Các bác sĩ, điều dưỡng trẻ ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) đều gọi bác sĩ Châu Khắc Toàn là sư phụ, bởi ông là người thầy của họ về chuyên môn, là tấm gương về y đức, về tinh thần trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ. Một khi bệnh nhân được chuyển đến đây, đối với bác sĩ Châu Khắc Toàn, người nghèo hay giàu đều như nhau. Mối quan tâm duy nhất của thầy thuốc là cứu sống người bệnh. Vận dụng tất cả kiến thức y khoa, kinh nghiệm lâm sàng và sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại, thầy thuốc giành lại sự sống cho họ. “Chúng tôi không bao giờ để cho bệnh nhân chết vì họ không có tiền” - Thầy thuốc Ưu tú Châu Khắc Toàn khẳng định. Trong trường hợp gia đình bệnh nhân đã cạn kiệt tiền bạc thì thầy thuốc kết nối, tìm nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm để bệnh nhân tiếp tục được điều trị.
|
Bác sĩ Châu Khắc Toàn khám một bệnh nhân vừa được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. |
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hòa, người có 22 năm làm việc bên cạnh bác sĩ Châu Khắc Toàn, hiện là Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cảm nhận: “Bác sĩ Toàn rất giỏi, không chỉ trong lĩnh vực hồi sức mà cả ở lĩnh vực nội khoa. Anh đam mê, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, tận tụy với công việc. Vừa ra khỏi ca trực, mệt phờ nhưng nếu có ca bệnh nặng đưa vào khoa, bác sĩ trực gọi điện là anh lập tức có mặt. Nhiều hôm, dù không phải ca trực nhưng anh vẫn làm việc thâu đêm suốt sáng tại khoa, là chỗ dựa cho các bác sĩ trẻ. Mấy chục năm qua, bác sĩ Toàn luôn coi người bệnh là trung tâm”.
Theo bác sĩ Lê Hòa, sự trưởng thành của Đơn nguyên Tim mạch can thiệp thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc có đóng góp thầm lặng của bác sĩ Châu Khắc Toàn. Sau quãng thời gian được Bệnh viện Thống Nhất chuyển giao, đơn nguyên từng bước làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da. Trong giai đoạn đầu, mỗi khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nhập viện, bác sĩ Toàn là người có mặt đầu tiên. Ông ứng trực bên ngoài phòng thông tim cho đến khi ê kíp hoàn thành ca can thiệp cấp cứu. Suốt 3 năm trời, ngày cũng như đêm, ông luôn làm chỗ dựa cho ê kíp can thiệp trẻ.
Là một thầy thuốc giỏi, miệt mài học hỏi và dạn dày kinh nghiệm, bác sĩ Châu Khắc Toàn tận tình đào tạo, hướng dẫn, giúp các bác sĩ trẻ trưởng thành trong nghề. “Anh Toàn luôn nhiệt tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nói đến đâu dẫn chứng đến đó. Ảnh dạy trên lâm sàng và soạn bài giảng, truyền đạt cho các bác sĩ, điều dưỡng trong những buổi sinh hoạt chuyên môn. Ảnh luôn yêu cầu các bác sĩ trẻ cập nhật kiến thức y khoa mới nhất để áp dụng vào thực tiễn công việc. Bác sĩ Châu Khắc Toàn là người truyền lửa đầy tâm huyết”, bác sĩ Lê Hòa nói.
Bác sĩ Châu Khắc Toàn là người rất giỏi chuyên môn, tận tụy, luôn đặt người bệnh lên hàng đầu. Anh truyền lửa đam mê cho các thầy thuốc trẻ, là tấm gương để thế hệ bác sĩ trẻ noi theo”.
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên |
8 năm làm việc tại khoa, bác sĩ CKI Đặng Bá Luân cảm nhận: “Bác sĩ Châu Khắc Toàn không chỉ rất giỏi mà còn tận tâm, tận tụy. Bác sĩ Toàn là người không nói nhiều mà làm gương bằng hành động, đặc biệt là việc liên tục cập nhật kiến thức, liên tục trau dồi chuyên môn. Tôi học hỏi từ việc đưa ra quyết định trước một ca bệnh; để đưa ra quyết định nhanh và đúng đắn thì chuyên môn phải vững vàng. Tôi học cả từ tác phong làm việc công tư phân minh, hết lòng vì người bệnh”.
