Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện. Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính.
Buổi kết nối có sự tham dự của lãnh đạo chính quyền phường Bình Phước, cùng các đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
 |
Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vận động kết nối các nhà hảo tâm. Ảnh: Phú Quý |
Câu chuyện của anh Đạt khiến những thành viên chương trình “Khát vọng sống” không khỏi nghẹn lòng. Anh từng có một khởi đầu cuộc sống bình dị và ấm áp. Năm 2021, anh lập gia đình, rồi đón con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, những bất đồng trong cuộc sống khiến hôn nhân tan vỡ vào cuối năm 2024. Anh chọn nuôi con gái 3 tuổi, dù biết phía trước sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, 6 tháng trước, mẹ anh Đạt bị tai nạn giao thông, liệt tứ chi, hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tháng 8 vừa qua, ba của anh lại qua đời vì bệnh gan biến chứng. Sau tang cha, em trai của anh Đạt là Phan Văn Tiến (21 tuổi) phải bảo lưu kết quả năm thứ 2 đại học để thay anh tới bệnh viện lo cho mẹ.
Đứa em gái út Phan Thị Như Ý (5 tuổi) còn đang học mầm non, cũng một tay Đạt chăm sóc vỗ về. Với đồng lương lao động thời vụ bấp bênh, không đủ lo chi phí điều trị cho mẹ lên đến 40 triệu đồng mỗi tháng, cùng với căn nhà nhỏ vướng quy hoạch giải tỏa, chỉ còn 2m ngang, không ai mua, cũng chẳng thể cầm cố.
 |
Đại diện lãnh đạo phường Bình Phước và đại diện khu phố Bình Thiện trao hỗ trợ gia đình anh Đạt. Ảnh: Phú Quý |
 |
Đại diện lãnh lạo Công ty TNHH Công nghệ Thành Công TTCO (phường Bình Phước) trao ủng hộ gia đình anh Đạt 35 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
 |
Câu lạc bộ Hạt gạo ấm lòng tỉnh Đồng Nai trao bảng nhà tài trợ tiêu biểu trị giá 12,6 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý |
Giữa những ngày tưởng chừng bế tắc, chương trình “Khát vọng sống” đã tìm đến, mang theo nhiều tấm lòng nhân ái, dang tay sẻ chia, với tổng số tiền hỗ trợ gia đình anh Đạt 280 triệu đồng. Sau khi thống nhất với gia đình và chính quyền địa phương, Ban tổ chức chương trình đã đề ra phương án sử dụng số tiền hỗ trợ một cách thiết thực và minh bạch: 150 triệu đồng được dùng để thanh toán khoản nợ tại công ty nơi anh Đạt đang làm việc; 30 triệu đồng để trả lãi ngân hàng và trang trải sinh hoạt hằng ngày; 100 triệu đồng được gửi tiết kiệm, làm nguồn dự phòng lo viện phí điều trị lâu dài cho mẹ anh.
“Cảm ơn chương trình Khát vọng sống, cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho mẹ con tôi thêm cơ hội được sống. Nhờ mọi người, con gái và các em của tôi sẽ tiếp tục được đến trường. Những ngày qua, tôi đã nhiều lần tưởng như không thể gắng gượng nổi, nhưng hôm nay, nhờ mọi người, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa" - anh Đạt xúc động chia sẻ.
 |
Mỗi món quà trao đi là một nhịp cầu nối yêu thương, chạm đến trái tim những người đang cần được giúp đỡ. Ảnh: Phú Quý |
Một bàn tay đưa ra kịp lúc, một tấm lòng sẻ chia kịp thời sẽ trở thành ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm những phận đời khó khăn, mang đến cho họ cơ hội hồi sinh và vươn lên. Hành trình “Khát vọng sống” năm thứ 17 sẽ không ngừng kết nối những trái tim nhân ái, để hơi ấm và niềm tin lan tỏa khắp cộng đồng.
Thu Hiền
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202510/them-mot-mai-nha-duoc-hoi-sinh-tu-khat-vong-song-3f11fa7/
Bình luận (0)