Ngày 28-3, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Thành phố của tôi”, do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM. Cùng tham dự còn có nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Phát động từ tháng 10-2023, sau gần 2 năm diễn ra, cuộc thi viết “Thành phố của tôi” đã nhận được hơn 1.000 bài viết từ các tác giả trong và ngoài nước. Các bài viết đa dạng về đề tài, câu chuyện, nhân vật cùng nhiều cảm xúc cho thấy bức tranh toàn cảnh về TPHCM. Ở đó hiện lên một đô thị Sài Gòn - TPHCM vừa hiện đại vừa giàu trầm tích văn hóa, lịch sử với hơn 300 năm hình thành và phát triển.

Phát biểu tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, cho biết: “Có những tác phẩm khiến chúng tôi rưng rưng khi đọc về những bình nước mát, hộp cơm 0 đồng trên hè phố - sự sẻ chia giản dị mà cao đẹp của người Sài Gòn - TPHCM. Lại có những trang viết về cụ già sẵn sàng hiến đất mở đường, về những bác sĩ, kỹ sư, công nhân lặng lẽ cống hiến… Tất cả đã vẽ nên bức chân dung sống động về một thành phố năng động, vội vã, mà ấm áp tình người”.
Trong lời phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết rất cảm kích khi đọc những bài viết từ cuộc thi. Theo đồng chí, mỗi tác giả có góc nhìn khác nhau nhưng đều chứa chan cảm xúc về TPHCM hiện đại, nghĩa tình. Mỗi bài viết đều đưa ra được sự dung dị, đôn hậu nhưng rất khát vọng, rất nghĩa tình. Các tác giả đều xem TPHCM là ngôi nhà chung, không còn có sự phân biệt hay khoảng cách.





Tại chương trình, những người tham dự đã có dịp được lắng nghe cảm xúc, câu chuyện từ chính các tác giả và nhân vật xuất hiện trong bài viết. Họ là Ray KusChert, bác sĩ Trần Quốc Vĩnh (tác giả bài viết Con gái người đề xuất tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh) và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (một trong những nhân vật của chuỗi bài Cuộc hồi sinh trên những vùng đất dữ). Dù đến từ nhiều ngành nghề, công việc, thậm chí là quốc gia khác nhau nhưng họ có cùng chung tình yêu và khao khát cống hiến, mong muốn thành phố từng ngày trở nên giàu mạnh, văn minh và tươi đẹp hơn.

Kết thúc cuộc thi viết “Thành phố của tôi”, Ban tổ chức đã chọn lựa một số tác phẩm đoạt giải và có chất lượng để in thành sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi. Ấn phẩm do NXB Tổng hợp TPHCM phát hành, như một mảnh ghép nhỏ hòa vào niềm vui chung của thành phố và cả nước ở cột mốc 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Kết quả cuộc thi viết “Thành phố của tôi”:
Giải Nhất:
-Tác phẩm Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn! của tác giả Ray KusChert
Giải Nhì:
- Tác phẩm Con gái người đề xuất tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh của tác giả, bác sĩ Trần Quốc Vĩnh
- Cụm bài Cuộc hồi sinh trên những vùng đất dữ của tác giả Diễm Mi
Giải Ba:
- Tác phẩm Vĩnh Lộc như quê mẹ của tôi của tác giả Nguyễn Văn Mỹ
- Tác phẩm Tươi tắn dòng kênh xanh Nhiêu Lộc của tác giả Bùi Thị Đồng Dao
- Tác phẩm Như một lời tri ân của tác giả Huỳnh Trương Phát
Giải Khuyến khích:
- Tác phẩm Những tờ báo thơm mùi mực ở hẻm chợ Ông Hoàng của tác giả Nguyễn Đước
- Tác phẩm Sài Gòn, cho tôi sống một thời tuổi trẻ tươi đẹp của tác giả Ngô Thị Thu Vân
- Tác phẩm Ở trọ Sài Gòn của tác giả Hoàng Hiền
- Tác phẩm Và rừng đã xanh cho thành phố... của tác giả Tiểu Quyên
- Tác phẩm Lời hỏi han của dì Năm và chiếc áo cho mượn của tác giả Phạm Thị Yến (tỉnh Sơn La)
- Tác phẩm Mình có chút đất thì hiến cho đường rộng hơn của tác giả Thu Lê
- Tác phẩm Những nhịp đập yêu thương của tác giả Bảo Vy
- Tác phẩm Một Sài gòn ấm áp tình người của tác giả Khaled Fadl Mohammed Mohammed Elsayed
- Tác phẩm Đường sách tôi yêu của tác giả Trần Vĩnh
- Tác phẩm Nhớ những ngày tạm quên 2 chữ “về nhà” của tác giả Thanh Bình
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tac-gia-nguoi-australia-doat-giai-nhat-cuoc-thi-viet-thanh-pho-cua-toi-post788075.html
Bình luận (0)