Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thăm lại Láng Linh

Thuở xưa, Láng Linh là vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp của Quản cơ Trần Văn Thành cùng đội nghĩa binh Gia Nghị, hào khí ngút trời. Ngày nay, vùng đất Láng Linh có nhiều thay đổi nhưng vẫn phảng phất chút hình ảnh thuở tiền nhân mở đất.

Báo An GiangBáo An Giang16/10/2025

Đền thờ bà Cố Nguyễn Thị Thạnh trong khuôn viên dinh Sơn Trung. Ảnh: THANH TIẾN

Chút Láng Linh xưa

Có dịp trở lại Láng Linh, tôi ghé trò chuyện với ông Trần Minh Hiển - Phó Ban Quản lý Khu Di tích đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây. Rót chén trà nóng, ông Hiển chậm rãi nói về vùng đất Láng Linh thuở xưa: “Láng Linh là cách gọi của ông bà xưa, người thời nay cũng ít dùng. “Láng” có ý nói vùng đất trũng, hoang sơ, khi nước lũ về thì tràn trề lai láng. Còn “Linh” - ý nhấn mạnh đây là vùng đất linh thiêng. Theo tôi biết, vùng Láng Linh hồi xưa rộng lắm, phía trên giáp xã Mỹ Đức, phường Vĩnh Tế, phía dưới giáp xã Vĩnh An bây giờ, mặt trong thì giáp vùng Bảy Núi. Hồi trước, ông Cố (Quản cơ Trần Văn Thành) khởi binh chống Pháp ở đây, nên người dân nhớ ơn đức cho tới bây giờ”.

Vì muốn biết rõ hơn về vùng đất Láng Linh, tôi tìm tới Khu di tích lịch sử - văn hóa dinh Sơn Trung, tọa lạc tại xã Vĩnh An, nơi còn di tích lò rèn của nghĩa binh Gia Nghị dùng để chế tạo vũ khí, phục vụ cho cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa (1867 - 1873), do Quản cơ Trần Văn Thành lãnh đạo chống thực dân Pháp.

Dù đang trong buổi ban trưa vẫn có khá đông người dân, du khách đến dinh Sơn Trung cúng bái, thắp hương tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân. Theo lời người dân địa phương, dinh Sơn Trung hiện còn lưu giữ một số kỷ vật liên quan đến Quản cơ Trần Văn Thành, nhất là 2 thanh gươm có  trọng lượng 5,5kg - 5,8kg, dài 1,6m. Để có thể sử dụng được 2 thanh gươm to lớn này, Quản cơ Trần Văn Thành là người cao lớn, rất khỏe và võ nghệ tuyệt vời.

Tại khu vực di tích lò rèn Bảy Thưa trong khuôn viên dinh, người dân còn lưu giữ được những gỉ sắt lò rèn như minh chứng cho thời kỳ nơi này hừng hực lửa căm thù, tạo nên những vũ khí sắc bén chống lại thực dân Pháp. Đến đây, thế hệ hậu sinh như tôi vẫn cảm nhận được hào khí Bảy Thưa năm nào, qua những bức tượng tái hiện hình ảnh người nghĩa binh Gia Nghị đang rèn vũ khí.

Có đến những di tích lịch sử, người ta càng biết ơn cha ông xưa đã đổ bao xương máu cho con cháu đời sau được hưởng cuộc sống ấm no. Với tôi, mỗi lần về lại Láng Linh lại càng thấm thía 2 câu thơ của Quản cơ Trần Văn Thành, khi bọn Pháp chiêu dụ ngài bằng quyền tước, bạc vàng: “Thà thua xuống láng, xuống bưng/Kéo ra đầu giặc lỗi chưng quân thần”.

Láng Linh hôm nay

Gắn liền với cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa bi hùng, dinh Sơn Trung hôm nay khoác lên mình chiếc áo mới khang trang, xứng tầm một danh thắng để người dân, du khách chiêm ngưỡng. Trong dinh, những chi tiết được bày trí trang trọng, sơn son thiếp vàng sáng quắc. Bên ngoài, nhiều tiểu cảnh, hồ sen được xây dựng đẹp mắt, cách điệu hình long phụng và các loại linh thú.

Đến dinh Sơn Trung mùa nước nổi, mới cảm nhận vẻ đẹp không trộn lẫn của nơi này. Giữa bốn bề là nước, công trình nổi bật với màu sắc phong phú, đẹp mắt. Đặc biệt, đền thờ bà Cố quản Nguyễn Thị Thạnh với kiến trúc đẹp tuyệt vời là điểm nhấn không thể bỏ qua. Nơi đây có ngọn tháp 7 tầng, cách điệu hình ảnh đóa sen khổng lồ vươn lên trên vùng đất Bảy Thưa xưa.

“Tôi không ngờ dinh Sơn Trung lại đẹp như vậy! Tới đây, tôi vừa thắp hương tưởng nhớ công đức ông Cố, bà Cố và những vị nghĩa binh, vừa thăm thú cảnh vật tuyệt đẹp của vùng này. Tôi thích nhất là ngọn tháp 7 tầng, mỗi tầng lại có án gian thờ và lịch sử của các vị vua Hùng, đức thánh Trần Hưng Đạo, vua Quang Trung… Tới đây, tôi vừa đi hành hương, vừa tham quan cảnh đẹp lại còn biết thêm về công ơn của cha ông, các vị anh hùng dân tộc”, anh Trần Thành Được, ngụ phường Châu Đốc chia sẻ.

Không chỉ có những công trình tâm linh, vùng đất Láng Linh hôm nay thực sự thay da đổi thịt với những con đường nhựa thẳng tắp, điện sáng khắp nơi, những mái trường khang trang đón bao em thơ cắp sách đến trường. Xã Thạnh Mỹ Tây ngày nay vốn là trung tâm của Láng Linh xưa cũng bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây, nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương xây dựng mới 58 công trình cầu, đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí hơn 222,8 tỷ đồng. Địa phương cũng phát triển mạng lưới giao thông theo hướng thông suốt nhằm phát triển thương mại, dịch vụ gắn với Khu Di tích đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây Nguyễn Ngọc Đầy thông tin: “Chúng tôi xác định các khâu đột phá của nhiệm kỳ mới là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của địa phương. Đồng thời, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng ở các khu vực tiếp giáp, đấu nối tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để phát triển thương mại, dịch vụ. Trên cơ sở đó, phấn đấu xây dựng xã Thạnh Mỹ Tây ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quản cơ Trần Văn Thành và đội nghĩa binh Gia Nghị năm xưa”.

THANH TIẾN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/tham-lai-lang-linh-a464209.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ
Trúng đậm ruốc biển, ngư dân Quảng Ngãi bỏ túi bạc triệu mỗi ngày
Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Hoàng Thùy Linh đem bản hit trăm triệu views lên sân khấu lễ hội thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm