Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sinner "hủy diệt" Djokovic với trận giao bóng tốt nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Sinner tiếp tục khẳng định vị thế khi hạ Djokovic ở bán kết Six Kings Slam.

Người Lao ĐộngNgười Lao Động17/10/2025

Tay vợt người Ý Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa khi đánh bại đàn anh Novak Djokovic 2-0 ( 6-4, 6-2) ở bán kết Six Kings Slam, giải giao hữu có tổng giá trị thưởng "khủng" dành cho sáu tay vợt hàng đầu thế giới, diễn ra rạng sáng 17-10 tại Riyadh (Ả Rập Saudi).

Trước giải, Sinner đã toàn thắng sáu trận chính thức gần nhất khi gặp Djokovic, trong đó có hai chiến thắng thuyết phục ở bán kết Roland Garros và Wimbledon 2025. Tại Six Kings Slam, tay vợt 24 tuổi tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội, Sinner chỉ cần hơn một giờ để "khuất phục" huyền thoại người Serbia.

Sinner có ngày thi đấu tốt với 27 điểm winner , 5 lỗi tự đánh hỏng và thua 8 điểm khi cầm giao bóng trong cả trận.

"Tôi nghĩ đây là trận giao bóng tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi ước lúc nào cũng thế này. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện, có những ngày mọi thứ hoạt động tốt một cách đặc biệt, và hôm nay là một ngày như vậy.

Chúng tôi đã làm việc rất nhiều trong tháng qua, giao bóng hàng giờ liền. Nếu kết quả là thế này, tôi rất hài lòng" - Sinner bày tỏ khi được hỏi về trận đấu.

Sinner "hủy diệt" Djokovic, vào chung kết giải đấu triệu đô tại Riyadh - Ảnh 1.

Ở tuổi 38, Djokovic cũng thừa nhận không còn duy trì được sự áp đảo trước thế hệ trẻ. "Không dễ chịu chút nào khi bị "dạy cho một bài học" như hôm nay. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì được chơi ở đẳng cấp cao, còn nằm trong top 5 thế giới. Tôi biết ơn vì điều đó" - Djokovic nói.

Sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam cùng hàng loạt kỷ lục, Djokovic cũng khẳng định bản thân chưa muốn dừng lại: "Tôi ước gì có thể đổi lấy một cơ thể trẻ hơn chỉ một năm thôi, để tiếp tục cạnh tranh với những tay vợt như Sinner và Alcaraz. Tôi sẽ vẫn tiếp tục thách thức họ cho đến khi làm được".

Thất bại trước Sinner, Djokovic sẽ tranh hạng ba với Taylor Fritz. Tay vợt người Ý góp mặt ở trận chung kết trong mơ với Carlos Alcaraz.

Sau trận đấu này, Djokovic cũng dí dỏm gửi lời xin lỗi khán giả khi trận đấu diễn ra quá ngắn. "Xin lỗi vì trận đấu hôm nay quá ngắn. Nhưng đó là lỗi của cậu ấy, không phải của tôi, Sinner giống như một đoàn tàu không thể dừng lại" - Djokovic bày tỏ.

Ở giải đấu này, mỗi tay vợt góp mặt sẽ nhận 1,5 triệu USD tiền thưởng, trong khi nhà vô địch sẽ nhận 6 triệu USD, mức thưởng cao hơn bất kỳ giải Grand Slam nào ngoại trừ Mỹ Mở rộng.

Nguồn: https://nld.com.vn/sinner-huy-diet-djokovic-voi-tran-giao-bong-tot-nhat-su-nghiep-196251017090655436.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày
Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngôi chợ 'ngăn nắp' nhất Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm