráng và mang tính thẩm mỹ cao, đồ sộ, trang nghiêm và lộng lẫy, trở thành một biểu tượng hết sức độc đáo của quốc giáo Malaysia.
Thánh đường Hồi giáo Pustra. |
Du khách được phép vào trong tham quan thánh đường nhưng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về trang phục. Bên trong thánh đường dù không có trang trí như bên ngoài nhưng vẫn đẹp một cách kỳ vĩ và thanh thoát, có nhiều khoảng trống. Có thể đây là do quan niệm của người Hồi giáo. Họ cho rằng đấng tối cao của mình là thánh Allah có mặt ở khắp mọi nơi, biểu hiện trong muôn vàn hình hài khác nhau, không cụ thể trong một hình tượng nào, vì thế nên không có những bức tranh, tượng điêu khắc mô tả về thánh Allah.
Hướng dẫn viên đoàn chúng tôi thông tin: Malaysia có 13 bang, mỗi bang có 1 tiểu vương theo chế độ tập quyền, cha truyền con nối. Còn vua lớn (quốc vương) Malaysia sẽ do hội đồng các tiểu vương bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm. Ai đắc cử quốc vương sẽ cùng gia đình đến ở hoàng cung, hết nhiệm kỳ lại trở về chỗ cũ. Quốc vương đương nhiệm là người bang biên giới Johor, giáp với Singapore. Malaysia tuy là quốc gia quân chủ lập hiến nhưng quốc vương nghiêng về tính nghi lễ, biểu tượng hơn là thực quyền.
Hoàng cung được xây dựng từ năm 1927 với kiến trúc kết hợp giữa phong cách Mã Lai với phong cách Hồi giáo nên vừa quy mô lại vừa tinh xảo.
Dù trời nắng oi nồng nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân của hàng nghìn du khách lũ lượt đến tham quan hoàng cung. Một cung điện sang trọng, lộng lẫy cũng đáng để du khách đường xa vạn dặm đến đây chiêm ngưỡng.
Canh gác bảo vệ hoàng cung có đội ngũ vệ binh kiểu như ngự lâm quân. Chúng tôi đến cửa bên của cổng hoàng cung. Chưa kịp chiêm ngưỡng một nữ ngự lâm quân xinh xắn đang cưỡi ngựa tía nom rất duyên dáng thì đã đến giờ đổi gác. Một du khách có vẻ am hiểu cho biết: “Nắng to rồi, ngựa sẽ vào phòng nghỉ có máy điều hòa, còn người vẫn gác”. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ở đây ngựa gác cung vua còn sướng hơn lính gác!
Động Batu, cách thủ đô Kula Lumpur hơn 10 km được xem là nơi linh thiêng nhất đối với những tín đồ theo Ấn Độ giáo (đạo Hindu).
Tương truyền theo Ramayana đây là nơi thần Rama và vợ là Sita từng trú ngụ. Du khách đến đây sẽ được nghe câu chuyện về hai anh em con của một vị quốc vương. Một hôm, để thử tài và cũng là để truyền ngôi báu, cha mẹ liền bảo hai con đi khắp thế giới tìm cái gì quý nhất đem về dâng cha mẹ, ai về trước sẽ được truyền ngôi. Người anh vất vả bôn ba khắp thế giới suốt 272 ngày tìm kiếm những vật quý nhất đem về nhưng người em lại được thừa kế ngai vàng. Cha mẹ lý giải với người anh: “Trong khi con chu du khắp nơi trên thế giới thì em con mang hai chiếc ghế cho song thân ngồi và nói rằng: Trên đời này không có gì quý hơn cha mẹ, nên con không phải kiếm tìm đâu cả. Cha mẹ đã được truyền ngôi cho em vì suy nghĩ đúng đắn". Nghe xong, người anh nổi giận không phục, người em sợ sứt mẻ tình anh em nên đến động Batu thành tâm cầu nguyện. Người anh ân hận đi gọi em về nhưng không được, thương em nên đứng gác ngoài cửa động Batu...
Hiện nay, ở bên phải cửa động Batu đặt một bức tượng thần tên Lord Murugan khổng lồ cao 42,7 m, trấn giữ để bảo vệ cuộc sống an lành cho người dân. Hằng năm, vào tháng 7 âm lịch, người dân Malaysia, đặc biệt người theo đạo Hindu đến đây vì họ tin rằng vào khi đó động Batu sẽ thông với thế giới tâm linh của những tử tù nên linh hồn sẽ được siêu thoát và được khoan dung. Tượng thần màu vàng nổi bật lên giữa màu xanh thiên nhiên là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của biểu tượng tôn giáo Hindu.
Đặc biệt, dù là truyền thuyết nhưng khi xây dựng ngôi đền Batu, người ta vẫn xây đúng 272 bậc, tương ứng với số ngày người anh đi khắp thế gian. Bài học về chữ hiếu và tình nghĩa anh em ruột rà vẫn mãi không hề khuất lấp.
Có một câu khẩu ngữ truyền tụng ở Malaysia, ý rằng ai đến thủ đô Kuala Lumpur mà không đến tòa tháp đôi Petronas thì xem như chưa đến đất nước này. Đủ biết ảnh hưởng của biểu tượng này như thế nào trong đời sống hằng ngày của người dân và với cả du khách.
Tháp đôi Petronas. |
Những con số từ tòa tháp đôi chọc trời này cũng đủ để nhiều người phải chóng mặt: tháp cao 452 m, mỗi tháp có 88 tầng, tổng cộng có đến 32.000 cửa sổ… Từ khi ra đời năm 1999, tòa tháp này đã trở thành biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur. Đây cũng là kiến trúc độc đáo được kết hợp từ phong cách hiện đại với phong cách Hồi giáo, được ví như hai viên kim cương trên bầu trời Kuala Lumper.
Hướng dẫn viên còn nói thêm: “Thuê văn phòng ở đây giá tiền cao kinh khủng. Nhưng nhiều công ty vẫn tìm cách thuê cho được, bởi vì một khi đã thuê được nơi này để làm ăn thì xem như đã tạo dựng thương hiệu phần nào rồi”.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202508/sing-ma-du-ky-bai-cuoi-a1901b2/
Bình luận (0)