Sát ngày rằm, quầy bánh ế ẩm, nhân viên ngồi ngóng khách
Trái với cảnh tấp nập, nhộn nhịp của những mùa trước, năm nay nhiều quầy bánh Trung thu lại trong cảnh… ngồi buồn ngóng khách.
Hà Nội Mới•05/10/2025
Dạo quanh các tuyến đường như Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thuý, Kim Mã, Giảng Võ, Võ Chí Công,… hàng loạt quầy bánh Trung thu của các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Đồng Khánh, Thu Hương,… được dựng lên từ đầu tháng 7 âm lịch. Sát ngày rằm, người mua rất ít.
Anh Nguyễn Công Thành, chủ một cửa hàng trên phố Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy) cho biết, từ đầu mùa Trung thu đến giờ, khách hàng không tập trung đông mà đến mua rải rác hằng ngày.
Chị Lê Minh Anh, chủ một quầy bánh trên phố Lê Văn Lương cho biết, từ đầu mùa đến giờ nhập hơn 1.000 cái bánh các thương hiệu và bán lẻ theo giá niêm yết của công ty, từ 70.000 đến gần 500.000 đồng/bánh tùy trọng lượng. Số lượng bán ra đến lúc này cũng đạt 80 - 85% kỳ vọng.
Tại một dãy các quầy bánh trung thu trên đường Võ Chí Công, chị Minh Anh, nhân viên quầy bánh Thu Hương chia sẻ, năm nay sức mua giảm mạnh so với năm ngoái - vốn đã được đánh giá là “trầm lắng”.
Bình luận (0)