Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà chùa hiến đất xây trường

Nhà chùa hiến đất xây trường

Báo Công an Nhân dânBáo Công an Nhân dân07/10/2025

Từ QL1 men theo đường vào cổng chùa Prêk On Đơk (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ), chứng kiến niềm phấn khởi của các em học sinh được phụ huynh đưa đi học. Trường Tiểu học Thạnh Phú 3 (điểm chính) với lớp học khang trang, sân chơi thông thoáng là điều kiện tốt nhất giúp các em học sinh trong hành trình tìm con chữ, tri thức. Em Thạch Tuyết Phương (học sinh Trường Tiểu học Thạnh Phú 3), chia sẻ: “Trường có sân rộng, trồng nhiều cây xanh, giúp chúng em thoải mái vui chơi”.

Trường Tiểu học Thạnh Phú 3 (điểm chính) được xây dựng trên đất của chùa Prêk On Đơk. Thầy Dương Hùng Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Phú 3 cho biết, trường có 21 lớp với gần 600 học sinh theo học trong 2 điểm.

Điểm chính của trường được đầu tư khang trang trên diện tích hơn 4.000m² với 11 lớp, đáp ứng cho trên 300 học sinh theo học mỗi năm. Trường có sân bóng mini, khu vui chơi học sinh, vườn trường phục vụ cho học tập và trải nghiệm. Nhờ có sự hiến đất của chùa Prêk On Đơk, trường mới được xây dựng rộng rãi như ngày nay.

Đây là điều kiện thuận lợi để các em, nhất là con em đồng bào Khmer được đến lớp đầy đủ và học tập tốt nhất. “Ban đầu lớp học, khu vui chơi cho các em rất nhỏ. Sau khi chùa hiến đất, địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất, trường được xây dựng khang trang, có sân chơi thông thoáng cho các em. Nhiều năm qua, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chất lượng học tập của các em cũng ngày một đi lên”, thầy Dương Hùng Minh chia sẻ.

Chùa Prêk On Đơk còn hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT Thạnh Phú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, giúp con em đồng bào Khmer có cơ hội học tập lâu dài, góp phần nâng cao dân trí, xóa mù chữ và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Đại đức Lâm Chanh Sầm Nang, trụ trì chùa Prêk On Đơk, cho biết: “Chùa luôn quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo. Bởi nếu giáo dục, đào tạo không được quan tâm thì đất nước sẽ khó mà phát triển được. Chùa đã hiến đất để Nhà nước xây dựng trường học phục vụ học tập cho con em”.

Những năm qua, xã Nhu Gia tập trung đầu tư cơ sở vật chất, huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng trường lớp khang trang, hiện đại. Hằng năm, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ huy động học sinh ở các cấp học đều đạt chỉ tiêu được giao; duy trì xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Đến nay, xã có 9/10 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhu Gia nhấn mạnh: “Nhà chùa đã tự nguyện hiến tặng trên 21.868m² đất để xây dựng các cơ sở giáo dục, như: Trường Tiểu học Thạnh Phú 3; Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Thạnh Phú; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần “hộ quốc, an dân” của Phật giáo, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào Khmer và các em học sinh trên địa bàn”.

Chùa Prêk On Đơk còn là nơi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ sư sãi và học sinh Khmer. Đại đức Lâm Chanh Sầm Nang cho biết thêm: “Tại chùa Prêk On Đơk, các dịp nghỉ hè hằng năm đều mở lớp dạy chữ Khmer cho con em trong bổn sóc, giúp các em biết viết, đọc và nói tốt. Tại đây, các em được học về lễ nghĩa, đạo đức, lối sống, tinh thần cố gắng học tập để sau này trở thành người có ích, cùng góp công, góp sức cho sự phát triển của đất nước. Ngoài ra, chùa còn mở lớp dạy về chữ Pali”.

Nói về những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của chùa Prêk On, ông Dương Si Thal (ngụ xã Nhu Gia) cho biết: “Đây là sự quyết tâm cũng như tâm nguyện của các thế hệ sư cả trước đây. Đặc biệt là cố Hòa thượng Dương Nhơn đã có sự họp bàn với Ban Quản trị chùa, qua đó đánh giá về sự cần thiết, mặt tích cực của việc quan tâm đến công tác giáo dục với ý nghĩa thật to lớn”.

Với tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, chùa Prêk On Đơk ở xã Nhu Gia đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó giữa đạo và đời.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/nha-chua-hien-dat-xay-truong-i783790/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long
Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm