NSND Thanh Tuấn
Con trai của NSND Thanh Tuấn cho PV Báo Người Lao Động biết là ông được gia đình đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu chiều 25-3, tuy nhiên ông đã hôn mê, hiện các bác sĩ đang theo dõi để kịp thời can thiệp.
"Ba tôi bị bệnh tim lâu rồi, gia đình nhiều lần kêu đi khám nhưng ba tôi vẫn chưa chịu đi. Cơn đau tim chiều hôm qua khiến ông suy sụp, đưa vào bệnh viện thì hôn mê. Hiện đã đưa ông ra phòng hồi sức nhưng thân nhân không được vào, bây giờ các bác sĩ nói sẽ theo dõi để kịp thời can thiệp" –con trai của NSND Thanh Tuấn cho biết.
Người báo tin cho Báo Người Lao Động biết thêm về sức khỏe của NSND Thanh Tuấn là NSND Lệ Thủy, vì bà đã nhiều lần yêu cầu đồng nghiệp thân thiết hãy giữ gìn sức khỏe, sớm thăm khám, điều trị tim mạch, nhưng NSND Thanh Tuấn vẫn thích được biểu diễn, vẫn nhận lời mời tham gia ca hát và tham gia giảng dạy.
Ông mở lớp dạy ca cổ tại nhà nhiều năm qua, dồn hết tâm trí cho việc truyền nghề. "Cầu mong cho anh Thanh Tuấn sẽ vượt qua cơn đau này" – NSND Lệ Thủy xúc động nói.
NSND Thanh Tuấn
Nghệ sĩ Thanh Tuấn tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1950 tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Vùng đất miền Trung nổi tiếng với điệu bài chòi, tuồng... nhưng nhà ông cứ mở radio là nghe cải lương suốt, rồi người bà con có máy hát đĩa bật mấy tuồng có nghệ sĩ Út Bạch Lan, Út Trà Ôn, Thành Được. Nghe riết, ông mê mẩn.
Ông đã tìm học thầy Bảy Trạch và là bạn đồng môn với NSND Minh Vương, sau đó dấn thân theo nghề hát.
Thời hoàng kim ông thâu cả 500, 600 bài, trong đó có nhiều bài, tuồng tích mà tới nay người mộ điệu vẫn đòi ông hát hoài như Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Đường gươm Nguyên Bá, Tây Thi, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về, Nhớ Nha Trang, Chuyến xe Tây Ninh, Dòng sông quê em...và nhiều vai tuồng được công chúng yêu mến.
Chương trình Mai Vàng tri ân đã trao tặng quà cho ông trong chương trình Ga la Dấu ấn giải Mai Vàng tại Trung tâm Gigamall Thủ Đức năm 2023.
Nguồn: https://nld.com.vn/nsnd-thanh-tuan-hon-me-nguy-kich-196250326090903689.htm
Bình luận (0)