Ca sĩ Phương Thanh cho biết chị từng "mắc kẹt" trong một tập thể mà bản thân chị chỉ có xung đột với một người, nhưng vì câu chuyện liên đới quá nhiều mối quan hệ nên chị chọn cách lặng im để không gây tổn thương thêm cho những người không liên quan. "Tôi chọn im lặng, để nhân quả trả lời. Nếu lên tiếng, sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa, và những người vô can sẽ bị tổn thương" - Phương Thanh nói.
Cũng chính trong giai đoạn đó, chị quyết định xuống tóc và bước vào con đường tâm linh. Với chị, đó là cách để đối mặt mạnh mẽ và dứt khoát: "Với một người quyết liệt như tôi, tôi không chọn cách đối diện đời thường. Tôi chọn thiệt thòi trước nhưng mà lại không thiệt về sau đâu".
Từ năm 2021, Phương Thanh chính thức quay lại theo cách đặc biệt: tham gia hát miễn phí tại các bệnh viện dã chiến trong dịch COVID-19, không cát-xê, chỉ hát để tiếp sức tinh thần cho người bệnh.
Sau hai năm hoạt động thiện nguyện, chị trở lại sân khấu với nguồn năng lượng mới, tích cực hơn bao giờ hết. Từ đó đến nay, Phương Thanh "chạy show như đi chợ", hoạt động ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại.
Phương Thanh không chỉ là một nghệ sĩ bền bỉ mà còn là một người mẹ đầy bản lĩnh và cảm xúc. Chị mô tả mình là người "đa nhân cách", mạnh mẽ như đàn ông nhưng cũng là "trùm khóc".
"Trong điện ảnh, đạo diễn chọn tôi vì mặt tôi khóc thấy tội nghiệp", Phương Thanh tiết lộ. Với con gái - bé Gà - chị luôn chọn cách đồng hành như hai người bạn. "Gà là tình yêu lớn nhất đời tôi. Gà đi đâu, chỉ cần tôi nhắn: 'Mami về nhà rồi, Gà mau về với mami', là nó sẽ quay về".
Ở tuổi ngoài 50, Phương Thanh vẫn yêu - một tình yêu sâu lắng, nhẹ nhàng, và đầy chiêm nghiệm. "Tôi vẫn yêu. Mỗi ngày tôi đều nhìn hình người ta, và thấy vui. Với tôi bây giờ, tình yêu phải là duyên tiền kiếp. Ở tầm tuổi này, nếu không đủ duyên, mình có muốn mở lòng cũng không được".
Chị không cần tình yêu ồn ào hay vội vã, mà chọn giữ lấy cảm xúc bằng ánh mắt, bằng nội tâm: "Tôi yêu sâu và xa. Tôi yêu bằng tâm hồn, không còn yêu bằng thể xác như thuở trẻ nữa".
Phương Thanh thừa nhận mình đào hoa nhưng không trăng hoa. "Tôi có duyên, nhưng không dễ mở lòng. Tôi chỉ sợ người ta thương tôi thật. Vì nếu ai đó vì thương mà đi tìm tôi, tôi sẽ quay về".
Với chị, "thương" là chữ lớn hơn cả chữ "yêu", bởi nó mang theo sự hy sinh, thấu cảm và gắn bó lâu dài. "Người ngoài có thể yêu mình, nhưng chỉ người thương mới đủ sâu để bù đắp hết những điều còn thiếu".
Nhìn lại 35 năm ca hát, Phương Thanh nói không tiếc mà chỉ hãnh diện: "Tôi từng nói tôi hết thời, vì thời là giai đoạn. Tôi không tiếc ngày hôm qua mà tôi hãnh diện. Một cô ca sĩ từng rất xấu, không biết make-up, nhưng từng nổi tiếng khắp nơi. Đó là một kỷ niệm đáng quý".
Phương Thanh thấy may mắn khi từ lúc nổi tiếng vào năm 1997 đến nay đã gần 30 năm chị chứng kiến nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh. Từ thế hệ Lam Trường - Mỹ Tâm - Bảo Thy đến KICM - Mono, chị đều có cơ hội hợp tác và học hỏi. "Năng lượng xã hội thay đổi mỗi ngày. Nếu không học hỏi và mở lòng, mình sẽ bị lạc hậu. Tôi sống bằng hiện tại và học từ các thế hệ mới" - chị nói.
Phương Thanh cũng khẳng định chị không còn cần làm các show như kiểu ở sân vận động để khẳng định mình. "Tôi hát show nhỏ, đủ sống và đủ hạnh phúc. Có thời điểm tôi thành công nhất là khi tôi cô đơn nhất. Bây giờ, tôi chọn hành trình nhẹ nhàng, sống ấm no và vì nghệ thuật".
Về những ồn ào gần đây, chị chọn cách im lặng để bão qua: "Ngày xưa tôi sẽ phang thẳng. Bây giờ tôi chọn dịu lại, để nhẹ lòng mình và nhẹ lòng người".
Nguồn: https://baoquangninh.vn/phuong-thanh-toi-im-lang-de-khong-lam-ton-thuong-nhieu-nguoi-3359290.html
Bình luận (0)