Nguyễn Văn Chung khiến nhiều khán giả xúc động khi giải thích về một câu hát lạ trong bài Nhật ký của mẹ - Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung đăng tải video nói về tranh luận xoay quanh bài hát Nhật ký của mẹ.
Tác giả của ca khúc cho biết anh nhận được nhiều ý kiến thắc mắc về nội dung câu hát: "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu". Nhiều khán giả cho rằng đây là "lỗ hổng" trong phần lời của ca khúc.
Và Nguyễn Văn Chung đã đưa ra lời giải thích khiến nhiều khán giả đồng tình và xúc động.
Mong có một người yêu thương con như ba mẹ
Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Khi tôi viết Nhật ký của mẹ xong, nhiều khán giả gửi mail nói bài hát rất hay, chỉ có một câu họ không thích. Đó là câu hát: 'Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu'. Họ cho rằng không có người nào yêu con hơn mẹ. Câu đó sai rồi".
Tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ thừa nhận đúng là trên đời này không có ai yêu con hơn mẹ. Tuy nhiên, điều mà anh thực sự gửi gắm vào câu hát này là về "mong muốn của mẹ".
"Đúng, trên đời này không có một người nào yêu con hơn mẹ, nhưng câu hát đó là mong muốn của người mẹ chứ không phải lời khẳng định. Là bởi vì ai từng làm mẹ rồi sẽ biết, mình không thể nào ở mãi bên con suốt cuộc đời này được", anh nói.
Làm cha, Nguyễn Văn Chung biết một điều khi con cái trưởng thành, những người cha người mẹ cũng sẽ đến lúc phải "rời đi".
"Nếu mình ra đi rồi thì mình mong trên cuộc đời này sẽ có một người yêu nó, thương nó nhiều hơn là mình. Mình mong như vậy. Ai làm cha làm mẹ rồi mới biết. Đó là ước mơ".
Nguyễn Văn Chung giải thích về câu hát lạ lùng trong bài Nhật ký của mẹ - Video: FBNV
Nguyễn Văn Chung cũng nhấn mạnh đây không phải là sự so đo hay phủ nhận tình mẫu tử. "Ai cũng được, chỉ cần yêu và thương, lo cho nó là tốt, mình đâu cần so đo bởi nó càng có nhiều người thương, mình càng yên tâm", anh xúc động bật khóc vào cuối clip.
Đoạn clip nhận về hơn 2 triệu lượt xem và 56.000 lượt thích. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với Nguyễn Văn Chung. Dưới phần bình luận, bạn Nguyễn Hồng tâm sự khi nghe bài Nhật ký của mẹ, bạn đã làm mẹ.
"Ca khúc là những trang nhật ký viết lên tâm sự của một người mẹ dành cho đứa con của mình xuyên suốt quá trình nuôi con, nhìn con lớn lên, từ lúc con còn trong bụng mẹ cho đến khi con biết yêu.
Mong ước sau cùng của mẹ là khi trưởng thành, con cũng sẽ gặp được một nửa kia của mình, yêu thương, đồng hành cùng con giống như mẹ", bạn Hồng viết.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguyen-van-chung-giai-thich-ve-cau-hat-la-lung-se-co-mot-nguoi-yeu-con-hon-me-yeu-20250507145508363.htm
Bình luận (0)