Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những người ở Tà Han xin thoát nghèo

Một năm sau cơn bão YAGI đi qua, thôn Tà Han, xã Nam Cường, đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Trong hành trình đổi thay ấy, có hai tấm gương sáng là anh Vừ A Ngài, Trưởng thôn và anh Giàng A Trừ, Bí thư Chi bộ thôn, đã nỗ lực thoát nghèo bằng chính bàn tay lao động của mình để làm gương cho các hộ khác trong bản noi theo.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên05/10/2025

Một góc thôn Tà Han hôm nay.
Một góc thôn Tà Han hôm nay.
Nhường sự hỗ trợ cho người khác

Xung phong thoát nghèo là cụm từ không xa lạ trong văn bản, nhưng lại xa xôi ở không ít địa bàn dân cư miền núi. Bởi ra khỏi diện hộ nghèo sẽ không còn được thụ hưởng những lợi ích từ chính sách ưu đãi. Thế nhưng vượt qua suy nghĩ đó, hai lãnh đạo thôn Tà Han đã cùng viết đơn xin thoát nghèo làm gương cho dân bản.

“Tôi làm đơn này với lý do xin tự nguyện thoát nghèo, mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn như đường xá đi lại giao thông vẫn còn khó khăn, nhưng bản thân thấy mình cần đóng góp chút sức khỏe giúp cho thôn bản cũng như xã nhà phát triển ngày càng giàu đẹp, nên bản thân cũng như gia đình xin tự nguyện thoát nghèo. Mong UBND xã chấp thuận, xin cảm ơn”. - Đó là những dòng chữ chúng tôi đọc được trong đơn xin thoát nghèo của Trưởng thôn Tà Han Vừ A Ngài. Những dòng chữ giản dị, diễn đạt không chau chuốt nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong công cuộc giảm nghèo nơi vùng cao.

Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tà Han nên anh Vừ A Ngài (sinh năm 1998), dân tộc Mông, hiểu hơn ai hết tại sao cái nghèo cứ bám riết đồng của bào mình trên mảnh đất này. Cũng như nhiều thanh niên vùng cao, anh từng đi làm thuê, rồi xuất khẩu lao động từ tháng 4-2023 đến tháng 9-2024.

Ngay sau khi đặt chân đến nơi đất khách quê người, anh Ngài xác định mục tiêu cho mình, đó là phải chăm chỉ lao động để kiếm tiền, quyết tâm thay đổi cuộc sống gia đình sau khi hết thời hạn.

Trở về quê, anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Tà Han. Để gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, anh Ngài đã dành toàn bộ vốn tích lũy đầu tư vào chăn nuôi lợn thịt, đồng thời sử dụng khoảng 1.000m2 ruộng lúa và nương ngô để trồng, cung cấp thức ăn, làm chuồng nuôi.

Hiện mô hình của gia đình anh thường xuyên duy trì hơn 10 con lợn thịt, mỗi năm xuất bán hai lứa, trừ chi phí cũng thu về hàng chục triệu đồng, khoản thu nhập đủ để ổn định cuộc sống, quay vòng vốn cho lứa sau.

Cũng giống như Trưởng thôn Vừ A Ngài, anh Giàng A Trừ, Bí thư Chi bộ thôn, sau khi đi lao động tại các thị trường ngoài nước trở về đã chọn mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi để phát triển kinh tế. Gia đình có 6 nhân khẩu, với 2.500m2 đất ruộng và hơn 5.000m2 đất trồng ngô, sắn, anh tận dụng tối đa làm nguồn thức ăn cho đàn lợn trên 15 con mỗi lứa.

Mỗi năm hai lứa lơn, mô hình khép kín này giúp gia đình vừa có lương thực, vừa tạo thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt.

Hai lãnh đạo thôn, mỗi người một cách làm kinh tế khác nhau, nhưng đều mang lại hiệu quả thiết thực, đó là ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Và cũng chính từ đó, cả hai cùng tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Họ không chờ đủ đầy mới thoát nghèo, mà quyết tâm nhường lại sự hỗ trợ cho những gia đình khó khăn hơn, để làm gương cho dân bản.

Trò chuyện với chúng tôi về quyết định của mình, ông Trừ bảo: Làm cán bộ mà không thoát nghèo thì dân bản sẽ nghĩ gì?”. Câu nói tưởng như đơn giản nhưng với người người dân Tà Han không dễ, bởi thế việc làm này của ông Trừ đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ của người dân trong thôn.

Ông Trần Đức Trung Thiên, Chủ tịch UBND xã Nam Cường, cho biết: Việc trưởng Thôn và Bí thư Chi bộ thôn Tà Han tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo là hành động rất đáng biểu dương, thể hiện tinh thần tiên phong, làm gương để lan tỏa ý chí vươn lên trong thôn và các địa bàn dân cư khác của xã.

Lan tỏa tinh thần tự lực

Ông Vừ A Ngài, Trưởng thôn Tà Han, xã Nam Cường chăm sóc đàn lợn.
Ông Vừ A Ngài (Trưởng thôn Tà Han, xã Nam Cường) chăm sóc đàn lợn.

Tinh thần nỗ lực thoát nghèo này không phải chuyện ngày một ngày hai ở Tà Han, những người đi tiên phong là những người quan trọng nhất. Nếu không nâng cao nhận thức cho bà con, không giúp bà con biết cách làm kinh tế thì không thể thoát nghèo. Mà muốn thay đổi nhận thức của bà con nơi đây, phải cho bà con nhìn thấy thực tế, nhìn thấy rõ hiệu quả.

Là lãnh đạo thôn, anh Ngài và anh Trừ luôn gương mẫu, tiên phong vận động người dân không chặt phá rừng làm nương, không trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước, mà chủ động vay vốn, học hỏi kỹ thuật để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tà Han hiện có 109 hộ, với 572 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên 95%. Mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng điều đáng quý là đã xuất hiện những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, cách làm.

Nhiều hộ dân tự xây được nhà mới, không còn phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Thanh niên mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động sang các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Những người Mông từng sống khép kín, tự ti, giờ đã biết nhìn xa, biết tính toán làm ăn, biết vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Câu chuyện của anh Vừ A Ngài và anh Giàng A Trừ không chỉ là những điển hình về tinh thần vượt khó, mà là minh chứng cho những chuyển biến đáng ghi nhận trong tư duy của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông.

Trong khi ở đâu đó vẫn còn người “xin làm hộ nghèo”, thì ở Tà Han đã có những người xin thoát nghèo, không phải vì đã đủ đầy, mà vì họ không muốn cái nghèo cứ đeo bám từ đời này sang đời khác, họ muốn thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay, khối óc của mình.

Công cuộc giảm nghèo đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó, quan trọng là người nghèo phải có quyết tâm, tự thân vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202510/nhung-nguoi-o-ta-han-xin-thoat-ngheo-14c54d8/


Chủ đề: cơn bão YAGI

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khách Tây thích thú mua đồ chơi Trung thu phố Hàng Mã về tặng con, cháu
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu Trung thu, giới trẻ nô nức check-in không ngớt
Thông điệp lịch sử: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - di sản tư liệu của nhân loại
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;