
Âm vang hôm nay
Tại Học viện Hậu cần (cơ sở 2), Đoàn Văn công Quân khu 3 vừa có chương trình giao lưu nghệ thuật với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những giai điệu hào hùng của “Mười chín Tháng Tám”, “Quân đội ta, quân đội anh hùng”… được các nghệ sĩ trẻ thể hiện với tinh thần đầy nhiệt huyết, góp thêm sức mạnh tinh thần cho đội hình diễu binh.
Ca sĩ Tuấn Hải, thành viên của đoàn chia sẻ: “Tôi cảm nhận rõ niềm tự hào, khí thế cách mạng lịch sử của đất nước qua các ca khúc. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi hát những ca khúc cách mạng, không chỉ các bác, các cô chú xúc động, mà cả các bạn trẻ cũng cùng cất tiếng hát. Tôi tin rằng các ca khúc này không bao giờ cũ, mà đang sống cùng thế hệ hôm nay.”
Trong dịp này, trên nhiều sân khấu lớn nhỏ của thành phố và cả nước, không thể thiếu những tiết mục biểu diễn các bài hát đi cùng năm tháng. Tinh thần anh hùng bất khuất của cha ông trong những năm tháng khói lửa chiến tranh như sục sôi, lan tỏa khắp nơi. Lời ca tiếng hát cất cao mang ý nghĩa cổ vũ to lớn trong công cuộc dựng xây đất nước, trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trực tiếp tham gia khối diễu binh, diễu hành tại Lễ diễu binh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9 vào năm 1985, thượng tá Đỗ Kim Anh, nguyên cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng vẫn nhớ rõ không khí hào hùng của những ngày mùa thu cách mạng. Ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” reo vang trên Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố, 3.000 cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ diễu binh cùng đông đảo quần chúng xúc động hát vang. Thượng tá Đỗ Kim Anh cho biết, đó là khoảnh khắc không thể nào quên đối với một người lính như bà.
Dường như qua các ca khúc cách mạng, khí thế hào hùng của lịch sử vẫn sục sôi trong mỗi con người Việt Nam hôm nay. Vì thế, mỗi chương trình nghệ thuật, mỗi sự kiện quan trọng của đất nước đều không thể thiếu những bài hát thiêng liêng, đầy ý nghĩa ấy.
Mới đây, cầu truyền hình “Thời cơ vàng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mang đến khán giả không khí hào hùng cùng nhiều ca khúc bất hủ: “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Tình Bác sáng đời ta”, “Phất cờ Nam Tiến”, “Cùng nhau đi hồng binh”, “Lên Đàng”... tạo nên mạch cảm xúc nối từ lịch sử đến hiện tại và tương lai.
Tại Hải Phòng, dự kiến tối 2/9, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông cũng diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt tái hiện bức tranh lịch sử dân tộc với nhiều ca khúc cách mạng như: “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam”, “Đất nước”, “Khát vọng hùng cường”, “Lá xanh”, “Bài ca may áo”…
Sống mãi cùng thời gian
Từ không khí rộn ràng, tưng bừng của các chương trình nghệ thuật, nhìn lại, có thể thấy chặng đường ca khúc cách mạng đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, trở thành vũ khí tinh thần sắc bén.
Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), các ca khúc như “Du kích ca”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Chiến sĩ Việt Nam”, “Du kích Sông Thao”… tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân, nuôi dưỡng niềm tin vào thắng lợi.
Trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), âm nhạc cách mạng trở thành nhịp cầu nối hậu phương - tiền tuyến. Ở miền Bắc, “Người Hà Nội”, “Cô gái mở đường”, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” khích lệ tuổi trẻ ra trận. Ở miền Nam, “Bài ca thống nhất”, “Tiến về Sài Gòn” trở thành hiệu triệu cho khát vọng độc lập, thống nhất.
.jpg)
Âm nhạc trong hai cuộc kháng chiến không chỉ đơn thuần là ca khúc, mà chính là “bản hùng ca tập thể” - nơi giai điệu, ca từ hòa cùng nhịp đập dân tộc, tiếp sức mạnh để cả nước đi tới mùa xuân 1975 toàn thắng.
Không dừng lại ở giá trị lịch sử, nhiều nghệ sĩ hôm nay đang nỗ lực làm mới nhạc cách mạng để đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng trẻ. Trong đó, nhóm nhạc OPlus vừa ra mắt dự án âm nhạc cách mạng #VN1945. Đây là một dự án mở với các ca khúc được liên tục cập nhật, bổ sung theo cách thể hiện mới mẻ, trẻ trung và đầy sáng tạo. Mở đầu dự án #VN1945 là 7 ca khúc, trong đó có 5 bài hát rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả: “Đoàn Vệ quốc quân”, “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, “Tình ca”, “Nơi đảo xa”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, cùng hai ca khúc mới do chính OPlus sáng tác là “Những chiến binh Lạc Hồng” và “Người là ánh sáng”.
Nhạc cách mạng thực sự được “tái sinh” là nhận xét của nhiều khán giả và người có chuyên môn. Sức hút của nhạc cách mạng không đến từ các dự án âm nhạc cá nhân mà đến từ “concert quốc gia” với sự tham gia của ê kíp khổng lồ. Mới đây, tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vân Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, các lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến các hội thảo khoa học và các chương trình chính luận nghệ thuật trên quy mô toàn quốc được tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư cũng cho rằng xuất hiện "một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ" trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Điều đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay, trong đó, các ca sĩ, nhạc sĩ cần hiểu rõ trách nhiệm của mình với đất nước và với dòng nhạc truyền thống này. Muốn giữ cho những ca khúc cách mạng luôn sống mãi, người làm nghệ thuật không chỉ kế thừa tinh thần của thế hệ đi trước, mà cần tìm cách thể hiện mới mẻ, phù hợp giới trẻ. Việc đưa nhạc cách mạng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, hay sáng tác thêm những ca khúc mang hơi thở thời đại, phản ánh khát vọng dựng xây đất nước trong giai đoạn hội nhập, chính là cách để tiếp lửa cho dòng nhạc này.
HÀ LINHNguồn: https://baohaiphong.vn/suc-song-bat-tan-cua-nhung-ca-khuc-cach-mang-519678.html
Bình luận (0)