Cô giáo Nguyễn Thị Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Quảng Yên: “Xây dựng ngôi trường trở thành môi trường học tập thân thiện, sáng tạo và hiệu quả” Cuối tháng 8 vừa qua, nhà trường được Sở GD&ĐT ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, hiện nay Nhà trường đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm để tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phấn đấu, xây dựng ngôi trường trở thành môi trường học tập thân thiện, sáng tạo và hiệu quả. Đặc biệt, lễ khai giảng năm nay diễn ra trong không khí trang trọng, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam, càng tiếp thêm động lực để thầy và trò nỗ lực hơn nữa. Tiếng trống trường do Tổng Bí thư Tô Lâm gióng vang lên trong lễ khai giảng là lời hiệu triệu mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi người về tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn lên. Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khơi dậy niềm say mê học tập và rèn luyện cho học sinh. Với sự đồng hành của phụ huynh và sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể sư phạm, Trường THCS Lê Quý Đôn tin tưởng sẽ gặt hái được nhiều thành tích, góp phần vun đắp những thế hệ học sinh trưởng thành, bản lĩnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của đất nước. |
Cô Trần Phương Hiền, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Mạo Khê: “Sẵn sàng hội nhập, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” Bước vào năm học mới, trong không khí cả nước đang đổi mới mạnh mẽ, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Những chính sách đổi mới về giáo dục, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã tiếp thêm động lực để mỗi thầy cô như chúng tôi thêm niềm tin, trách nhiệm trong sự nghiệp "trồng người". Tôi tin rằng, với sự đồng hành của phụ huynh, sự nỗ lực của học trò và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và nhân cách, sẵn sàng hội nhập, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. |
Chị Lê Thị Nguyệt, phường Uông Bí: “Sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các thế hệ học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn” Là một phụ huynh, tôi rất tin tưởng vào những đổi mới, quyết sách mà ngành Giáo dục đang triển khai trong thời gian qua. Năm học mới mở ra không chỉ là hành trình của các con đến trường, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của gia đình, của xã hội vào tương lai đất nước. Tôi tin rằng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn hiện nay sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các thế hệ học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Các con không chỉ tiếp thu tri thức, mà còn có điều kiện hội nhập, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng sống, từ đó tự tin bước vào tương lai và đóng góp cho sự phồn vinh của quê hương, đất nước. |
Anh Hoàng Anh Quyết, phường Việt Hưng: “Các con ngày càng được thụ hưởng một môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng cao” Là một phụ huynh, tôi thực sự cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi trường THCS Trọng Điểm khang trang, hiện đại được khánh thành ngay trước thềm năm học mới. Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương, mà còn là sự quan tâm thiết thực của tỉnh đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị học tập hiện đại, tôi tin rằng các con sẽ được thụ hưởng một môi trường giáo dục toàn diện, chất lượng cao, giảm bớt những áp lực trong học tập và rèn luyện. Tôi kỳ vọng rằng trong ngôi trường mới này, các con không chỉ được học kiến thức nền tảng, mà còn có điều kiện phát triển thêm các kỹ năng sống và các môn học ngoại ngữ, những hành trang cần thiết để hội nhập quốc tế. Với niềm tin và sự đồng hành của phụ huynh, tôi tin chắc rằng thế hệ học sinh Trường THCS Trọng Điểm hôm nay sẽ được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập ngày càng tốt đẹp, vững bước cho tương lai. |
Chị Chíu Tài Múi, xã Bình Liêu: "Yên tâm và xúc động khi học sinh vùng cao được quan tâm, chăm sóc ngày một tốt hơn" Tôi là phụ huynh người dân tộc thiểu số, con trai tôi lên lớp 5. Hôm nay, tôi đích thân đưa con mình tới trường và cùng tham gia lễ khai giảng với các con. Tôi thấy lễ khai giảng năm nay được tổ chức rất trang trọng và ấm cúng. Các con được ngồi dự khai giảng trong nhà đa năng của trường, không bị nắng, nên sẽ đảm bảo sức khỏe hơn. Tôi cảm thấy rất yên tâm và xúc động khi các con được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện chu đáo như vậy. Các con đã có một kỳ nghỉ hè bổ ích, từ hôm qua đến giờ, con trai tôi rất háo hức chuẩn bị quần áo, sáng nay dậy thật sớm để tham dự lễ khai giảng. Tôi cũng động viên con đến lớp, học hành chăm chỉ để đạt được kết quả học tập thật cao. Mong rằng năm học mới này sẽ thật suôn sẻ và nhiều niềm vui cho các con. |
|
Nguồn: https://baoquangninh.vn/ky-vong-truoc-them-nam-hoc-moi-3374634.html
Bình luận (0)