Buổi ra mắt hai cuốn sách của Tina Yuan tại Trung tâm Sách Quốc gia (Quang Trung, Hà Nội) không chỉ giới thiệu tới bạn đọc hai tác phẩm mới, mà còn là dịp để nữ tác giả chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về những chặng đường cô đã đi qua, những con người cô đã gặp gỡ và yêu mến.
Tham dự sự kiện ra mắt sách tại Trung tâm Sách Quốc gia 24 Quang Trung có sự hiện diện của Ngài Christos Chatzopoulos - Phó Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam, các nhà văn, phóng viên các báo, đại diện thương hiệu Mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc IZEZE, nữ diễn viên Diễm Hằng, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang, diễn viên Quế Chi, CEO Trường Foods Nguyễn Thị Thu Hoa… và đông đảo bạn đọc.

“Những dặm đường Tổ quốc” là những ghi chép chân thực về cảm nhận của Tina dọc con đường từ bắc vào nam, không chỉ con người, cảnh vật mà còn cả những sản vật, những đặc sản của nhiều vùng đất, cũng như những câu chuyện thương đau và cách mà người dân ở những vùng đất ấy vượt lên, vươn dậy như phép màu.
Cuốn sách là một lời tri ân sâu lắng và chân thành mà tác giả gửi đến quê hương Việt Nam, nơi cô đã lớn lên, gắn bó và tìm thấy nguồn cảm hứng sống lẫn viết. Qua từng trang sách, Việt Nam hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc mà sâu sắc: từ những miền quê sông nước hiền hòa, những dãy núi trập trùng phủ mây, đến nhịp sống tấp nập nơi phố thị.
Đó không chỉ là một hành trình đi qua không gian địa lý, mà còn là hành trình trở về ký ức: về người ông với lòng tự hào dân tộc in đậm trong từng câu chuyện kể, về những người bạn mang đến cho cô những trải nghiệm ngọt ngào và gần gũi, về tuổi thơ chất chứa những mảnh ghép cảm xúc, và cả những khoảnh khắc rất đời thường của cuộc sống hiện đại hôm nay.

Tác giả Tina Yuan bộc bạch: “Cuốn sách mang góc nhìn đặc biệt nhất, mà với góc nhìn này, tôi nghĩ rằng nó sẽ khác với tất cả những cuốn sách du ký hay địa lý về cảnh sắc nhiều vùng miền ở Việt Nam. Đó là góc nhìn của một người Việt ở xa Tổ quốc, không sống ở Việt Nam nhưng lại nhìn nhận từ bên trong chứ không phải góc nhìn từ ngoài của những khách du lịch quốc tế thông thường”.
Còn với “Dưới trời xanh Hy Lạp”, Tina Yuan lại dẫn dắt bạn đọc đến với đất nước châu Âu xa xôi này không phải bằng những điểm đến, những di tích cổ kính, những chỉ dẫn du lịch, mà bằng những bước chân của trái tim. Những bước chân đó khởi đầu từ giấc mơ thủa ấu thơ được chạm tay đến Acropolis, được dẫn dắt bởi một chàng trai Hy Lạp ấm áp, và được nâng bước bởi những con người xa lạ nhưng gần gũi ở nơi này.
Cuốn sách mở ra một hành trình du ký thấm đẫm chất thơ, nơi vùng đất của thần thoại cổ xưa hiện lên không chỉ qua những di tích trầm mặc, ánh nắng vàng rực rỡ hay sắc xanh đặc trưng của biển Aegean, mà còn qua từng lát cắt tinh tế trong cảm xúc và suy tưởng của tác giả.
Tại Hy Lạp, Tina Yuan không chỉ đặt chân đến một quốc gia xa lạ, mà như đang bước vào một thế giới khác, nơi lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và con người cùng hòa quyện trong một bản giao hưởng sống động. Những trải nghiệm nơi đây, từ những bữa ăn đơn sơ đậm đà bản sắc, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy nhân ái, cho đến những mối tình chưa trọn vẹn nhưng chân thành và sâu lắng, đều được ghi lại bằng một giọng văn đậm chất nữ tính, lặng lẽ mà da diết.
“Dưới trời xanh Hy Lạp” không chỉ là một cuốn sách du ký, mà còn là hành trình hướng nội, nơi mỗi bước đi bên ngoài là một chạm khẽ vào thế giới bên trong. “Việc giới thiệu hai tác phẩm cùng lúc là một thử thách lớn, nhưng tôi muốn khẳng định rằng, dù ở bất kỳ đâu, cảm hứng sáng tác luôn bắt nguồn từ tình yêu, với con người, với cái đẹp và với sự thật,” tác giả chia sẻ.

Hai tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong phong cách viết của Tina Yuan, từ tự sự mang tính cá nhân đến cái nhìn rộng mở về văn hóa, con người và những điểm chạm của cảm xúc xuyên biên giới.
"Với tôi, nội tâm không phải là điều gì cố định, mà được hình thành từ từng khoảnh khắc, cảm xúc và con người mà mình gặp trên đường đời. Mỗi vùng đất sẽ làm nội tâm của mình biến chuyển theo cách riêng. Hy Lạp dạy tôi rất nhiều – đặc biệt là tinh thần “không bỏ cuộc”. Thí dụ như câu chuyện Marathon – một biểu tượng của ý chí và bền bỉ – cũng bắt nguồn từ Hy Lạp. Những điều đó không chỉ nuôi dưỡng trí tuệ, mà còn rèn luyện sức mạnh tinh thần bên trong tôi" - Tina bộc bạch.
Tina Yuan, tên thật là Nguyễn Thị Thương, là nữ nhà văn thuộc thế hệ 9X đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Với niềm đam mê chinh phục cùng khả năng nói thành thạo 4 ngoại ngữ, Tina Yuan từng một mình đi đến hơn 100 quốc gia.
Cô từng rất thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Lỡ hẹn Paris”, từng được đối tác thương thảo mua bản quyền chuyển thành phim truyền hình. Cuốn tản văn thứ hai “Có hẹn với Bulgaria” của cô ra mắt bạn đọc năm 2022, kể về hành trình khám phá đất nước, con người, văn hóa Bulgaria, qua câu chuyện của một cô gái theo người yêu sang đây.
Tina Yuan cũng là người thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó có lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt tại Singapore.
Nguồn: https://nhandan.vn/nhung-goc-nhin-ve-viet-nam-va-hy-lap-trong-bo-doi-tac-pham-cua-tina-yuan-post890311.html
Bình luận (0)