Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Người mẹ mắt đỏ hoe thay con gái nhận bằng tốt nghiệp… trước di ảnh

(Dân trí) - Trước di ảnh con gái, cha mẹ Đỗ Thị Trà thay con gái nhận bằng tốt nghiệp, để ước nguyện cuối cùng của cô sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được trọn vẹn.

Báo Dân tríBáo Dân trí19/09/2025

Ngày 19/9, thầy Lê Phong Nguyên, chủ nhiệm lớp 18 KT CLC, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, cho biết nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho một sinh viên mãi mãi ra đi vì bạo bệnh.

Thầy Nguyên cho hay, sinh viên Đỗ Thị Trà (quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), nhập học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2018, với ước mơ trở thành kiến trúc sư.

Người mẹ mắt đỏ hoe thay con gái nhận bằng tốt nghiệp… trước di ảnh - 1

Mẹ của Trà đã thay con gái đón nhận tấm bằng Kiến trúc sư từ TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Bách Khoa).

Theo kế hoạch, năm 2023 em sẽ khoác áo tốt nghiệp, rạng rỡ trong ngày đẹp nhất của sinh viên. Nhưng căn bệnh suy thận quái ác đã khiến hành trình học tập của em phải gắn liền với bệnh viện, với những lần chạy thận triền miên.

Cũng vì căn bệnh nên Trà chưa thể hoàn thành được chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra, khiến hồ sơ của em chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Theo thầy Nguyên, dù bệnh nhưng Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên giường bệnh, em vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh để thi. Nhưng tháng 7/2024, Trà đã ra đi mãi mãi khi ước mơ còn dang dở.

“Trước khi đi xa, em chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị với bạn bè, người thân: Nếu không thể ở lại, em vẫn muốn được nhận bằng tốt nghiệp, như bao bạn bè cùng khóa!”, thầy Nguyên nghẹn ngào chia sẻ.

Biết được câu chuyện này, ngày 18/9, Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, đã đi xe từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị để mang theo một món quà là tấm bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho Trà.

Trong ngày đặc biệt, trước di ảnh của con gái, mẹ của Trà thay con mặc áo tốt nghiệp với đôi mắt đỏ hoe, còn ba Trà đứng bên cạnh, lặng người đi vì nhớ con. Theo thầy Nguyên, khi Tiến sỹ Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tấm bằng tới mẹ Trà, nhiều người không cầm được nước mắt.

Thầy Lê Phong Nguyên cho hay, ngày 20/9, khi lễ tốt nghiệp diễn ra tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tấm bằng của em sẽ được xướng tên đầu tiên. Đó chính là sự ghi nhận về hành trình học tập mà em đã cố gắng hoàn thành.

"Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân rực rỡ của em sẽ mãi được khắc ghi trong lòng tất cả những người ở lại", thầy Nguyên bày tỏ.

Sáng 19/9, trên trang Fanpage Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng, nhà trường cũng trang trọng gửi đến sinh viên Đỗ Thị Trà lời tri ân xúc động: "Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi...!".

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nguoi-me-mat-do-hoe-thay-con-gai-nhan-bang-tot-nghiep-truoc-di-anh-20250919100554672.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mùa vàng Hoàng Su Phì bình yên giữa non cao Tây Côn Lĩnh
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm