Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4): Lan tỏa yêu thương, nâng bước những phận đời kém may mắn

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi phận đời kém may mắn là một câu chuyện cần được lắng nghe bằng trái tim. Trong hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương ấy, những người yếu thế đã và đang viết tiếp những dòng đẹp đẽ về niềm tin, nghị lực và khát vọng sống. Họ không đơn độc, bởi luôn có cả cộng đồng đang đồng hành phía sau, tiếp sức cho từng bước chân vươn lên.

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa18/04/2025


Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4): Lan tỏa yêu thương, nâng bước những phận đời kém may mắn

Đại diện Hội Bảo trợ NKT và trẻ mồ côi Việt Nam và Tỉnh hội Thanh Hóa trao tặng học bổng cho học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Vững vàng giữa nghịch cảnh

Còn nhớ, người đàn ông một chân, “dựng lại đời mình” từ nương mía ở khu phố Lâm Thành, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) Vũ Văn Hoàng vẫn được bà con nhắc đến với niềm cảm phục. Trước kia, anh là lao động chính trong gia đình, chăm chỉ, khỏe mạnh. Thế nhưng, một vụ tai nạn lao động bất ngờ đã cướp đi một phần thân thể anh - một chân, cùng với đó là cả niềm tin vào tương lai tưởng chừng đã vụn vỡ.

Vậy mà, trong lúc tưởng như gục ngã, anh Hoàng lại bắt đầu một hành trình mới. Không đầu hàng số phận, anh mạnh dạn vay vốn để trồng mía, kết hợp chăn nuôi trâu, bò. Từ hai bàn tay và một ý chí sắt đá, anh đã gây dựng lại kinh tế gia đình, không những ổn định cuộc sống mà còn hỗ trợ bà con xung quanh về kinh nghiệm sản xuất.

Khuyết tật không khuất phục được đam mê khởi nghiệp, cách Thạch Thành không xa, ở xã Hà Sơn (Hà Trung), anh Phạm Hồng Hiền cũng là một “vầng trăng” khác đang tỏa sáng trên con đường riêng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, một tai nạn giao thông đã khiến anh mất khả năng vận động bình thường. Từ một người khỏe mạnh trở thành người khuyết tật (NKT), anh từng rơi vào tuyệt vọng. Nhưng không lâu sau, anh đã đứng dậy.

Không bằng lòng sống dựa vào ai, anh Hiền quyết định học nghề mộc, rồi mở xưởng sản xuất đồ gỗ ngay tại quê nhà. Mỗi chiếc bàn, chiếc ghế anh làm ra không chỉ là sản phẩm của bàn tay tài hoa mà còn là kết tinh của lòng quyết tâm. Cơ sở sản xuất của anh ngày một mở rộng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. “Tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi làm không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người tin tưởng vào tôi”, anh tâm sự với ánh mắt đầy tự hào.

Thành công không nằm ngoài tầm với của người biết mơ và dám làm, không chỉ có anh Hoàng và anh Hiền, trên khắp mảnh đất xứ Thanh còn có nhiều tấm gương sáng khác, như chị Nguyễn Thị Thu Hiền, ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa); cô giáo Lê Thị Thắm, thầy giáo Lê Hữu Tuấn (TP Thanh Hóa); anh Hà Văn Quang, xã Phú Sơn (Quan Hóa); anh Hoàng Văn Mậu, xã Hà Lĩnh (Hà Trung)...

Những “vầng trăng khuyết” ấy không đơn thuần là những tấm gương vượt khó, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của lòng kiên cường, của niềm tin không khuất phục trước nghịch cảnh. Họ đã chứng minh rằng: Khuyết tật không phải là giới hạn cho ước mơ, mà có thể là điểm khởi đầu của những hành trình phi thường - nếu có nghị lực và được tiếp thêm niềm tin từ cộng đồng.

Tiếp thêm sức mạnh

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2024, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình nhân đạo, tạo sinh kế, cải thiện đời sống và tiếp thêm nghị lực cho hàng chục nghìn NKT, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh.

Trong hành trình trao cơ hội và tiếp thêm hy vọng cho người yếu thế, dự án phối hợp giữa hội và Tập đoàn Bell Việt Nam thực sự là một điểm sáng nổi bật. Không chỉ mang giá trị kinh tế, dự án còn đánh thức ý chí vươn lên trong mỗi NKT. Với tinh thần “trao cần câu thay vì cho con cá”, Dự án “Hỗ trợ và kiến tạo không gian khởi nghiệp cho NKT” đã triển khai thành công 13 điểm bán hàng tại các chợ, ki-ốt - nơi NKT tự tay làm chủ không gian kinh doanh của mình. Riêng 10 điểm bán hàng tại huyện Quảng Xương đã đạt doanh thu trên 300 triệu đồng - một con số đầy khích lệ cho một mô hình còn rất mới mẻ.

Giữa thời đại số hóa, không ai bị bỏ lại phía sau, kể cả những người đang sống với khuyết tật trên thân thể. Thấu hiểu điều đó, nhiều chương trình hỗ trợ công nghệ đã được khởi động, trở thành nhịp cầu đưa NKT đến gần hơn với cơ hội học tập và mưu sinh. Chương trình “Máy tính và các thiết bị công nghệ thông minh hỗ trợ sinh kế và học tập” do Công đoàn Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tài trợ đã trao 10 bộ máy vi tính để bàn cho NKT tại TP Sầm Sơn. Đây là hành trang công nghệ giúp họ học nghề từ xa, làm việc tại nhà hoặc khởi nghiệp online - điều tưởng chừng như rất khó khăn trước đây. Song hành cùng đó, hội còn phối hợp với Công ty CP ViMos tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng online - offline và mở thêm 16 điểm bán dược phẩm cho NKT tại các huyện. Công nghệ giờ đây không chỉ là công cụ, mà đã trở thành người bạn đồng hành trên hành trình đổi đời của họ.

Không chỉ hướng tới sinh kế dài lâu, hội còn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống tinh thần của NKT, nhất là trong những dịp lễ, tết - khi nỗi cô đơn, thiếu thốn dễ chạm đến tận cùng. Chương trình “Chợ tết yêu thương” đã trở thành nơi hội tụ yêu thương khi mang đến 200 suất học bổng và 500 suất quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tổng trị giá gần 300 triệu đồng, mỗi món quà nhỏ là lời chúc năm mới ấm áp, là sự động viên giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống. Cũng trong dịp này, với sự đồng hành của Ủy ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa, gần 800 phần quà đã được gửi đến người dân huyện Quan Sơn để lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” đến tận những bản làng heo hút.

Ông Trịnh Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội, chia sẻ: “Năm qua, đã có gần 50.000 lượt NKT và trẻ mồ côi được trợ giúp với tổng nguồn lực huy động hơn 33 tỷ đồng - vượt xa kế hoạch đề ra. Đó không chỉ là thành quả của riêng hội, mà còn là kết quả của sự chung tay, đồng hành đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân. Chính tình yêu thương, lòng nhân ái là nguồn sức mạnh to lớn giúp NKT tự tin vươn lên trong cuộc sống”.

Không ai chọn cho mình hoàn cảnh, nhưng ai cũng xứng đáng được sống có ước mơ và hy vọng. Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm lo cho NKT và trẻ mồ côi tại Thanh Hóa là bước tiến lớn về nhận thức và hành động. Song hành cùng chính sách, rất cần sự đồng cảm và chung tay của cộng đồng. Bởi chỉ khi lòng nhân ái trở thành nền tảng, xã hội mới thực sự văn minh và vững bền.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/nhan-ngay-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-18-4-lan-toa-yeu-thuong-nang-buoc-nhung-phan-doi-kem-may-man-245912.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM háo hức xem trực thăng kéo cờ Tổ quốc
Hè này Đà Nẵng đang chờ đón bạn với những bãi biển đầy nắng
Dàn trực thăng huấn luyện bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời TPHCM
Trào lưu 'em bé yêu nước' lan tỏa khắp mạng xã hội trước thềm đại lễ 30/4

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm