Đó là La Hai, thị trấn của huyện miền núi Đồng Xuân. Không giống thị trấn Chí Thạnh của huyện đồng bằng Tuy An hàng xóm có quốc lộ 1 ngang qua, sầm uất, La Hai nép mình phía tây bắc, nơi có những buổi sáng tràn sương trắng, nhiều buổi chiều vàng mênh mang, từng đêm về se se lạnh.
Một góc thị trấn La Hai
ẢNH: VÕ TIẾN
Cánh đồng lúa ở khu phố Long Hà
ẢNH: VÕ TIẾN
So với hai thị trấn miền núi khác là Hai Riêng (H.Sông Hinh) và Củng Sơn (H.Sơn Hòa), khoảng cách từ La Hai đến thành phố Tuy Hòa gần hơn (45 cây số). Nhưng cách mà thị trấn "lạc" bên dòng chảy nhịp sống cấp tập, chứa đựng điều thú vị.
Quốc lộ 19C qua thị trấn, ban ngày rất ít xe
ẢNH: VÕ TIẾN
Người đàn ông đạp xe ngang ngã tư lúc xế chiều
ẢNH: VÕ TIẾN
La Hai cũng có tuyến đường khá lớn chạy xuyên trung tâm, là quốc lộ 19C từ Gia Lai xuống Bình Định qua miền tây Phú Yên rồi nối lên Đắk Lắk. Tuy nhiên, con đường ban ngày rất ít xe, các loại xe khách, xe tải đường dài khi qua đây hầu hết vào giấc nửa khuya về sáng.
Đoạn sông Kỳ Lộ chảy qua La Hai
ẢNH: VÕ TIẾN
Nắng xuống dòng sông mùa cạn
ẢNH: VÕ TIẾN
Thị trấn đón con nước khó tính của sông Kỳ Lộ dài hơn 100 cây số bắt nguồn từ núi La Hiên cao hơn 1.300 m ở phía tây. Sông miền núi, mùa mưa nước dâng rất nhanh, những năm lụt lớn nhấn gần lút nhà cửa. Mùa nắng, sông như ngừng trôi, có đoạn lội nước chưa tới đầu gối.
Người dân ăn uống, vui chơi trên bãi cát bên sông
ẢNH: VÕ TIẾN
Bầy chim bay về tổ, phía trên cây cầu nối hai khu phố
ẢNH: VÕ TIẾN
Chảy qua La Hai chỉ đoạn ngắn vài cây số, nhưng trên sông Cái theo tên quen gọi của người dân, có ba cây cầu. Hai cầu đường bộ lần lượt nối trung tâm thị trấn với hai khu phố Long An và Long Hà. Còn lại là cầu xe lửa trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Đường sắt Bắc - Nam đi vào La Hai
ẢNH: VÕ TIẾN
Người đàn ông làm đồng, phía xa là cầu đường sắt
ẢNH: VÕ TIẾN
Vùng đất đồi dốc mà có tuyến đường sắt đi qua. Đường tàu và quốc lộ 1 chạy song song từ phía nam, ra đến thị trấn Chí Thạnh thì chia hai ngả. Đường bộ tiếp tục đi thẳng dọc bên biển, đường sắt tách ra, ngoặc lên phía tây để về La Hai.
Nhà ga xép La Hai
ẢNH: VÕ TIẾN
Hằng ngày, chỉ có vài chuyến tàu dừng nhanh đón khách
ẢNH: VÕ TIẾN
Tuy vậy, những đoàn tàu Thống Nhất cũng không làm miền đất này sống động hơn mấy. Ga La Hai là nhà ga xép, hằng ngày có hàng chục lượt tàu ngược xuôi, nhưng chỉ vài chuyến tàu dừng bánh để đón trả khách.
Một đoàn tàu Thống Nhất chạy qua ga, không dừng
ẢNH: VÕ TIẾN
Người phụ nữ ngồi hóng mát, ngóng chuyến tàu đêm
ẢNH: VÕ TIẾN
Vào giấc chiều tối, giữa những chuyến tàu lạnh lùng rầm rập phóng qua, nếp sống huyện lỵ hiện ra ấm áp, chậm rãi. Trước những ngôi nhà nằm áp sát sân ga, dọc đường ray không có tường rào ngăn cách, nhiều người ngồi hóng mát, trẻ con học bài, điềm nhiên trước ánh đèn pha dọa dẫm, trong tiếng còi tàu gắt gỏng quen thuộc.
Nhịp sống bình yên của huyện lỵ
ẢNH: VÕ TIẾN
Khu ăn uống phía trước nhà ga
ẢNH: VÕ TIẾN
Ngay mặt tiền ga, có khu ẩm thực xôn xao chiều muộn, nơi người địa phương mỗi khi thèm những món như bánh cuốn, cháo vịt, trứng vịt lộn… thì chạy ngay đến. Đây cũng là điểm ăn uống tiện lợi của người trong ngành đường sắt khi làm nhiệm vụ, chỗ để nhâm nhi của khách chờ tàu.
Hoàng hôn ở thị trấn miền núi
ẢNH: VÕ TIẾN
Những chuyến tàu vụt qua thị trấn nhỏ
ẢNH: VÕ TIẾN
Sông Kỳ Lộ nay có cây cầu mới bắc qua được đặt cùng tên sông, trên tuyến đường cao tốc Vân Phong (Khánh Hòa) đi Quy Nhơn (Bình Định) dự kiến thông xe dịp 2.9 tới. Tuy vậy, cầu cao tốc thuộc địa phận Tuy An xuôi thêm về phía cuối hạ lưu. Cầu và đường mới nằm ở quãng giữa quốc lộ 1 với đường sắt, La Hai không có thêm luồng giao thông nào tiếp cận.
Chỉ vẫn những chuyến xe đêm đường dài tiếp tục nối nhau vụt qua không dừng, bao đoàn tàu để lại La Hai âm vọng bánh sắt nghiến đường ray rồi mất hút, như bao lần lãng quên thị trấn này.
Nguồn: https://thanhnien.vn/thi-tran-bo-quen-o-phu-yen-185250606134935307.htm
Bình luận (0)