
Dù bận rộn với công việc kinh doanh, sửa chữa xe đạp, xe máy điện, nhưng anh Thành luôn tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh Thành cho biết, hoạt động kinh doanh giúp anh có công việc, thu nhập ổn định nên dành một phần lợi nhuận để chia sẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của quê hương. Và anh luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho học sinh ở nhiều trường học trên địa bàn xã An Lão.
Anh Thành bộc bạch: “Có thể một số người cho rằng sự quan tâm, hỗ trợ của tôi đối với học sinh là hình thức quảng cáo cho cửa hàng nhưng thực tế, tôi làm việc thiện bằng cả tâm nguyện, mong muốn chia sẻ với học sinh hoàn cảnh khó khăn, từ đó động viên, khuyến khích các em vươn lên trong học tập. Nếu với mục đích quảng cáo cho hoạt động của cửa hàng, tôi có thể lựa chọn nhiều cách khác. Hơn nữa, gia đình mở cửa hàng kinh doanh nhiều năm nay, luôn lấy chữ tín làm đầu nên luôn đông khách hàng".
Anh Thành cho biết, việc hỗ trợ học sinh chỉ là hành động nhỏ nhằm động viên, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Dịp đầu năm học mới, anh phối hợp với các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn rà soát, lựa chọn học sinh khó khăn vươn lên học giỏi để trao tặng xe máy điện, xe đạp - phương tiện giúp các em đến trường thuận lợi hơn.
Những việc làm, hành động thiện nguyện của anh Thành thể hiện sự đùm bọc, tương thân, tương ái. Anh kể, chị Phạm Thị Thủy, trú tại xã An Trường hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bỏ đi khỏi nhà, bản thân chị Thủy bị bệnh ung thư, 2 người con đang đi học nên phải nhờ ông bà nội, ngoại chăm lo. Anh phối hợp nhóm SOS An Lão tìm hiểu hoàn cảnh, dự định tặng quà hỗ trợ chị. Tuy nhiên, khi đến thì được biết chị không qua khỏi bạo bệnh, anh đã hỗ trợ học bổng và xe đạp cho 2 con của chị, giúp các em vượt qua mất mát, yên tâm học tập.

Trên địa bàn xã An Lão có em Đỗ Hoàng Yến Nhi, học sinh trường Trần Tất Văn gia đình nghèo, bản thân em bị căn bệnh lạ khó chữa. Những lúc phải điều trị bệnh dài ngày ở bệnh viện em không thể đến trường. Nhưng em lại có tài vẽ tranh khá đẹp. Một số nhóm từ thiện đã giúp đỡ em bằng cách tổ chức đấu giá chính những bức tranh em vẽ. Anh Thành đã chủ động mua bức tranh phong cảnh của em với giá cao và trân trọng treo tại cửa hàng. Anh Thành chia sẻ, rất nể phục tài năng và sự nỗ lực chống chọi bệnh của Yến Nhi. Mỗi khi ngắm bức tranh do em vẽ, anh cảm nhận thấy nhiều thông điệp, khát khao của em về cuộc sống khỏe mạnh và được đến trường bình thường như các bạn cùng trang lứa...
Chị Vũ Hòa, thành viên nhóm SOS An Lão cho biết, không chỉ dành sự quan tâm riêng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn mà mỗi khi nhóm tổ chức hoạt động từ thiện anh Thành luôn nhiệt tình tham gia. Vốn có nghề sửa chữa xe đạp, xe máy điện, anh Thành còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp các bạn trong đội cứu hộ SOS An Lão làm tốt công việc cứu hộ, sửa chữa xe đạp, xe máy cho người dân bị hỏng xe trên đường khi đêm tối.
Bí thư chi bộ thôn Xuân Áng Đinh Thị Phùng cho biết, người dân ở đây luôn quý mến, đánh giá cao tấm lòng và sự sẻ chia của anh Thành với những hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống, gia đình anh Nguyễn Đức Thành luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của thôn, lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa, tương thân, tương ái, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
HỒ HƯƠNGNguồn: https://baohaiphong.vn/nguoi-tho-sua-xe-mang-yeu-thuong-den-hoc-tro-ngheo-522758.html
Bình luận (0)