Bộ 8 tác phẩm được tái bản lần này là những tác phẩm đặc sắc nhất đã góp phần định hình tên tuổi phong cách văn chương của Đoàn Giỏi - người được mệnh danh là thi sĩ của thiên nhiên Nam Bộ, trong đó đặc biệt là tác phẩm “Đất rừng phương Nam”. Ra mắt lần đầu tiên năm 1957 tại NXB Kim Đồng, “Đất rừng phương Nam” đã được tái bản nhiều lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Tác phẩm được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập mang tên “Đất phương Nam” gắn với tên tuổi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Ở phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi, “Đất rừng phương Nam” được họa sĩ trẻ Tất Sỹ vẽ minh họa. Nhân dịp này, NXB Kim Đồng tổ chức một số hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của ông: Tại Hà Nội có buổi đọc sách tương tác "Vẻ đẹp Đất rừng phương Nam" với phần giao lưu với nhà văn Lữ Mai và chia sẻ cảm nhận từ bạn đọc trẻ; tại TP Hồ Chí Minh có chương trình Về thăm quê hương nhà văn Đoàn Giỏi - Giao lưu & tặng sách tại Trường THCS Đoàn Giỏi (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Nhà văn Đoàn Giỏi (1925-1989) sinh ra tại thị xã Mỹ Tho, tỉnh Mỹ Tho (cũ), nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong một gia đình điền chủ lớn. Năm 1939, sau khi học xong bậc tiểu học ở quê nhà, ông lên Sài Gòn tiếp tục học trung học. Vốn là người say mê hội họa, ông đã trốn gia đình và quyết định thi vào Trường Mỹ thuật Gia Định và theo học ở trường được 1 năm, sau đó ông chọn theo đuổi con đường văn chương của mình. Tác phẩm truyện ngắn đầu tay của đoàn Giỏi là “Nhớ cố hương” (1943), được đăng trên số Xuân của tờ Nam Kỳ Tuần Báo qua sự xét duyệt và chọn lọc của nhà văn Hồ Biểu Chánh - một trong những “đàn anh” của làng văn thời bấy giờ.

Năm 1945, khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông tạm gác lại công việc sáng tác của mình để trở về quê hương tham gia kháng chiến. Năm 1947, ông làm Trưởng Công an phụ trách 10 xã của huyện Châu Thành, rồi sau đó chuyển sang phụ trách công tác thông tin, văn nghệ. Sau năm1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam rồi chuyển sang làm việc ở Hội Nhà văn Việt Nam.
Trong những năm tháng sống và làm việc ở miền Bắc, ông chuyên tâm vào sự nghiệp viết văn của mình với niềm thương nhớ mảnh đất phương Nam da diết với hầu hết những tác phẩm viết ra đều viết về mảnh đất và con người Nam Bộ. Qua những trang viết của mình, ông đưa bạn đọc khám phá những cánh đồng đầy hoa, các cánh rừng đước, đầm lầy, con nước Cửu Long, lắng nghe tiếng gọi hoang dã của muông thú và cuộc sống của người dân Nam Bộ anh hùng trong chiến tranh cũng như đời sống thường ngày.
Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.
Nguồn: https://cand.com.vn/Chuyen-dong-van-hoa/ra-mat-bo-sach-dac-sac-nhan-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-nha-van-doan-gioi-i768677/
Bình luận (0)