Sáng 31/5, Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV) đã long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ quản trị kinh doanh khóa I và các tân cử nhân khóa 2021-2025.
Sau những khoảnh khắc trang trọng và xúc động của buổi lễ, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho một nữ sinh và những người chứng kiến.

Lê Thị Trang và Phan Đình Tuấn hạnh phúc trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).
"Vô tâm" hóa ra là lãng mạn
Cô gái hạnh phúc ấy là Lê Thị Trang (SN 2003, trú tại Đồng Nai), vừa tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính ngân hàng. Trang chia sẻ, cô đã vô cùng bất ngờ trước màn cầu hôn lãng mạn từ bạn trai là một người lính.
Em nghĩ là bộ đội thì không có nhiều thời gian cho em, thậm chí, lễ tốt nghiệp em cũng không hy vọng anh ấy có thể sắp xếp được công việc đến dự. Khi nhận được tin anh đến mà lại đến tay không, em còn trách là trời ơi, sao vô tâm dữ vậy. Ai ngờ đến cuối lại ôm hoa và nhẫn đến cầu hôn đầy lãng mạn", Trang tâm sự.
Trang và bạn trai đã quen nhau được gần hai năm. Ban đầu, cô không nghĩ sẽ yêu một “chú bộ đội" vì luôn mong muốn người yêu có nhiều thời gian để chăm sóc mình. Nhưng rồi, duyên nợ đã đưa cô đến với tình yêu này.

Tân cử nhân Lê Thị Trang được bạn trai quỳ xuống cầu hôn đầy lãng mạn (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Cô kể lại cơ duyên gặp gỡ đầy thú vị: "Một lần đưa bạn đến thăm người yêu đang đi nghĩa vụ quân sự. Ban đầu em không muốn đi đâu vì mình chưa có người yêu mà phải chở bạn đi. Trong lúc chờ đợi bạn thì em đã quen được bạn trai bây giờ".
Bạn trai của Trang hơn cô 4 tuổi và cả hai cùng có quê gốc ở Nghệ An. Nữ sinh không giấu được xúc động khi nhớ lại những khó khăn trong quá trình yêu, khi một số người thân không ủng hộ vì lo sợ "yêu bộ đội sẽ khổ". Tuy nhiên, khi đã xác định tình cảm và quyết định gắn bó với người lính, Trang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý.
"Bạn trai em nói sẽ chứng minh rằng em sẽ chọn đúng người", tân cử nhân hạnh phúc chia sẻ.
Để tạo bất ngờ cho người yêu, chàng trai đã bí mật lên kế hoạch, di chuyển từ đơn vị lên địa điểm tốt nghiệp, nhờ bạn bè mua hoa và tự tay đi chọn nhẫn cầu hôn.
Lời cầu hôn từ trái tim người lính
Phan Đình Tuấn (SN 1999, Nghệ An), chàng trai bộ đội đã dũng cảm trong tình yêu, chia sẻ lý do chọn lễ tốt nghiệp để cầu hôn: "Đây là thời điểm cả hai chúng em đã đi được một chặng đường trong sự nghiệp, chuẩn bị bước sang một bước ngoặt mới với những dự định lớn tiếp theo. Em cũng mong muốn đây là một khởi đầu mới cho tình yêu của chúng em".
Nói về người yêu của mình, Tuấn không giấu được sự trân trọng và tự hào: "Bạn gái của em là một người rất tuyệt vời, một người hậu phương vững chắc có thể giúp đỡ, tiếp sức cho em, giúp em an tâm thực hiện nhiệm vụ sau này".


Vượt qua những trở ngại về địa lý, quan điểm, hai bạn hứa sẽ cùng nắm tay nhau xây dựng gia đình hạnh phúc (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Tuấn và Trang quen nhau tại đơn vị bộ đội khi anh đang thực tập tại TPHCM. Họ đã cùng nhau vượt qua những thử thách của yêu xa khi Tuấn học ở Trường Sĩ quan Chính trị ở Hà Nội và gia đình ở Nghệ An.
Vì tình yêu với Trang, sau khi tốt nghiệp, Tuấn đã quyết định đăng ký nguyện vọng vào TPHCM để vừa công tác, vừa được ở gần người yêu.
Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của em gái, chị gái của Trang, Lê Thành, cùng mẹ từ Đồng Nai lên tham dự lễ tốt nghiệp, cũng không khỏi xúc động.
"Gia đình em cũng lo ngại vì tính chất công việc của bộ đội sẽ không ở nhà thường xuyên, nhưng gia đình vẫn tôn trọng lựa chọn của em Trang và tin tưởng rằng em sẽ hạnh phúc," chị Thành chia sẻ.

Người thân đến dự lễ tốt nghiệp của Trang (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Không còn thời đại của những công việc ổn định
Buổi lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, với sự tham dự của hơn 1.000 người, bao gồm sinh viên tốt nghiệp, khách mời, phụ huynh.
TS Trần Việt Anh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương TPHCM, chia sẻ, lễ tốt nghiệp 2025 không chỉ để đánh dấu sự kết thúc của một hành trình học tập, mà còn để tôn vinh ý chí, tri thức và khát vọng vươn lên của một thế hệ, giữa thời đại biến động chưa từng có.
“Chúng ta không còn sống trong thời đại của những công việc ổn định, mà là thời đại của tư duy mở, sáng tạo không ngừng và học tập không giới hạn”, ông Việt Anh nhấn mạnh.

TS Trần Việt Anh trao khen thưởng cho sinh viên xuất sắc (Ảnh: NTCC).
Theo phó hiệu trưởng, trong kỷ nguyên số này, tấm bằng đại học là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều làm nên sự khác biệt của các sinh viên chính là khả năng thích nghi, tư duy phản biện, lòng kiên trì và tinh thần học hỏi suốt đời.
“Chúng ta không cần trở thành “người giỏi nhất trong môi trường chúng ta làm việc” – chúng ta cần trở thành người học nhanh nhất, người biết tạo ra giá trị lớn nhất, và người sẵn sàng sẻ chia nhất”, TS Việt Anh nhắn gửi.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-bat-ngo-duoc-chu-bo-doi-cau-hon-trong-le-tot-nghiep-dai-hoc-20250531154435367.htm
Bình luận (0)