Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

'Phố đường tàu' nay đã khác xưa

Từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy, dọc tuyến đường tàu qua nội thành Hải Phòng - 'phố đường tàu' nay đã khoác lên diện mạo mới, bình yên.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng03/09/2025

pho-duong-tau-4.jpg
Hai bên đường tàu qua nội thành Hải Phòng cũ từng là nơi nạn ma túy hoành hành

Ký ức không muốn nhắc lại

Trong ký ức của bà Trần Thị Hà, ngoài 80 tuổi, sống ở phố Cát Cụt, những năm tháng trước đây ở khu đường tàu là quãng thời gian đầy ám ảnh. Bà kể, ngày đó, khu phố này còn hoang vu, tồi tàn chứ không khang trang, sạch đẹp như bây giờ. Nhiều người nghiện ma túy từ khắp nơi kéo về tụ tập chích hút, khiến nơi đây luôn là điểm nóng của tệ nạn ma túy.

“Nhà nào sống gần đường tàu cũng đóng cửa im ỉm cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần hé cửa là thấy cảnh người nghiện dật dờ đi lại, bơm kim tiêm vứt đầy trước ngõ. Trẻ con không dám ra đường, người lớn thì luôn nơm nớp lo sợ. Tôi không muốn nhớ lại những ngày ấy, vì đó là nỗi buồn của con phố nơi chúng tôi sinh ra và gắn bó bao đời”, bà Hà kể lại.

"Phố đường tàu" vốn là cách gọi quen thuộc của khu dân cư dọc hai bên tuyến đường sắt, kéo dài từ cầu Tam Bạc đến ga Hải Phòng, chừng 2 km, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Một thời, "con phố" này là nỗi bất an của người dân, là trăn trở của cấp ủy, chính quyền địa phương khi hằng ngày có cả trăm lượt người nghiện tìm đến để mua bán, sử dụng ma túy.

“Ngày ấy, ai có người thân ở phố đường tàu cũng mang trong lòng nỗi lo. Lo cho tính mạng, lo cho con cái, lo cả cho tương lai của chính mình”, ông Nguyễn Văn Phúc, một người dân ở phố Cát Dài, gần khu vực đường tàu chia sẻ.

Trước tệ nạn ma túy nhức nhối ấy, quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân và An Biên) quyết liệt triển khai mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt”. Đây là chủ trương lớn, huy động sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, công an, các tổ chức đoàn thể và từng người dân.

pho-duong-tau-2.png
Các cựu chiến binh đóng vai trò quan trọng trọng trong cuộc chiến chống ma túy ở "phố đường tàu".

Ông Bùi Đức Hải, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Cát Dài (nay thuộc phường Lê Chân), người có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào đấu tranh phòng chống ma túy nhớ lại: “Lực lượng cựu chiến binh khi ấy là nòng cốt, phối hợp công an tuần tra, kiểm soát, ứng trực suốt ngày đêm. Hệ thống camera an ninh được lắp khắp các ngõ dọc tuyến đường tàu, kết nối trực tiếp với Công an phường. Nhờ đó, tội phạm liên quan đến ma túy nhanh chóng bị triệt phá, không còn diễn ra công khai như trước”.

Cán bộ chính quyền địa phương, tổ dân phố, tổ chức đoàn thể đến từng gia đình vận động, thuyết phục không tiếp tay, bao che cho tội phạm ma túy, không để con em vướng vào tệ nạn. Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể chọn cách nói chuyện với người có uy tín nhất trong gia đình, kiên trì giải thích "mưa dầm thấm lâu" để tác động tới người thân trong gia đình. "Từ một gia đình thay đổi, lan sang gia đình khác. Chúng tôi tìm cách đưa những người nghiện sau cai được học nghề, liên kết tìm việc cho họ tại nhiều doanh nghiệp. Chỉ có cách đó mới giúp nhiều người không tái nghiện và hòa nhập với cộng đồng”, ông Hải khẳng định.

pho-duong-tau-5.jpg
"Phố đường tàu" những ngày đón Tết độc lập

Phố mới bình yên

Xóa đi nạn ma túy, giờ đây "phố đường tàu" thay đổi diện mạo từng ngày. Những mái che tạm bợ, cỏ dại um tùm biến mất, nhường chỗ cho những dãy hoa tươi, những ngôi nhà sơn sửa khang trang. Các cửa hàng tạp hóa, sửa xe, bán đồ điện tử, quán nhỏ phục vụ đời sống xuất hiện ngày một nhiều, minh chứng cho sức sống mới nơi đây.

Trong bữa cơm gia đình đầm ấm cùng con cháu dịp Quốc khánh, bà Phạm Thị Dịu, người gắn bó 30 năm bên "phố đường tàu" vui vẻ nói: “Giờ phải gọi đây là phố mới đường tàu, vì đã lâu lắm rồi không còn bóng dáng tệ nạn ma túy nữa. Con em chúng tôi giờ đều có việc làm và thu nhập của người dân cũng tốt lên”. Với bà và nhiều hộ dân dọc tuyến đường sắt, những bữa cơm sum họp đã thực sự trọn vẹn, không còn nỗi lo của ma túy vây quanh như xưa.

Cuộc sống bình yên trở lại, không còn nạn ma túy hành hoành, người dân phố đường tàu cũng yên tâm làm ăn
Cuộc sống bình yên trở lại "phố đường tàu" khi không còn nạn ma túy

Mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đường sắt Cát Cụt, cầu Quay” là mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trong phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, an toàn của thành phố Hải Phòng. Nhiều tổ chức, cá nhân liên quan được Trung ương, thành phố khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong triển khai. Đời sống kinh tế của người dân "phố đường tàu" ngày càng khấm khá. Ma túy đã lùi xa, bình yên trở lại.

Câu chuyện ở "phố đường tàu" không chỉ là sự thay đổi của một khu dân cư mà còn là bài học sâu sắc khi chính quyền và nhân dân cùng quyết tâm, đồng thuận, thì ma túy dù có hoành hành dữ dội đến đâu cũng không còn đất sống. Từ hiệu quả của mô hình liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy tuyến đường đường sắt, Hải Phòng tiếp tục nhân rộng, với đồng thuận, quyết tâm cao hơn xây dựng "thành phố không ma túy".

Những biện pháp mạnh của lực lượng công an cùng với sự vận động bền bỉ, gần gũi của cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên trở thành chìa khóa mở ra sự thay đổi ở "phố đường tàu". Không chỉ dừng ở việc quét sạch ma túy, mà ở đây còn gắn với cải tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khuyến khích người dân trồng hoa, giữ gìn ngõ phố sạch đẹp.

HẢI MINH

Nguồn: https://baohaiphong.vn/pho-duong-tau-nay-da-khac-xua-519784.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại như thế nào?
TOÀN CẢNH: Lễ diễu binh, diễu hành A80 từ những góc quay trực tiếp đặc biệt sáng 2.9
Hà Nội rực sáng pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm