Gửi lời chào khán giả bằng tiếng Việt, nhà văn Shin Kyung-sook chia sẻ, Việt Nam không phải là nơi xa lạ, bởi trước đây bà đã nhiều lần tới du lịch. Song đây là lần đầu tiên cây bút nữ hàng đầu của văn học Hàn Quốc đến Việt Nam với cuốn sách mới xuất bản của mình, mang theo nhiều câu chuyện về sáng tác, ký ức và tình cảm gia đình - những chủ đề luôn thấm đẫm trong trang viết của bà.
“Khi thấy các độc giả mang theo sách, chờ xin chữ ký, tôi thực sự xúc động. Đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi trong chuyến đi này”, bà nói.

Nhà văn Shin Kyung-sook sinh năm 1963, được biết đến với những tác phẩm giàu cảm xúc về tình mẫu tử và gia đình. Bà kể lại, cảm hứng viết “Hãy chăm sóc mẹ” bắt nguồn từ ký ức tuổi 16, khi bà cùng mẹ rời quê lên Seoul trên chuyến tàu đêm năm 1978.
“Nhìn gương mặt mẹ mệt mỏi trong giấc ngủ vội vàng, tôi đã tự hứa sẽ trở thành nhà văn để viết về mẹ. Phải mất 30 năm, tôi mới thực hiện được lời hứa ấy”, bà xúc động nhớ lại.
Theo tiến sĩ Nguyễn Lệ Thu, giảng viên Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc (Trường Đại học Phenikaa), “Hãy chăm sóc mẹ” chính là tác phẩm mở ra cánh cửa để văn học Hàn Quốc đương đại đến gần hơn với độc giả Việt Nam. “Tình mẫu tử, những câu chuyện về gia đình là điểm gặp gỡ tự nhiên giữa hai nền văn hóa. Chính sự đồng cảm đó khiến tác phẩm được đón nhận rộng rãi tại Việt Nam”, bà nhận định.
Ở “Phút biệt ly” - tập truyện vừa ra mắt, Shin Kyung-sook tiếp tục khai thác đề tài chia ly, mất mát và sức mạnh nội tâm của con người. Tác phẩm được viết lên từ ba bức thư, mỗi nhân vật đều mang trong mình vết thương riêng nhưng cùng khát vọng vượt qua nỗi đau để bước tiếp.
Bà chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều có một người hoặc một vài người nào đó mà mình không thể gặp lại. Các nhân vật trong “Phút biệt ly” cũng vậy. Nhưng vượt qua nỗi đau và lo buồn của sự chia ly, chúng ta vẫn cần tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm niềm tin vào ngày mai”.

Bà cho biết, những câu chuyện trong tập truyện cũng phản ánh hành trình của những con người buộc phải rời bỏ quê hương, sống xa xứ, đối diện với quá khứ và nỗi mất mát. Ẩn sau đó là những lát cắt lịch sử của Hàn Quốc, được kể qua góc nhìn của những nhân chứng từng đi qua thời khắc khó khăn. Theo tác giả, “Phút biệt ly” được viết trong quãng thời gian bà đang trải qua nỗi mất mát cá nhân sâu sắc. Viết là một cách để chữa lành và khi khép lại tác phẩm, bà cảm nhận được nội tâm mình đã trở nên mạnh mẽ hơn.
“Cả ba lá thư trong truyện đều nhắc đến chia ly, đều là những câu chuyện buồn. Nhưng tôi hy vọng độc giả sau khi đọc xong sẽ nhận ra rằng chính những mất mát ấy khiến tâm hồn ta trưởng thành và kiên cường hơn”, bà chia sẻ.

Đối với nhà văn Shin Kyung-sook, văn học không chỉ là nơi giãi bày cảm xúc, mà còn là cánh cửa mở ra những góc nhìn mới về đời sống. “Văn học giúp chúng ta hiểu hơn về người khác và mở rộng thế giới quan của chính mình”, bà nhắn gửi tới độc giả Việt Nam.
Vì vậy, buổi giao lưu không chỉ là dịp ra mắt tác phẩm mới, mà còn thể hiện tình cảm nồng nhiệt của độc giả Việt Nam dành cho văn học Hàn Quốc. “Phút biệt ly” là lời nhắn gửi về sự sẻ chia và nghị lực vượt qua nỗi đau - những giá trị khiến văn chương của Shin Kyung-sook chạm đến trái tim độc giả khắp nơi.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/nha-van-han-quoc-shin-kyung-sook-tu-hay-cham-soc-me-den-phut-biet-ly-720157.html
Bình luận (0)