Ngoài việc tiếp nhận và điều trị những bệnh nhi nặng, nguy kịch, Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) còn được xem là cứu tinh của những trường hợp trẻ nhập viện và bị người thân bỏ rơi. Trong vòng tay ấm áp của Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn và các y bác sĩ, những đứa trẻ kém may mắn ấy không chỉ được điều trị mà còn được nuôi dưỡng, vỗ về. Có em còn may mắn được mang họ Hoàng của bác sĩ Tuấn như một cách để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.
|
Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn trong giờ giảng bài cho sinh viên Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên. |
Một trong số đó là bé gái con mẹ Trang, vào khoa khi mới 4 ngày tuổi trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp và được chẩn đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp, nhiễm trùng sơ sinh và mắc bệnh tim bẩm sinh. Bé được người thân đưa vào khoa rồi bỏ đi không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Từ đó, bé ở lại khoa trong vòng tay của tập thể y bác sĩ, được điều trị và chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Bác sĩ Tuấn đã tự nguyện quyên góp và vận động ủng hộ để cháu bé có thêm sữa và đồ dùng cần thiết. Hơn một năm gắn bó, ngày bé về với mái ấm mới (một gia đình ở phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột cũ nhận nuôi), các y bác sĩ đã đặt tên cho bé là Hoàng Hà Nhi - một cái tên gói trọn tình yêu thương và sự gắn bó (Hoàng là họ của bác sĩ Tuấn, Hà là họ của mẹ ruột bé, và Nhi là nơi bé đã được cưu mang).
Bên cạnh tấm lòng nhân ái, bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn còn là một người thầy tận tâm trong công tác đào tạo thế hệ y bác sĩ tương lai. Ông trực tiếp giảng dạy và là người hỏi thi tốt nghiệp cho các học viên chuyên khoa I và sinh viên y của Trường Đại học Tây Nguyên. Đặc biệt, ông đã hướng dẫn thành công 4 luận văn tốt nghiệp cho các bác sĩ chuyên khoa cấp II nhi, góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa Nhi của khu vực. Sự nhiệt tình và phương pháp sư phạm của ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, chắp cánh cho nhiều thế hệ học trò vững bước trên con đường y nghiệp. Sinh viên Hồ Tú Anh, lớp Y6, Trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ: "Bác sĩ Tuấn là một tấm gương sáng ngời mà chúng em luôn noi theo. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn dạy chúng em bài học về lòng nhân ái, sự tận tâm với người bệnh. Những câu chuyện về cách thầy cứu sống trẻ trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” hay chăm lo cho những bệnh nhi bị bỏ rơi thực sự chạm đến trái tim em".
Dù tất bật với chuyên môn tại bệnh viện, song nhiều năm liền, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn vẫn giữ trọng trách thủ lĩnh, đặt nền móng vững chắc cho Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh. Ông khuyến khích thanh niên y tế không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải sống đẹp, có trách nhiệm với xã hội. Vì lẽ ấy, ông cùng Ban điều hành Hội thường xuyên tổ chức vận động kinh phí, thuốc, vật tư y tế và trực tiếp tham gia cùng đoàn y bác sĩ mang sự chăm sóc y tế đến với những nơi người dân còn nhiều thiếu thốn, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các hoạt động khám bệnh nhân đạo quốc tế tại huyện KoNhek, tỉnh Mundunkari (Vương quốc Campuchia) và tỉnh Champasak (Lào). Ông tâm niệm, những chuyến đi ấy không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tình hữu nghị quốc tế mà còn là cơ hội để các y bác sĩ trẻ được cọ xát, học hỏi và trưởng thành.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/nhung-thien-than-ao-trang-dan-than-va-cong-hien-ky-cuoi-e88151e/
Bình luận (0)