Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay, lần đầu tiên được nhận quà tặng 100.000 đồng của Đảng, Nhà nước, những người mắc bệnh phong đang điều trị tại Cơ sở 3 Bệnh viện Da liễu Hà Nội rất vui mừng.
Tám thập kỷ sống trong cuộc đời, lần đầu tiên nhận được món quà 100.000 đồng này, bà Lê Thị Dung (80 tuổi, người mắc bệnh phong) phấn khởi lắm. Bà hào hứng kể, chưa bao giờ được nhận quà Quốc khánh 2/9 như thế này nên chỗ bà lúc nào mọi người cũng nói về chuyện 100.000 đồng, món quà không quá lớn nhưng thật ý nghĩa.
“Chúng tôi thấy mình không bị bỏ quên trong cuộc đời này. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước; cả cuộc đời chúng tôi nhờ vào Đảng, vào Nhà nước…”, bà Dung ngân ngấn nước mắt nói.
Những bệnh nhân phong ở tại Cơ sở 3, Bệnh viện Da liễu Hà Nội được Nhà nước chăm sóc, nuôi dưỡng và có những chính sách an sinh riêng. Các bệnh nhân phong được bố trí ở tại các khu nhà cao ráo, sạch sẽ, có khu vệ sinh khép kín, hầu hết các phòng đều lắp điều hòa và trang bị quạt mát, giường tủ đầy đủ.
Trong một khuôn viên rộng rãi, xen kẽ giữa các khu nhà là các cây bóng mát lâu năm, có vườn cây cho các bệnh nhân tăng gia, trồng thêm rau xanh, cây ăn quả quanh năm. Ngoài chế độ ăn hằng tháng, các bệnh nhân tại đây còn được hưởng các chính sách an sinh về bảo hiểm y tế, chế độ chăm sóc sức khỏe, phát thuốc định kỳ… giúp người bệnh an tâm vượt qua bệnh tật.
Phát hiện mắc bệnh phong từ năm 14 tuổi, 66 năm nay, bà Dung cứ lủi thủi chữa trị như vậy. Tổ của bà từ 14 người nay chỉ còn 3 người, những người còn lại đều ra đi vì già yếu, vì bệnh tật, không ai được trở về nhà. Ngày ngày họ bầu bạn, chiều tối đóng cửa sớm đi nghỉ, sống dựa vào nhau trong nỗi đau bệnh tật. Sống trong hoàn cảnh như vậy, bà Dung ngậm ngùi: “Có tới nửa làng là người nhà của tôi nhưng có ai nhận mình đâu. Hồi bé, khi mới bị bệnh, đi chữa trị thì có bố mẹ tới thăm. Bây giờ bố mẹ mất rồi, bệnh của mình ở ngoài không thông cảm. Cùng lứa tuổi của tôi, người ta lên chức ông bà, còn mình sống cô đơn cả đời. Ở đây, mọi người coi nhau như người nhà, người khỏe giúp người yếu, ốm đau thì giúp nhau bát cơm bát cháo, nhiều người hàng năm trời không có người nhà đến thăm”.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tuy nhiên, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, tại nơi bà Dung điều trị và sinh hoạt có thêm một nét mới. Đó là các tình nguyện viên từ Trung tâm Shalom (thuộc Hội Thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam) thường xuyên đến chia sẻ, thăm hỏi, chăm sóc và tặng quà động viên những bệnh nhân nơi đây. Đôi khi chỉ là những gói bánh nhỏ hoặc bát cháo, bát bún tình nghĩa mà tình nguyện viên nấu và mang vào tận nơi mời người bệnh ăn.
Những tình nguyện viên này mang đến Trung tâm không khí mới, tràn đầy phấn khởi, vui tươi. Họ đàn hát, ca ngợi về cuộc sống tươi đẹp, cầu nguyện bề trên ban phước cho những người bệnh nơi đây, cầu mong một cuộc sống tốt đời đẹp đạo để họ thêm động lực giúp đỡ những người không may mắc căn bệnh này, giúp họ thoát khỏi nỗi mặc cảm, sự sợ hãi và kỳ thị từ xã hội.
Trong những ngày tháng 9 này, hòa chung niềm vui của cả dân tộc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các tình nguyện viên Trung tâm Shalom dự định tổ chức sinh nhật chung cho các ông, bà có ngày sinh nhật trong tháng. Thế nhưng khi xem lại hồ sơ của họ, hầu như tất cả đều ghi chung ngày sinh là 1/1. Do phần lớn người bệnh ở đây không nhớ ngày sinh của mình nên đã lấy chung là ngày 1/1. Thương cảm và chia sẻ điều này, các tình nguyện viên quyết định tổ chức sinh nhật chung cho gần 50 người đang điều trị và sinh hoạt tại đây.
Cơ sở 3 của Bệnh viện Da liễu Hà Nội đang nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho gần 50 bệnh nhân, ở đây người trẻ nhất là ngoài 50 tuổi, người già nhất cũng gần 90 tuổi. Nhưng với không ít người, đây là lần đầu tiên, từ lúc lọt lòng, đến khi xế bóng, mới có người chia sẻ cùng họ niềm vui ngày sinh ra trên cuộc đời.
Xúc động trước tình cảm ấm áp của tình nguyện viên Trung tâm trong hơn 2 năm qua, ông Đỗ Danh Công (74 tuổi, người mắc bệnh phong) bày tỏ: "Cảm ơn các tình nguyện viên ở Trung tâm đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Họ tạo niềm vui về tinh thần và động viên, chăm sóc bằng tấm lòng cao cả, như người trong một nhà, thông cảm, gần gũi bệnh nhân, giúp chúng tôi vượt qua sự tự ti bệnh tật".
Là người khởi xướng ra chương trình chăm sóc bệnh nhân phong, mục sư Phương Đức Hiếu (Trưởng Trung tâm Shalom) chia sẻ tình cảm chân thành của mình và các tình nguyện viên Trung tâm. Mặc dù Trung tâm còn nhiều khó khăn nhưng mục sư khẳng định luôn nhớ đến và hỗ trợ các ông bà, cô chú ở nơi đây.
“Bất cứ khi nào các ông bà có công việc cần nhờ là anh em chúng cháu sẽ thường xuyên tới giúp đỡ, phục vụ, sửa sang đồ đạc cho các ông bà. Đó là niềm vui, bổn phận, trách nhiệm chúng cháu cần thực hiện”, mục sư Phương Đức Hiếu nhấn mạnh.
Tấm lòng và sự chia sẻ của những tình nguyện viên Trung tâm Shalom và các đoàn thiện nguyện khác giúp các bệnh nhân phong có thêm niềm vui để sống khỏe, sống bình an, không ngừng hy vọng vào ngày mai tốt đẹp hơn.
Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhan-len-niem-vui-cho-nhung-nguoi-mac-benh-phong-20250922182219931.htm
Bình luận (0)