Năm 1981, ông Hồ Với lắp đặt hơn 4km đường ống dẫn nước, cung cấp nước sạch cho hơn 80 hộ dân. Hiện nay, công trình ấy vẫn bền bỉ chảy -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Kiện tướng vận tải và người thắp sáng bản làng
Câu chuyện về cựu chiến binh Hồ Với (92 tuổi) vẫn được người dân xã La Lay nhắc đến như một biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ người lính Cụ Hồ. Năm 1957, ông nhập ngũ trong khí thế sục sôi của dân tộc.
Tháng 1/1966, ông tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực cho Sư đoàn 503, Quân khu 5. Bấy giờ, Hồ Với chỉ nặng vỏn vẹn 42kg nhưng có thể gùi trên vai 1,6 tạ hàng hóa, súng đạn, lương thực, vượt rừng tiếp tế cho chiến trường.
“Mỗi ngày vận chuyển một chuyến. Bỏ súng đạn, lương thực, thuốc men vào gùi rồi cứ thế đi. Thanh niên có sức khỏe lại quyết tâm thắng giặc nên nặng cũng gắng gùi. Lúc đó, người nào gùi được 1,4 - 1,5 tạ hàng thì được phong là kiện tướng vận tải. Tôi gùi được 1,6 tạ”, ông Với nhớ lại.
Cuối tháng 8/1966, ông Với dẫn đường và hộ tống Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra Thủ đô Hà Nội báo công với Bác Hồ. Ngày 5/9/1966, ông vinh dự được vào Phủ Chủ tịch. Ông kể: “Lúc ấy, Bác dặn dò chúng tôi phải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ”. Sau đó, tôi tiếp tục chiến đấu tại Binh trạm 196 cho đến ngày đất nước hòa bình”.
Trở về quê nhà, ông Hồ Với bước vào cuộc chiến với đói nghèo. Những năm đầu thập niên 1980, xã A Bung (cũ) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Sau nhiều đêm trăn trở, ông vay mượn tiền, lặn lội về Đông Hà mua ống nhựa rồi lắp đặt hơn 4km đường ống dẫn nước, cung cấp nước sạch cho hơn 80 hộ dân.
Gần nửa thế kỷ sau, công trình ấy vẫn bền bỉ chảy, như chính tấm lòng và tâm huyết của ông. Ông còn là người mang “ánh điện thay sao” về bản Cu Tài. Năm 1993, khi bản làng còn mịt mờ trong bóng tối, ông vay mượn tiền để mua máy phát điện bằng tua bin, bóng đèn về thắp sáng cho gia đình và toàn bản.
Trong phát triển kinh tế, ông cũng là người tiên phong. Năm 2000, ông là người đầu tiên mang các giống cây: Huê, bời lời đỏ, quế, trắc về trồng tại xã A Bung. Đến nay, gia đình ông có 2ha huê, 2ha bời lời đỏ, 2ha quế, và hàng chục cây gỗ trắc trên 10 năm tuổi.
Ngoài ra, ông còn trồng 1ha sắn xen ngô, hơn 100 gốc mít, 200 cây chuối và đào ao nuôi cá nước ngọt với diện tích mặt nước hơn 1.000m2. Sau khi trừ đi các chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi ròng khoảng 80 triệu đồng. Đáng chú ý, gia đình ông có 33 thành viên nhưng có tới 14 đảng viên, 9 cử nhân đại học.
Vị già làng mẫu mực
Ngay đầu khóm 6, xã Khe Sanh, căn nhà 2 tầng khang trang, bề thế của cựu chiến binh Hồ Văn Xang (81 tuổi) nổi bật giữa bạt ngàn nương rẫy. Khi nhắc đến ký ức của một thời đạn bom, ông Xang bồi hồi nhớ lại: “Tôi tham gia cách mạng khi mới 12 tuổi. Lúc bấy giờ, tôi làm giao liên, tiếp tế lương thực, đạn dược cho bộ đội. Năm 1960, tôi trở thành du kích huyện, đến năm 1963 thì tham gia bộ đội địa phương”.
