Bọn trẻ hào hứng giới thiệu với tôi về thế giới tự nhiên kỳ diệu của bán đảo Đồ Sơn, về những loài cây xanh mướt, về cả những việc làm nhỏ bé mà chúng đã cùng nhau thực hiện để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Nghe các con kể chuyện tôi như thấy bọn trẻ đang hăng say thu gom rác thải trên bãi biển, sau khi đọc những trang sách về tác hại của việc xả rác bừa bãi. Những đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt nhặt từng chiếc vỏ chai, từng mảnh nilon... Và tôi hiểu rằng, những điều nhân văn ẩn chứa trong từng trang sách đã thực sự thấm vào tâm hồn của các con. Và hơn thế nữa, những trải nghiệm thực tế mà câu lạc bộ mang lại đã chắp cánh cho những con chữ bay cao, đậu xuống những hành động cụ thể, đầy ý nghĩa.
Câu lạc bộ Búp Trà Xinh đọc sách bên bờ biển
ẢNH: NVCC
Vun đắp cho trẻ thói quen đọc sách
Câu lạc bộ Búp Trà Xinh là nơi hội tụ của những gia đình có chung một tình yêu lớn dành cho sách, mong muốn vun đắp cho con mình thói quen đọc sách từ khi bước vào trường tiểu học. Họ xem việc đồng hành cùng con trên hành trình khám phá tri thức là một phần không thể thiếu trong vai trò làm cha, làm mẹ. Cao hơn nữa là họ muốn con cháu của mình: thành người tốt trước khi thành tài. Thẳm sâu bên trong, dường như mỗi người đều có sợi dây vô hình gắn với cỏ cây?
Chẳng phải riêng bọn trẻ yêu quý thế giới tự nhiên mà cả phụ huynh cũng coi ngày đọc sách là khoảng thời gian thư giãn. Để có một buổi sinh hoạt, phải lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn sách, mua những thứ cần thiết, tìm địa điểm phù hợp và mời người giao lưu… Mặc dù công việc nhiều như thế nhưng các thành viên trong ban chủ nhiệm đều làm việc miễn phí. Đưa bọn trẻ trở lại với môi trường tự nhiên, an toàn cho các con được đặc biệt quan tâm. Nhiều khi, chuẩn bị xong cả rồi, gặp trời mưa gió là coi như bỏ bể. Không ai tiếc công mình mà chỉ thương các con, cả tháng háo hức mong chờ.
Các con trong Câu lạc bộ Búp Trà Xinh giúp tác giả Lê Trung Cường xuống núi
ẢNH: TGCC
Mỗi tháng một lần, hơn 3 năm qua, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ luôn trở thành một đóa hoa rực rỡ nở xòe dưới bầu trời xanh. Để những tâm hồn đồng điệu được gặp gỡ. Trong không gian thoáng rộng của núi rừng và biển. Có tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng lá cây xào xạc, cùng tiếng chim hót như bản nhạc nền dịu dàng, tất cả hòa quyện tạo nên một không gian học tập và vui chơi đầy hứng khởi.
Sau những trang sách thấm đẫm cảm xúc và tri thức, các con được tự do bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ những điều mình trăn trở, những câu hỏi vừa nảy sinh trong tâm trí. Và những câu hỏi ấy được tác giả hoặc những nhà nghiên cứu trực tiếp giải đáp. Rồi các con được cầm bút vẽ lên những hình ảnh từ trang sách hoặc những hình ảnh quan sát được từ môi trường tự nhiên. Từ đó các con say mê tìm hiểu về các loại cây có trên bán đảo Đồ Sơn và các loài sinh vật biển thường ngày nhìn thấy.
Mỗi một buổi đọc gắn liền với một chủ đề gần gũi với các con và thắt chặt với những dịp lễ lớn trong năm. Như dịp trăng tròn tháng 8: những bức tranh ngộ nghĩnh, những chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu được các con tỉ mẩn tạo ra ngay phần thứ hai của buổi đọc. Có cả những buổi đọc sách trong những khu vườn bên các loại rau củ quen thuộc, để các con thêm trân trọng hơn những người nông dân đang ngày đêm chăm sóc những mầm xanh, hiểu những thứ không thể thiếu trong gia đình đến từ nơi đâu.
