Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những nẻo đường phù sa xứ cù lao

Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng) tựa viên ngọc bích êm đềm giữa dòng sông Hậu. Những nẻo đường phù sa rợp bóng cây che mát, quanh năm bà con luôn sống hòa mình vào hơi thở thiên nhiên trong trẻo.

Báo An GiangBáo An Giang19/06/2025

Đường làng mát rượi

Qua phà Trà Ôn là đến cù lao Ông Hổ, chúng tôi men theo con đường nhựa, rồi ghé chợ vào buổi sớm mai để cảm nhận hết sự thanh bình ở đây. Buổi sáng, bà con từ trong vườn xách giỏ đi chợ mua sắm hỏi han nhau chuyện làm ăn bên cồn rôm rả. Cạnh chợ Trà Mơn là những quán cơm, cháo, nước giải khát phục vụ người dân khá nhộn nhịp. Tuy cuộc sống của bà con chưa bì kịp chốn thành thị, nhưng họ rất lạc quan, ít lo toan. Lối sống chậm, láng giềng thân thiện dường như diễn ra hàng ngày trên chính mảnh đất thân thương này.

Ghé vào quán nước, chúng tôi thư thả ăn sáng, giải khát tại chợ Trà Mơn. Khi nghe chủ quán thông báo tổng chi 27.000 đồng cho tô cháo lòng thơm phức và ly cà-phê sữa đậm đà, tôi giật mình, vì giá cả nơi đây bình dân. Rời chợ Trà Mơn nhộn nhịp, chúng tôi bước vào không gian tĩnh lặng của những con đường, con rạch uốn lượn. Những ngôi nhà sàn gỗ, trông rất bình dị của người dân, mang một nét đặc trưng riêng của vùng sông nước miền Tây còn sót lại xứ cù lao này. Tuyến đường nông thôn tuy không lớn nhưng nằm cặp dòng kênh, cây cối được bà con trồng ven 2 bên đường mát mẻ. Dưới con rạch, nước lớn ròng lững lờ chảy nhẹ ra vào, mang những hạt phù sa bồi đắp ruộng đồng quanh năm. Thi thoảng, chúng tôi còn bắt gặp người dân xúm xít bên chiếc cầu ván dưới mé rạch để tắm, giặt. Hình ảnh sinh hoạt dung dị diễn ra hàng ngày được bà con xứ cù lao còn giữ vẹn nguyên từ trước tới nay.

Vùng đất Mỹ Hòa Hưng được hình thành bởi cù lao Ông Hổ và cồn Phó Ba, nằm giữa dòng sông Hậu, phù sa bồi đắp, cây trái xanh tốt. Con người nơi đây giàu lòng nhân hậu, nhiệt tình. Gặp ông Trần Văn Hiếu (73 tuổi) đang ngồi bên đình hóng mát chờ người thân đi chợ về. Đôi mắt ông Hiếu ánh lên niềm tự hào khi bày tỏ về quê hương của mình. Ông nói, quanh năm, khí hậu xứ cù lao này luôn mát mẻ. “Nhà tôi gần mé sông Hậu, gió thổi vi vu mát lắm. Ở xứ cồn này không cần sử dụng máy lạnh. Nhờ hít thở không khí thiên nhiên nên chúng tôi rất khỏe mạnh” - ông Hiếu cho hay.

Từ lâu, bà con xứ cù lao này sống rất chan hòa, đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm để hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn thử thách. Cuộc sống chậm rãi, không ai tranh đua với ai nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Ông Hiếu cho hay, lâu lắm rồi không nghe ai than phiền mất xe, mất trộm lặt vặt. Cù lao này nằm thoi loi giữa dòng sông Hậu, nếu bọn trộm dám đến đây thì đừng hòng thoát thân. Minh chứng cho lời nói của mình, ông Hiếu nhớ lại, cách đây cũng khá lâu có một tên ăn trộm xe gắn máy của người dân. Bà con đoàn kết vây bắt trộm. “Khi phát hiện trộm, người dân chỉ cần điện cho bến phà ngừng lại, rồi dí bắt. Bởi vậy, nói đến xứ cù lao này thì bọn trộm không dám bén mảng đến đây hoạt động” - ông Hiếu cười.

Chạy thẳng lên đầu cồn, chúng tôi gặp bà con nơi đây có cuộc sống rất giản đơn. Họ nói, ở đầu cồn, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề giăng câu, thả lưới trên sông. Ở xứ này bà con không sợ thiếu cá. Sáng sớm, bơi xuồng ra sông thả lưới, vài giờ đồng hồ là thu hoạch được đủ loại cá. Nguồn cá bắt được đủ loại, như: Cá mè vinh, cá xát, cá hú, cá cóc… Sau đó, họ mang lên chợ bán cho tiểu thương, phần còn lại để dành chế biến dùng trong buổi cơm hàng ngày. Gặp bà Sương đang ngồi trong nhà nói vọng ra, từ trước tới nay, người dân xóm cồn này chuyên sống bằng nghề hạ bạc. Nhờ thiên nhiên ban tặng cho nguồn cá, tôm nên ai cũng có thu nhập nuôi sống gia đình.

Những căn nhà sàn nơi đầu cồn nằm gần mé sông, cây cối xung quanh che mát. Gió hướng nào cũng thổi xào xạc vào nhà. Họ cho hay, vào mùa lũ, nơi đây nước ngập lé đé sân trước. Lũ rút, gió bấc thổi mạnh, nhà nào cũng lạnh cóng tay, chân. Hôm đứng cặp dòng sông Hậu nhìn về những chiếc bè cá, bà con đang thuê người cắm những chiếc neo kiên cố. Hỏi ra mới biết, họ cố định bè nuôi cá của mình, vì sợ gió chướng thổi mạnh, gây hư hỏng làm thất thoát nguồn cá nuôi…

Một buổi rong ruổi bên cù lao Ông Hổ, chúng tôi cảm nhận được nhịp sống hiền hòa của người dân nơi đây. Cù lao Ông Hổ là địa chỉ du lịch sinh thái tiềm năng, nếu khai thác tốt sẽ thu hút nhiều lữ khách đến trải nghiệm.

Xã Mỹ Hòa Hưng có tổng diện tích tự nhiên khoảng 2.100ha, trong đó diện tích gieo trồng lúa khoảng 1.000ha, hoa màu các loại và cây trồng khác hơn 548ha. Kinh tế nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

LƯU MỸ

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nhung-neo-duong-phu-sa-xu-cu-lao-a422836.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm