Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

(NLĐO) - Sáng nay, thí sinh TP HCM bước vào môn thi đầu tiên. Nhiều thí sinh cho biết đi thi với tâm thế "rất chill", không học "tủ".

Người Lao ĐộngNgười Lao Động06/06/2025

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 này là kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, TP HCM có hơn 76.000 thí sinh dự thi.

Trước "giờ G", nhiều thí sinh cho biết đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không áp lực ở môn thi ngữ văn.

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 1.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1)

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 2.

Nữ sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1) tự tin bước vào môn thi đầu tiên

Em Mai Văn Trang, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, cho biết trước khi thi đã ăn chè đậu đỏ, cầu mong vào phòng thi có "thần hộ mệnh". Theo Trang, ngoài ôn bài thi thật tốt, tâm lý phòng thi cũng rất quan trọng. Trang cố gắng ngủ thật sớm, giữ sức khỏe cho 120 phút "chiến đấu"

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đôi bạn thân Hoàng Yến và Thục Tâm, học sinh trường THCS Minh Đức đã có lời hứa, hạ quyết tâm cùng đậu lớp chuyên tiếng Trung của ngôi trường THPT danh tiếng chuyên Lê Hồng Phong. Hai bạn cho biết đã có khoảng thời gian rất đẹp ở THCS, rất mong có thể tiếp tục học tập cùng nhau ở 3 năm THPT.

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 3.

Đôi bạn thân Lê Quỳnh Trang và Nguyễn Yasa Hami, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), trò chuyện trước giờ thi để giảm bớt căng thẳng.

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 4.

Ở môn ngữ văn, nhiều thí sinh mang theo đồng hồ để canh thời gian làm bài

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 5.

Các giám thị gọi số báo danh, kiểm tra thông tin kỹ càng và cho các thí sinh vào phòng thi

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 6.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Hậu Giang (quận 11) ký tên điểm danh trước giờ làm bài

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 7.

Năm học 2025-2026, TP HCM có 115 trường THPT công lập, tuyển sinh 70.070 chỉ tiêu. Dự kiến, có hơn 6.000 thí sinh rời "cuộc đua" vào lớp 10 công lập.

Nữ sinh TP HCM rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên - Ảnh 8.

Năm nay, TP HCM có 142 điểm thi gồm 132 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên. Tổng cộng có 3.277 phòng thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 m (theo hàng ngang)

ThS tâm lý Đặng Hoàng An cho biết vai trò của phụ huynh trong giai đoạn này rất quan trọng. Phụ huynh nên động viên con thay vì phàn nàn, so sánh với "con nhà người ta". Điều này sẽ giúp trẻ giảm bớt gánh nặng tâm lý ở những môn sau.

Theo ThS Hoàng An, phụ huynh cần giúp con hiểu rằng kỳ thi vào lớp 10 chỉ là một cột mốc, không phải toàn bộ tương lai. Dù kết quả ra sao, ba mẹ luôn tự hào về con. Nếu không đỗ trường THPT công lập vẫn còn nhiều lựa chọn khác như trường tư, trường nghề hoặc các chương trình đào tạo khác. Điều này sẽ giúp trẻ nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 - môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.

Nguồn: https://nld.com.vn/nu-sinh-tp-hcm-rang-ro-trong-ngay-thi-dau-tien-196250606092024774.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Nét đẹp nữ chiến sĩ sao vuông và du kích miền Nam trong nắng hạ Thủ đô
Mùa hội rừng ở Cúc Phương
Khám phá tour ẩm thực Hải Phòng
 Hà Nam - Vùng đất thức giấc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm