Ông Đào Duy Hưng đã chia sẻ với PV Báo PNVN về hành trình thay đổi rất ấn tượng của các thành viên trong CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trường TH và THCS Suối Giàng:
Ông Đào Duy Hưng, dẫn trình viên Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trường TH và THCS Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là một trong 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án 8 giai đoạn I (2021-2025) vừa được biểu dương tại Hà Nội.
- Có kỷ niệm/câu chuyện nào trong những ngày đầu CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đi vào hoạt động khiến ông nhớ mãi không?
Nơi tôi công tác là vùng núi cao chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn. Ấn tượng nhất với tôi khi lên công tác chính là hình ảnh những người phụ nữ Mông với sự lầm lũi ngày ngày đi lên nương, sự nhút nhát, ngập ngừng khi tiếp xúc với mọi người… Tôi luôn mong muốn làm được một điều gì đó giúp những người phụ nữ nơi đây có những thay đổi tích cực về nhận thức và cuộc sống.
CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" của nhà trường được thành lập vào tháng 10/2023 với 30 thành viên (học sinh từ khối 6 đến khối 9) và ông Đào Duy Hưng, Tổng phụ trách đội được phân công làm dẫn trình viên của CLB . Các thành viên trong CLB hầu hết là người dân tộc thiểu số nên còn rụt rè, nhút nhát trong giao tiếp.
Chính vì vậy khi Hội Phụ nữ có định hướng thành lập CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tôi như được thỏa mong muốn của mình bởi những mục đích của CLB là hướng đến sự thay đổi của trẻ em gái vùng cao, mang đến cho các em những điều tốt đẹp.
Khi mới thành lập CLB tôi còn nhớ mãi hình ảnh rạng rỡ, tràn ngập niềm vui của các em trong CLB khi biết mình sẽ là lực lượng tiên phong cho sự thay đổi mọi mặt của phụ nữ xã nhà.
- Ông có thể kể về một vài khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi làm việc cùng các thành viên trong CLB không?
Có khoảnh khắc làm tôi nhớ mãi đó là trong CLB có một em học sinh trong câu lạc bộ rất nhút nhát, rụt rè và rất ngại đứng trước đám đông sau một thời gian được tham gia vào CLB em đó đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và thật bất ngờ khi có một hôm em đến trực tiếp gặp tôi để trao đổi và tâm sự nếu trong thời gian tới có cuộc thi hoặc hội thi nào được tổ chức nhất định thầy phải hướng dẫn và phải cho em tham gia cùng với các bạn vì em rất thích các hoạt động của CLB.
- Trong quá trình đồng hành cùng CLB, có lúc nào ông cảm thấy thực sự mệt mỏi hoặc muốn dừng lại không? Điều gì đã giúp ông vượt qua?
Trong quá trình đồng hành cùng câu lạc bộ, đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi bởi công việc nhà trường, gia đình bận rộn, tôi khó sắp xếp được chu toàn nhưng nghĩ đến niềm vui, sự thay đổi tích cực cũng như tương lai sau này của các em tôi lại động viên mình cố gắng nhiều hơn. Bởi tôi nghĩ, sự cố gắng nhỏ của tôi ngày hôm nay có thể sẽ mang đến sự thay đổi tích cực lớn của các em ở tương lai.
- Có thành viên nào trong CLB để lại ấn tượng đặc biệt với ông không?
CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đã trang bị cho học sinh nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích thúc đẩy các em nói lên tiếng nói của mình, thay đổi cách nghĩ, cách học, cách làm và góp phần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu ở vùng cao. Ở đây người dân còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên khi tuyên truyền Ban chủ nhiệm CLB thường nhấn mạnh về vai trò của người phụ nữ xưa và nay, khẳng định người phụ nữ bây giờ cũng có quyền được hạnh phúc, quyền tham gia học tập như các bạn trai và lấy những tấm gương phụ nữ điển hình có thành công để các em học hỏi.
Ông Đào Duy Hưng, dẫn trình viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trường TH và THCS Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Thành viên để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là em Vàng Thị Xa, học sinh lớp 9B. Gia đình em Xa thuộc hộ nghèo, lại ở bản Tập Lăng- bản xa nhất của xã Suối Giàng. Mới đầu khi mời em tham gia vào CLB, ban đầu em rất ngần ngại không muốn tham gia bởi em vốn nhút nhát, gia cảnh khó khăn nhưng tôi đã động viên, thuyết phục em tham gia và cuối cùng em đã đồng ý vào CLB.
Từ ngày được sinh hoạt trong CLB em dần dần mạnh dạn, nhiệt tình tham gia các hoạt động, trở thành thành viên tích cực, học tập tiến bộ, cuối năm đạt học sinh khá, thi đỗ vào trường THPT Nội trú Miền Tây- một trường THPT có điểm thi vào 10 rất cao. Đó là niềm vui không chỉ của riêng em Xa mà còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè và các thành viên trong CLB.
- Có tình huống nào khi tổ chức sinh hoạt CLB khiến ông cảm thấy "đau đầu" mà giờ nhớ lại lại thấy vui không, thưa ông?
Trong CLB các thành viên nhiều có nhiều lứa tuổi, mỗi bạn đến từ một lớp tỉ lệ các bạn nữ nhiều hơn các bạn nam. Ban đầu khi mới tổ chức sinh hoạt CLB các bạn rất ngại, xấu hổ khi cùng làm việc với nhau. Sau một thời gian tham gia vào CLB các thành viên cùng nhau tham gia vào các hoạt động như trò chơi, sân khấu hóa, kể truyện đã giúp các em hiểu nhau, gần nhau hơn, đoàn kết hơn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi nhìn thấy sự trưởng thành qua từng ngày của các thành viên trong CLB, cảm thấy mình đã góp được một phần nhỏ trong quá trình trưởng thành tươi đẹp của các em.
- CLB từng gặp phải khó khăn, trở ngại gì tưởng như khó có thể vượt qua không? Nếu được chọn lại, ông có vẫn tiếp tục chọn đồng hành cùng CLB không?
Đa số các em trong CLB là lao động chính trong gia đình nên đôi khi tổ chức sinh hoạt không được đầy đủ về số thành viên, vì vậy tôi phải chia nhỏ nhóm hoặc có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến lại nội dung riêng cho những em vắng mặt. Tôi sẽ vẫn chọn đồng hành cùng câu lạc bộ dù ở hiện tại hay trong tương lai.
Sự tự tin của các thành viên CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trường TH và THCS Suối Giàng
- Là người dẫn dắt CLB, ông có bao giờ nhận được lời cảm ơn hoặc phản hồi đặc biệt từ học sinh hay phụ huynh không?
Dù không phải là những món quà giá trị về vật chất của phụ huynh hay học sinh nhưng với tôi những nụ cười, niềm vui cùng lời cảm ơn chân thành của các em đã khiến tôi rất vui và thấy được động viên rất nhiều. Đó là những món quà vô giá, là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày.
- Nếu gửi gắm một lời nhắn nhủ cho những bạn học sinh đang và sẽ tham gia CLB, ông muốn nói điều gì nhất?
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ điều tôi muốn gửi gắm đến các em nhất chính là: Các em hãy luôn mạnh dạn, tự tin vào bản thân mình. Mỗi bạn đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Các em hãy thể hiện thật tốt những điểm mạnh của mình vì khi đó các em sẽ có được những sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình.
- Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi!
Suối Giàng là một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Dân tộc sinh sống chủ yếu là người Mông chiếm tới 98% do vậy các em học sinh ở Trường TH&THCS Suối Giàng đều có những điểm chung như, đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ con hộ nghèo, hộ cận nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới việc học tập. Nhiều học sinh còn chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có thời gian đầu tư cho việc học. Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học sinh còn phải đi học xa, nơi sinh sống của các em còn tồn tại những hủ tục lạc hậu và định kiến giới.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/su-co-gang-nho-cua-toi-ngay-hom-nay-co-the-mang-den-su-thay-doi-tich-cuc-cua-cac-em-trong-tuong-lai-20250526172751519.htm
Bình luận (0)