Trở thành con của bộ đội
Sùng Thị Gió (sinh năm 2004) là cô gái thứ ba trong gia đình 5 chị em người đồng bào Mông, mồ côi cha mẹ tại xã Ea Kiết, Cư M’gar, Đắk Lắk, được bộ đội Trung đoàn 720 nhận về nuôi năm 2014.
Về nơi đây, 5 chị em Sùng Thị Gió được bộ đội san ủi mặt bằng, xây nhà, liên hệ với địa phương làm hộ khẩu, cả 5 chị em được bộ đội đưa đến trường. Hằng ngày, cán bộ, nhân viên của đơn vị thay nhau chăm sóc, hướng dẫn 5 chị em từng bước tự làm công việc sinh hoạt, hướng cho 5 chị em việc tăng gia, trồng xen, quen dần với điều kiện sống tại nơi ở mới.
Cán bộ Phòng Chính trị Binh đoàn 16, Trung đoàn 720 và địa phương chụp hình cùng Gió - Dờ trong ngày cưới. |
Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720 cho biết: “5 chị em Sùng Thị Gió được cán bộ, công nhân viên, các tổ chức quần chúng của đơn vị đặc biệt quan tâm. Những năm qua, ngoài việc theo dõi, chăm sóc các cháu, đơn vị còn định hướng để khi trưởng thành các cháu tự xác định được công việc theo sở thích của mình, trở thành công dân có ích cho xã hội”.
Được cắp sách đến trường, trong vòng tay yêu thương chăm sóc của các cô chú bộ đội Trung đoàn 720, cả 5 chị em từng bước trưởng thành. Chị cả là Sùng Thị Dinh (sinh năm 2000) được đơn vị nuôi ăn học, đến năm 2018 đơn vị tổ chức lễ cưới và bố trí làm công nhân của đơn vị, nay đang làm việc tại nhà trẻ của Trung đoàn.
Anh trai là Sùng A Giàng (sinh năm 2002) được đơn vị chu cấp đang theo học tại Đại học Tây Nguyên với ước mơ trở thành thầy giáo mang con chữ về bản. Em Sùng Thị Sùng (sinh 2007) học tại Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông và Sùng Thị Nu (sinh 2009) đang học tại trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Lê Hữu Trác.
Khác với sở thích của người chị cả là Sùng Thị Dinh và anh trai là Sùng A Giàng, Sùng Thị Gió lại có sở thích muốn làm vườn. Những tháng ngày ở với bộ đội và trên những cung đường cắp sách đến trường, Gió thích màu xanh vươn lên trên những triền đồi của những vườn cà phê, hồ tiêu, cao su xanh mướt. Những trái bơ, trái sầu riêng bắt mắt, mỗi khi mùa đến tỏa mùi thơm được thương lái đến thu mua.
Thượng tá Vũ Văn Định - Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 (ngoài cùng bên trái) và Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa - Chính ủy Trung đoàn 720 vui mừng bên Gió - Dờ trong ngày cưới. |
Như bông hoa rừng lớn lên giữa đại ngàn, tiếng về người con gái là con nuôi của bộ đội đến tai chàng trai Lầu Mí Dờ ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Dờ đã tìm đến Gió. Dờ đam mê sở thích yêu vườn cây, đó cũng là đam mê của Gió. Đôi trẻ đã nguyện cùng nhau xây tổ ấm, với quyết tâm cùng gia đình Dờ chăm sóc diện tích 2 ha vườn cà phê.
Niềm vui trong ngày cưới
Bén duyên cùng Lầu Mí Dờ, Gió đã nói với các “bố, mẹ” là bộ đội Trung đoàn 720 để xin được làm thủ tục kết hôn và làm đám cưới nho nhỏ. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã bàn bạc, phân công cán bộ, nhân viên phụ trách các mặt công tác bảo đảm đám cưới của Gió an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và phong tục địa phương.
Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa (cầm micro) hát tặng Gió - Dờ trong ngày cưới. |
Sân nhà chỉ huy Đội 6, Trung đoàn 720 trong ngày cưới Gió, khi ông mặt trời vừa lên chạm ngọn cây điều, cán bộ, nhân viên của đơn vị và già làng, trưởng bản cùng người dân bản Giang Châu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã nhộn nhịp. Tham dự còn có Thượng tá Vũ Văn Định - Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16, các cán bộ của Ban Dân vận - Phòng Chính trị Binh đoàn và ông Lưu Đăng Tuấn, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đăk Ngo. Người lo kê bàn, người bày nước ngọt. Đoàn thanh niên cắm dây điện cho loa phóng thanh hát bài hát “người Mèo ơn Đảng”, “Chúng tôi là người lính Bác Hồ”… Hội phụ nữ cắm những bình hoa, trang trí phông rèm. Các đoàn viên công đoàn cùng tổ hậu cần chuẩn bị mâm cơm… Nhìn nét mặt ai cũng vui bởi hôm nay là ngày trọng đại của “thành viên” trong gia đình.
Anh Lý Văn Sở, nhà ở bản Giang Châu, còn lưu lại 2 tấm thiệp hồng do Trung đoàn 720 mời đến dự đám cưới khoe với mọi người: “Đây là lần thứ hai trong đời mình được nhận thiệp hồng đám cưới có đóng dấu đỏ của Trung đoàn 720. Giấy mời ghi rõ: Trân trọng kính mời đến dự tiệc cưới của “con gái Trung đoàn”. Lần đầu là cưới cháu Dinh, lần này là cháu Gió. Thật hạnh phúc cho các cháu, có được những “người cha” chu đáo như vậy”.
Tiệc cưới đơn giản nhưng ai cũng vui, Gió và Dờ đi từng bàn chào, cảm ơn và hứa hẹn thủy chung son sắc, quyết tâm làm kinh tế giỏi. Tiệc cưới được các “cha mẹ” bảo đảm cho hai con với số tiền gần 20 triệu đồng. Cũng trong ngày cưới, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã tặng “các con” số tiền 5 triệu đồng, Trung đoàn 720 tặng các con sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng, các cán bộ, nhân viên, các tổ chức quần chúng trong đơn vị đều tặng “các con” những món quà hết sức ý nghĩa. Đội văn nghệ do các đoàn viên của Trung đoàn dành tặng ngày vui của Gió bài hát “Vì nhân dân quên mình”…
Cô dâu, chú rể chụp hình cùng đại diện các tổ chức quần chúng của đơn vị. |
Dự tiệc cưới, ông Trần Văn Triền, Chủ tịch hội Người cao tuổi xã Đắk Ngo bắt tay Thượng tá Trần Văn Sơn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720, cười tươi, nếp nhăn trên trán như giãn ra, ông tâm sự: “Tôi đã bước sang tuổi 70, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa được dự đám cưới nào vui và đặc biệt như thế. Vui bởi ở tiệc cưới này ai cũng xác định trách nhiệm giúp các cháu như chính việc của gia đình mình. Đặc biệt là ai khách địa phương và những bậc cao niên như chúng tôi đều nhận thiệp mời của Trung đoàn có đóng dấu đỏ”.
Mặt trời qua đỉnh đầu, chuyển dần về phía cuối bản. Chiếc xe ô tô biển số màu đỏ đưa Sùng Thị Gió về với nhà chồng, về với người mà Gió yêu thương, để Gió - Dờ được làm công việc chăm sóc vườn cây theo sở thích của mình. Những cái bắt tay, những lời chúc yêu thương của cán bộ, nhân viên của Trung đoàn 720 mong cháu có cuộc sống thật hạnh phúc, tạo dựng nên những vườn cây trĩu quả, đóng góp nhiều công sức xây dựng quê hương nơi cháu đến làm dâu. Chúc cháu luôn tự hào mình là con của những người lính Cụ Hồ, dù khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.
LÊ QUANG SÁNG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thiep-hong-dong-dau-do-824420
Bình luận (0)