Hành trình gieo chữ, ươm mầm tương lai
Ban chủ nhiệm còn tâm huyết tổ chức những chuyến đi trải nghiệm thực tế, được thiết kế một cách công phu: chuyến tham quan và đọc sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2023 đã mở ra cho các con một cánh cửa kỳ diệu để bước vào cái nôi của những cuốn sách thiếu nhi được rất nhiều thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích. Năm 2024, các con lại có cơ hội khám phá quy trình in ấn một cuốn sách tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, để hiểu hơn về hành trình một tác phẩm đến tay độc giả. Những chuyến đi tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Hải Phòng, của chính Đồ Sơn, đã bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim các con.
Câu lạc bộ Búp Trà Xinh kết hợp với Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng (Hải Phòng), Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức góc đọc cuối tuần cho các con
ẢNH: NVCC
Búp Trà Xinh hôm nay nhận được sự quan tâm, đồng hành của rất nhiều gia đình, tự nguyện cho con cháu tham dự, không chỉ ở Đồ Sơn mà còn lan tỏa ra các vùng lân cận. Buổi đọc gần đây nhất ngày 20.4.2025, tổ chức trên núi Ngọc, có hàng trăm các con tham dự. Có cả gia đình chở con về từ quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Với việc làm đầy tính nhân văn và phương pháp tổ chức mới mẻ, câu lạc bộ đã nhận được sự ủng hộ của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng và tác giả - nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương, tác giả Nguyễn Thị Thu, nhà văn Đỗ Doãn Phương, nhà văn May, họa sĩ Linh Rab… Điều hạnh phúc nhất đối với ban chủ nhiệm và những bậc phụ huynh là được chứng kiến sự trưởng thành diệu kỳ của các con qua từng buổi đọc. Các con lớn lên về mặt nhận thức, thêm gắn bó với thiên nhiên, yêu quý những trang sách và trân trọng hơn mái ấm gia đình.
ẢNH: NVCC
Tham gia góc đọc cuối tuần của Nhà xuất bản Kim Đồng
ẢNH: NVCC
Một điều đặc biệt nữa mà tôi rất trân trọng ở Búp Trà Xinh, đó là sự sẻ chia và lòng nhân ái mà câu lạc bộ lan tỏa. Ban chủ nhiệm không chỉ tổ chức những buổi đọc sách và trải nghiệm cho các con trong câu lạc bộ, mà còn dành thời gian và tâm huyết để mang những niềm vui đọc sách đến với các con ở Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng, Hải Phòng; giúp những đứa trẻ kém may mắn được đi tới các di tích lịch sử của Hải Phòng, tham gia góc đọc cuối tuần của Nhà xuất bản Kim Đồng, trải nghiệm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam…
Hôm nay có một đứa trẻ tốt, ngày mai sẽ có một công dân tốt và gia đình tốt. Hôm nay có nhiều đứa trẻ tốt, ngày mai có những tập thể tốt và cộng đồng tốt. Hoạt động của Búp Trà Xinh rất đúng với những điều mà sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Lướt qua kế hoạch hoạt động của kỳ nghỉ hè năm 2025, tôi càng thêm tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của Búp Trà Xinh. Việc duy trì các buổi đọc sách định kỳ với những cuốn sách mới và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo là nền tảng vững chắc. Chuyến đi mùa hè đến thăm bảo tàng văn học hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá tri thức đầy thú vị. Và đặc biệt, việc chung tay cùng dự án "Tủ sách nuôi em" để góp sách xây dựng thư viện cho các bạn nhỏ vùng cao khó khăn đã thể hiện một tinh thần tương thân tương ái cao đẹp.
Tôi tin rằng, với sự dẫn dắt tận tâm của ban chủ nhiệm (đứng đầu là chị Đinh Vũ Hoàng Hạnh) và tình yêu sách nồng nàn của các con, Búp Trà Xinh sẽ còn viết nên những câu chuyện đẹp hơn nữa trên hành trình gieo chữ, ươm mầm tương lai. Mong rằng sẽ có nhiều câu lạc bộ đọc sách như trên dành cho các con ở mọi miền đất nước.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-trang-sach-no-hoa-185250604113143055.htm
Bình luận (0)