Cựu chiến binh Hồ Văn Xang là tấm gương mẫu mực, được dân làng kính trọng -Ảnh: TRẦN TUYỀN
Trong thời gian này, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường ở nhiều trận đánh trọng yếu, từ chiến trường Đường 9, Khe Sanh ác liệt đến chiến khu Ba Lòng. Đặc biệt, ông có mặt trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, góp phần giải phóng hoàn toàn Khe Sanh. Năm 1971, ông tham gia chiến dịch phản công cuộc hành quân Lam Sơn 719, rồi tiếp tục phối hợp chiến đấu cho đến khi Quảng Trị được giải phóng hoàn toàn vào năm 1972.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Huyện đội Nam Hướng Hóa, rồi Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa (cũ). Từ năm 1985 - 2000, ông làm Bí thư Chi bộ thôn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hóa.
Khoát tay một vòng quanh nhà, ông Xang nói: “Trên diện tích đất sản xuất 7ha, tôi trồng sắn, khoai, cà phê, lúa nước; đào 3 ao nuôi cá nước ngọt. Tận dụng 1.000m2 đất vườn, tôi trồng các loại cây ăn quả”. Trước đây, ông từng có đàn gia súc với 5 con trâu, 10 con bò. Sau đó, ông đã chia sẻ cho người thân để cùng làm ăn. Hiện nay, ông Xang là già làng, trưởng bản của khóm 6.
Ông Trần Ngọc Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, khẳng định: “Cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều hội viên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn gương mẫu trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ thực sự là những “người thắp lửa” cho cộng đồng”. |
Khát vọng làm giàu từ đất khó
Ở thôn Phú An, xã Hướng Hiệp, hành trình lập nghiệp của cựu binh Phan Thanh Tuyển (49 tuổi) là câu chuyện đầy nghị lực giữa miền đất khát. Sinh ra tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (cũ), anh Tuyển theo gia đình vào xã Hướng Hiệp lập nghiệp năm 1997. Năm 2001, anh Tuyển lập gia đình, rồi nối gót cha anh lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4.
Hành trình lập nghiệp của cựu chiến binh Phan Thanh Tuyển là câu chuyện đầy nghị lực giữa miền đất khát - Ảnh: TRẦN TUYỀN
Năm 2003, anh xuất ngũ. “Ban đầu, vì chưa có vốn nên vợ chồng tôi đi làm thuê để nuôi các con ăn học. Sau đó, tôi mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để trồng rừng keo tràm và chăn nuôi gia súc. Đây là bước đi đầu tiên trong hành trình lập thân, lập nghiệp của tôi”, anh Tuyển nhớ lại.
Từ 2 con bò, 1ha rừng ban đầu, anh Tuyển từng bước mở rộng sản xuất, có thời điểm, trang trại của anh có tới 100 con dê, hơn 30 con bò và 10 con trâu. Đến nay, dù đã điều chỉnh để phù hợp với điều kiện mới, gia đình anh vẫn sở hữu 4ha rừng tràm, 2ha sắn, 23 con bò và 3 con trâu.
Không chỉ dừng lại ở đó, anh Tuyển còn mua máy cưa để tự khai thác rừng nhà và làm dịch vụ cắt gỗ cho người dân trong vùng. Lúc rảnh rỗi, anh đi làm thợ xây các công trình dân dụng. Mỗi năm, gia đình anh có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tuyển còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Anh cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thâm canh lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, trồng cây lâm nghiệp để có sinh kế bền vững. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Phú An ngày càng được cải thiện, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng cao.
Hiện nay, anh Tuyển là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Phú An. “Là đảng viên, lại được tôi luyện trong quân ngũ nên tôi không nề hà bất cứ việc gì. Chỉ cần là việc tốt cho quê hương, gia đình thì tôi luôn sẵn sàng cống hiến và làm hết sức mình”, anh Tuyển chia sẻ.
Trần Tuyền
Nguồn: https://baoquangtri.vn/nhung-ngon-duoc-sang-giua-dai-ngan-truong-son-196366.htm
Bình luận (0)