Anh Nguyễn Thanh Phong chuẩn bị gạo đi trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn
Không kêu gọi trên mạng xã hội, cũng không có chiếc thùng từ thiện nào đặt trước cửa. Ở một tiệm gạo nhỏ tại phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh), mô hình “gạo treo” đã được âm thầm duy trì hơn nửa năm nay.
Tiệm gạo Thanh Phong trên đường Nguyễn Thái Học thoạt nhìn như bao tiệm gạo khác. Nhưng, nếu để ý, sẽ thấy thi thoảng có người khuyết tật, cụ già bán vé số được chủ tiệm gửi tặng 1 túi gạo 5kg. Đó là số “gạo treo” được vợ chồng 9x - anh Nguyễn Thanh Phong và chị Trần Phạm Ngọc Châu nhận từ bạn bè, những nhà hảo tâm để trao lại cho người khó khăn.
Chị Châu kể, khoảng 2 năm trước, gia đình gặp nhiều biến cố liên tiếp. Chính trong giai đoạn chênh vênh đó, chị phát nguyện ăn chay trường và mong muốn sống có ích hơn. Từ mô hình quán “cơm treo” tình cờ thấy trên mạng, vợ chồng anh Phong và chị Châu cho ra đời “gạo treo” với thông điệp: “Ai cần thì đến, ai giúp thì gửi”.
Anh Nguyễn Thanh Phong mang gạo tặng cho người bán vé số tại Nội ô Tòa thánh
Anh Phong chia sẻ, lúc đầu, chỉ có vợ chồng anh chị âm thầm làm. Sau đó, những người bạn thân, họ hàng biết được cũng chung tay hỗ trợ, tuỳ điều kiện kinh tế. “Có người gửi 100, 200 ngàn đồng, có người ủng hộ vài kilogam gạo, cũng có anh chị gửi lần vài triệu đồng. Khi số gạo gửi không đủ một phần 5kg, tiệm sẽ cho gạo thêm vào. Thường gạo tặng, mình sẽ tư vấn hoặc chủ động chọn những loại gạo ngon nhưng tính với giá thấp hơn so với thông thường. Vì mình nghĩ, với những người khó khăn, bữa cơm có thể không có nhiều món. Nếu gạo ngon hơn một chút, bữa ăn của mọi người cũng chất lượng hơn”, anh Phong chia sẻ.
Không đợi người đến xin, anh Phong thường chủ động mời những cô chú bán vé số, người khuyết tật… đi ngang tiệm vào nhận gạo. Có khi, vào cuối tuần, vợ chồng anh lại chở con và mang theo những phần “gạo treo” ghé các khu chợ, xóm trọ, chùa,… để tận tay trao cho người cần. “Mình từng trải qua cảnh sống cực khổ rồi, nên thấu hiểu hoàn cảnh người ta lắm. Giúp được ai đó bớt đi một gánh lo, tụi mình thấy nhẹ lòng”, chị Châu nói.
Cứ có người gửi gạo, anh Phong cẩn thận ghi chép rồi tổng hợp rõ ràng, cụ thể trên trang Facebook cá nhân từng phần đã nhận, đã trao. Dù nhiều người gửi gạo yêu cầu giấu tên, không cần thông báo, nhưng anh Phong, chị Châu hiểu rằng, minh bạch là cách để mô hình gìn giữ được lòng tin và ngày càng lan toả đến nhiều người hơn.
Trong số những người nhận gạo có anh Nguyễn Ngọc Thạnh (sinh năm 1974, ngụ xã Thanh Điền), làm nghề bán vé số, khuyết tật một chân. Anh bày tỏ: “Đối với người khác, vài kilogam gạo không đáng bao nhiêu. Nhưng với người lao động như tôi, thấy quý lắm. Mỗi lần nhận được gạo, tôi lại thấy mình được an ủi, sẻ chia… Thật sự cảm ơn các anh chị đã nghĩ cho người khó khăn như tôi”.
Anh Nguyễn Thanh Phong tặng gạo cho những người khó khăn đi ngang qua tiệm
Bên cạnh tặng gạo, anh chị Phong, Châu còn bán cho các mạnh thường quân thường xuyên làm công tác thiện nguyện với giá thấp hơn so với bình thường. “Tụi mình chọn lời ít hơn để có thêm nhiều phần gạo nữa đến tay người nghèo. Hai vợ chồng đều từng trải qua những mất mát, nên càng thấm thía giá trị của một phần cơm ấm và thấy hạnh phúc khi được sẻ chia”, chị Châu bộc bạch.
Cứ thế, từ vài trăm kilogam, rồi đến vài tấn gạo đã được gom góp từ những người hảo tâm. Cao điểm, có tháng, cả gia đình phải tất bật cả ngày đóng bao, chất xe, chở đi các nơi: chùa Gò Kén, Hội Người mù, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh…
Điều làm nên sức sống bền bỉ, lan tỏa của mô hình “gạo treo” không nằm ở số lượng gạo phát ra, mà ở cách mọi người sẻ chia với nhau bằng cả tấm lòng, sự tử tế. Như cách anh Phong bộc bạch: “Nhà nước lo việc lớn như xây nhà cho người nghèo. Mình là người dân, có ít làm ít. Trao đi một phần gạo cũng là giúp người khó khăn có dư chút tiền mua thức ăn ngon hơn, hay tiết kiệm chi tiêu để lo những việc khác trong cuộc sống”./.
“Gạo treo” là hình thức một người có thể gửi ít nhất một phần gạo để trao tặng lại cho người có hoàn cảnh khó khăn, không cần xác minh, không thủ tục. Mỗi phần “gạo treo” là một lời nhắn gửi yêu thương. |
Hòa Khang - Khải Tường
Nguồn: https://baolongan.vn/thom-thao-gao-treo-a200108.html
Bình luận (0)