Nhân viên Ngôi nhà Ánh Dương xử lý thông tin tư vấn tổng đài hỗ trợ 24/7.
Hành trình vượt bóng tối
Chị L.T.P quê ở xã Cẩm Thủy là một lao động trở về từ nước ngoài. Chị từng hy vọng sau bao năm vất vả nơi xứ người, cuộc sống sẽ khá hơn khi đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, thực tế phũ phàng hơn chị tưởng. Trong thời gian chị vắng nhà, chồng chị đã bán hết nhà cửa, sa đà vào cờ bạc và rượu chè. Không chỉ trắng tay, chị còn bị chồng đánh đập, xua đuổi, khiến mẹ con chị phải lánh tạm trong nhà văn hóa thôn.
Nhận thấy hoàn cảnh nguy hiểm và bế tắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kết nối chị đến NNAD. Tại đây, hai mẹ con chị được bố trí nơi ở, được hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt, chăm sóc tâm lý và tư vấn pháp lý. Đặc biệt, con gái chị được hỗ trợ học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng (trong 1 năm) để tiếp tục theo học, giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.
Sau hơn 1 tháng lưu trú, với sự đồng hành của đội ngũ cán bộ trung tâm, chị đã chính thức ly hôn chồng, tìm được công việc ổn định tại một doanh nghiệp địa phương. “Nếu không có nơi này, có lẽ mẹ con tôi đã không biết phải đi đâu, về đâu giữa lúc tuyệt vọng”, chị P chia sẻ khi rời trung tâm.
Từ Triệu Sơn, câu chuyện của chị L.T.L cũng là hành trình dài của nỗi đau. Là một giáo viên về hưu, chị đã sống gần ba thập kỷ trong cảnh bị chồng bạo hành. Bắt đầu từ năm 1994 những trận đòn roi, lời miệt thị đã bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn chị. Cao điểm là vào tháng 3/2022, sau một lần bị hành hung nghiêm trọng, chị gọi đến đường dây nóng 18001744 và được đưa tới NNAD. Tại đây, chị được hỗ trợ nơi ở, chăm sóc y tế, tư vấn pháp lý và đồng hành trong quá trình ly hôn. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tâm lý sâu sát, chị đã từng bước vượt qua ám ảnh, trở về cuộc sống bình yên bên các con. Giờ đây, chị trở thành cộng tác viên xã hội, giúp kết nối nhiều nạn nhân khác đến với ngôi nhà an toàn này. “Từ địa ngục bạo hành, tôi đã tìm lại được bản thân mình”, chị nghẹn ngào viết trong bức thư gửi UNFPA.
Từ những câu chuyện trên, có thể thấy NNAD không chỉ là nơi tạm lánh đơn thuần. Đó là nơi khởi nguồn cho những cuộc đời được hồi sinh. Nơi từng nạn nhân bước ra không còn là nạn nhân nữa, mà là những con người mạnh mẽ, dũng cảm.
Ngôi nhà của hy vọng
NNAD là mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, được hình thành từ sự hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chính phủ Việt Nam. Năm 2021, Thanh Hóa trở thành địa phương thứ hai của cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình này. Ngày 22/1/2022 mô hình chính thức đi vào vận hành, đặt tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ).
Với địa chỉ được giữ kín tuyệt đối, NNAD mang đến hệ sinh thái dịch vụ thiết yếu và toàn diện cho nạn nhân bạo lực: Tư vấn, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc y tế, nơi tạm lánh, hỗ trợ pháp lý, giáo dục kỹ năng sống và kết nối cộng đồng. Ngoài ra, tổng đài tư vấn miễn phí 18001744 hoạt động 24/7 cũng giúp người dân kịp thời tìm được sự hỗ trợ khi cần thiết.
Nhân viên Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ tâm lý cho người bị bạo hành trên cơ sở giới.
Trưởng phòng Tư vấn và Chăm sóc đối tượng, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa Nguyễn Văn Phúc, cũng đồng thời là điều phối viên của NNAD, cho biết: “Đây là địa chỉ tin cậy không chỉ với phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực tại Thanh Hóa mà còn cả các tỉnh lân cận. Ở đây có thể yên tâm rằng mình được lắng nghe, bảo vệ và hỗ trợ toàn diện để làm lại cuộc đời”.
Sau 3 năm vận hành, trung tâm đã hỗ trợ an toàn cho 44 trường hợp cần tạm lánh, tiếp nhận 2.956 cuộc gọi, trong đó có 697 cuộc gọi liên quan đến bạo lực giới, và trực tiếp can thiệp hỗ trợ 222 trường hợp trong cộng đồng.
Nhận thấy tính cấp thiết và hiệu quả xã hội của mô hình, đầu năm 2025 UBND tỉnh đã phê duyệt văn kiện dự án “Duy trì vận hành mô hình NNAD” giai đoạn 2025-2026, sử dụng 100% vốn ODA không hoàn lại từ UNFPA trị giá 80.000 USD. Trong giai đoạn mới, mô hình đặt ra mục tiêu duy trì vận hành ổn định, nâng cao chất lượng cán bộ, mở rộng truyền thông về bình đẳng giới và dịch vụ bảo vệ nạn nhân bị bạo lực. Khoảng 600 cán bộ các cấp sẽ được tập huấn, 15.000 ấn phẩm truyền thông sẽ được phát hành, mở rộng độ phủ đến cộng đồng, trường học và nhóm yếu thế.
Không chỉ tiếp tục là “nơi trú ngụ an toàn”, dự án kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thay đổi nhận thức xã hội về vấn đề bạo lực giới. Với tầm nhìn xa hơn, mô hình góp phần hoàn thiện hệ thống hỗ trợ cộng đồng, đưa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành hiện thực.
NNAD không chỉ là mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng thay đổi. Bước ra từ bóng tối, ánh sáng lại bừng lên, thắp sáng cho nhiều cuộc đời để họ đi về phía bình đẳng và yêu thương.
Bài và ảnh: Trần Hằng
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/noi-anh-sang-xoa-diu-ton-thuong-256807.htm
Bình luận (0)