Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những miền tuổi thơ lưu luyến

Đã lâu rồi, nhà văn Phạm Công Luận mới ra liền một lúc 2 cuốn sách dành cho thiếu nhi trong mùa hè này: "Xóm thiên đường" và "Trang trại cuối rừng". Đây thực sự là những cuốn sách rất hấp dẫn với các bạn nhỏ bởi câu chuyện lý thú, văn phong trong sáng.

Báo Khánh HòaBáo Khánh Hòa15/08/2025

"Trang trại cuối rừng", tác giả đưa độc giả về miền sơn cước, ở đó có những con người từ thành phố đến lập nghiệp, dựng nhà và tất nhiên điều thú vị hấp dẫn chính là cảnh quan với con người biết kể chuyện. Tuy tác giả sử dụng những liên chuyện ngắn gọn, đơn giản nhưng lại rất lý thú. Ở đó, ta sẽ gặp các con vật đặc hữu miền rừng như: gà rừng, rắn, chồn, bò… Điều đáng nói, đây không phải là kiểu kể đơn tuyến mà đa dạng ngôn ngữ thông qua các nhân vật, từ ông nội, bạn ông nội, cô Tư, ông Khái, chú kiểm lâm… Truyện có không gian rộng lớn từ quá khứ tới hiện tại; từ thành phố đến miệt vườn rừng núi; từ huyền thoại đến thực tế… Và đó chính là điều tác phẩm đem lại sự hấp dẫn cho bạn đọc được trải nghiệm cùng 2 nhân vật chính của truyện trong suốt mùa hè ở đây, lưu luyến mãi về ngày tháng tươi đẹp ở "Trang trại cuối rừng".

"Xóm thiên đường" thực ra chỉ là những câu chuyện tại một xóm nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh - nơi tác giả đã lớn lên và sống ở đó. Tất cả đều đời thường, bé nhỏ thông qua miêu tả nhân vật sống ở xóm Chùa, như cô Tứ bán cà phê cóc, chú Ba Long thợ hồ, chị Tuyết, ông Tư răng vàng… và gia đình cậu bé nhân vật kể chuyện. Những câu chuyện đều nhẹ nhàng, đơn giản nhưng qua ngòi bút của nhà văn trở nên sống động, tràn đầy cảm xúc. Đan xen với thực tế, nhà văn hay kể lại những điển tích quá khứ của miền đất này như: Xưa có ngôi chùa cổ nên gọi là xóm Chùa, những bóng cây cổ thụ, rất nhiều người đến ngụ cư và ra đi… Nhiều đoạn kể cảnh đoàn tụ, chia ly rất cảm động giữa con người với con người nơi đây. Đoạn cuối là cảnh xóm Chùa tổ chức bữa liên hoan tất niên đón Tết và tiễn chú Ba Long về quê phụng dưỡng mẹ già thật cảm động... Và chính như lời tác giả, xóm Chùa được gọi là góc thiên đường vì nơi đây sống với nhau chan hòa tình nghĩa, nhân ái yêu thương nhau như bao xóm nhỏ trên đất Gia Định.

Nhà văn Phạm Công Luận sinh năm 1961, ông từng có cuốn sách dành cho nhiếu nhi nổi tiếng hơn 30 năm trước: "Chú bé Thất Sơn". Tuy nhiên, sở trường rất thành công của ông là những cuốn tản văn: "Những lối về ấu thơ", "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" (viết chung với Đặng Nguyễn Đông Vy - Vợ ông). Nhà văn Phạm Công Luận cũng là tác giả của chuỗi những cuốn biên khảo rất thu hút bạn đọc như: "Sài Gòn - Chuyện đời của phố"; "Sài Gòn - Phong vị báo xuân"; "Sài Gòn - Ngoảnh lại trăm năm"; "Sài Gòn Gia Định Chợ Lớn - Ký ức rực rỡ"

2 cuốn sách "Xóm thiên đường" và "Trang trại cuối rừng" được nhà văn Phạm Công Luận viết trong thời gian giao thời những dự án sách cho người lớn. Với kiến thức văn chương phong phú và giàu tình cảm, 2 cuốn sách thực sự là món quà ý nghĩa dành cho trẻ em mùa hè này.

DƯƠNG MY ANH

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202508/nhungmien-tuoi-tho-luuluyen-2e61b30/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc SU-30MK2 "xé gió", khí tụ kín lưng cánh như khoác mây trắng
'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm