Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: "Em không muốn đơn độc nữa..."

(Dân trí) - Vượt qua biến cố gia đình, nữ sinh Trường THPT Tây Thạnh đã có những lời tri ân nghẹn ngào gửi đến thầy cô, bạn bè và nhà trường, những người đã đồng hành, hỗ trợ em trên hành trình đầy thử thách.

Báo Dân tríBáo Dân trí24/05/2025

Lời tri ân chạm tim hàng nghìn người

Trong buổi lễ Tri ân và trưởng thành đầy xúc động của Trường THPT Tây Thạnh (TPHCM) sáng 24/5, những lời chia sẻ chân thành từ em Thái Mạc Tường Vi, học sinh lớp 12A5, đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người tham dự.

Với giọng nói nghẹn ngào, Tường Vi chia sẻ câu chuyện riêng đầy cảm động của mình, một học sinh bình thường, gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đón nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè.

Nữ sinh kể về người mẹ tảo tần, mạnh mẽ, người phụ nữ đơn thân đã một mình gánh vác gia đình. Tuy nhiên, em nghẹn lại khi nhắc đến biến cố lớn nhất trong cuộc đời: "Nhưng rồi, khi em bước vào năm học quan trọng nhất (lớp 12) - năm đối diện với những ngã rẽ cuộc đời - mẹ lại bất ngờ đổ bệnh nặng. "Tai biến", "nhiễm trùng máu" - đó là những từ ngữ quá lớn đối với một cô gái 17 tuổi".

Nữ sinh tiếp lời: "Lần đầu tiên, em đứng dưới cơn mưa lớn của cuộc đời, đột ngột và dữ dội. Em lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, sự nặng nề của tiếng thở dài và nỗi bất lực trong sự chờ đợi. Chỉ trong vài ngày, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt em. Ước mơ đại học, những dự định được ấp ủ bấy lâu, cả một tương lai rực nắng và tiếng cười trở nên mờ mịt, xa vời".

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 1

Thái Mạc Tường Vi xúc động bật khóc trong lễ tri ân (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Áp lực học hành vốn đã lớn, nay lại chồng chất thêm gánh nặng về tình hình sức khỏe của mẹ, khiến đôi vai em nặng trĩu.

"Có những đêm em đã không ngủ được, vì sợ mình không đủ sức bước tiếp. Sợ rằng chỉ trong một giây buông tay, tất cả sẽ vỡ tan", Tường Vi bộc bạch.

Cô gái 17 tuổi từng sợ bị thương hại, sợ mọi người biết mình thiếu thốn, từng nghĩ rằng im lặng là mạnh mẽ.

Trong những ngày tháng ấy, Tường Vi đã tìm thấy một tia hy vọng, một động lực để tiếp tục khi nhận được sự chia sẻ của cô chủ nhiệm và thầy cô trong trường. Thầy cô không chỉ dạy Vi kiến thức, mà còn dạy em đứng dậy khi cuộc đời thử thách.

"Một điều thật may mắn - nhà trường đã dang tay đón lấy em. Từ thầy hiệu phó, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn và cả các tập thể lớp trong trường... Mọi người đã gửi đến em sự quan tâm và hỗ trợ đầy ấm áp. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm tin - là một cách để nói:" Mọi người luôn bên em!", Tường Vi nữ sinh giải bày.

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 2
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 3
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 4
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 5
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 6

Câu chuyện và nghị lực của Tường Vi khiến nhiều người lắng nghe đều xúc động (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Được sự chung tay của mọi người, nữ sinh lớp 12 nhận ra dũng cảm không phải là không sợ, mà là dám bước qua nỗi sợ để nhận lấy yêu thương, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mình yêu thương.

"Chia sẻ không làm em nhỏ bé, mà làm em mạnh mẽ hơn. Vì chỉ khi ta dám mở lời, yêu thương mới có cơ hội tìm đến", Vi giãi bày.

Để có thể viết tiếp giấc mơ đại học, Vi chọn viết một lá thư xin học bổng với hy vọng có thêm sự hỗ trợ cho những năm học tiếp theo. Theo nữ sinh, đây như một cách dũng cảm để bày tỏ rằng: "Em không muốn đơn độc nữa".

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 7
Em không còn là một học sinh yếu đuối trốn sau nụ cười, mà đã dám đứng tại đây để chia sẻ câu chuyện của mình, với mong muốn truyền đi chút ánh sáng đến các bạn trẻ - những người cũng đang âm thầm chịu đựng khó khăn mà chưa dám nói ra.
Thái Mạc Tường Vi, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Tây Thạnh

Trong khoảnh khắc thiêng liêng của buổi lễ, Thái Mạc Tường Vi đã gửi gắm những lời tri ân sâu sắc đến thầy cô, người thân, bạn bè - những người đã luôn bên cạnh em trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Cuối bài phát biểu đầy cảm xúc, nữ sinh lớp 12A5 gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến tất cả mọi người: "Em biết trong sân trường hôm nay, mỗi bạn học sinh đều mang một câu chuyện riêng. Nhưng em chỉ muốn nói rằng: Nếu hôm nay bạn còn có một mái nhà để về, còn được ăn bữa cơm mẹ nấu, còn được ngồi sau xe của ba mỗi sáng thì hãy biết trân quý. Vì với một số người, đó là giấc mơ xa vời. Đừng đợi đến khi mất đi mới nói lời cảm ơn. Hãy bày tỏ yêu thương ngay khi còn có thể".

Lời chia sẻ chân thành và đầy xúc động của Tường Vi đã lay động trái tim của tất cả những người có mặt, nhiều người không kìm được nước mắt.

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 8
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 9
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 10

Những hoạt cảnh về tình cảm gia đình truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa được các bạn học sinh thể hiện (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thầy Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, chia sẻ rằng Tường Vi đã phải đối mặt với những thử thách không nhỏ khi mẹ em bất ngờ lâm bệnh vào đầu năm học lớp 12, một giai đoạn quan trọng đối với mọi học sinh cuối cấp.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Tường Vi, nhà trường cùng các thầy cô đã kịp thời động viên, trao tặng những món quà thiết thực và hỗ trợ học phí cho em. Bên cạnh đó, trường cũng chủ động kết nối, kêu gọi các trường đại học và những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ Tường Vi.

"Dù sự hỗ trợ chưa thể bù đắp hết những khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giúp em vơi bớt gánh nặng", thầy Cường bày tỏ.

Vị phó hiệu trưởng cũng tin tưởng vào nghị lực của cô học trò nhỏ: "Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng với sự mạnh mẽ và ý chí của mình, tôi tin Tường Vi sẽ vững vàng vượt qua mọi thử thách".

Hãy sống hết mình, sống tử tế, sống có ước mơ

Trong dịp này, Trường THPT Tây Thạnh tổ chức lễ trưởng thành cho 895 học sinh. Bên cạnh câu chuyện đầy xúc động của Tường Vi, buổi lễ còn lan tỏa nhiều câu chuyện và thông điệp ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình và mái trường thân yêu.

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 11
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 12
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 13
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 14

Thầy giáo Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh động viên, chúc mừng học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thầy Phạm Văn Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh rằng đây là thời khắc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của 895 học sinh lớp 12, những người đã nỗ lực vượt qua bao thử thách để đứng trước ngưỡng cửa của một tương lai rộng mở.

"Một hành trình dài 12 năm đã khép lại, đọng lại trong mỗi em không chỉ là tri thức mà còn là những kỷ niệm đẹp, tình bạn chân thành và những bài học cuộc sống vô giá," thầy Cường chia sẻ.

Thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường, thầy Phó hiệu trưởng đã gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường.

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 15
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 16
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 17

Những tấm thiệp và bó hoa đặc biệt được học sinh chuẩn bị để gửi tặng giáo viên (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lời cảm ơn chân thành cũng được thầy Cường gửi đến các bậc phụ huynh, những người đã hy sinh, dõi theo và đồng hành cùng con cái trên từng bước đường.

Đặc biệt, thầy Phó hiệu trưởng nhắn nhủ đến các em học sinh rằng những thành quả đạt được ngày hôm nay không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là sự kết tinh của tình yêu thương và sự hỗ trợ từ gia đình và thầy cô. Thầy mong các em sẽ luôn trân trọng những giá trị này và hướng tới trở thành những người có ích cho xã hội, niềm tự hào của gia đình và đất nước.

Cuối cùng, thầy Cường nhắn gửi: "Hãy sống hết mình, sống tử tế, sống có ước mơ - đó chính là cách các em tri ân sâu sắc nhất với gia đình, thầy cô và chính bản thân mình".

Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 18
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 19
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 20
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 21
Nữ sinh lớp 12 bật khóc trong lễ tri ân: Em không muốn đơn độc nữa... - 22

Nhiều người thân đến chia sẻ niềm vui cùng con em mình trong lễ trưởng thành (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nu-sinh-lop-12-bat-khoc-trong-le-tri-an-em-khong-muon-don-doc-nua-20250524124649860.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa
Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm