Đó là những dòng chia sẻ trong bức thư gửi học trò của cô hiệu trưởng. Bức thư được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, là tiếng lòng, nói lên sự đồng cảm và thấu hiểu của người làm trong ngành giáo dục với các sĩ tử.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã khép lại, đây là năm đầu tiên thí sinh cả nước dự thi theo chương trình GDPT 2018. Mặc dù đã nỗ lực ôn tập, cố gắng hết sức, thế nhưng kỳ thi năm nay được đánh giá quá khó khăn với các sĩ tử sinh năm 2007.
Cô hiệu trưởng an ủi học trò sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Phía dưới bài đăng, nhiều tài khoản dành nhiều lời khen, bày tỏ lòng cảm ơn vì sự động viên kịp lúc.
Tài khoản Nguyễn Nga bình luận: "Bài viết của cô giáo thật sâu sắc và đầy tính thực tiễn. Đọc những dòng chia sẻ về các con 2k7, thật sự xúc động và thấm thía. Cảm ơn cô vì đã luôn đồng hành, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho các con".
Tài khoản Thu Phạm viết: "Em thật sự xúc động khi thấy cô đứng ngồi không yên trong sân trường và những cái ôm, những lời động viên dành cho các con khi rời khỏi phòng thi, cảm ơn sự động viên và tình cảm của cô dành cho học trò".
Được biết, đây là bức thư của cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Đắk Lắk), đăng tải trên trang cá nhân vào sáng 28-6.
Trên trang cá nhân, cô Hương viết: "Cô hiểu rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thực sự không dễ dàng. Các con là lứa học sinh THCS phải học online khá dài vì COVID-19, là khóa khóa đầu tiên có 3 năm THPT học chương trình GDPT 2018 và cũng là khóa đầu tiên thi theo chương trình mới. Quá nhiều điều đầu tiên khiến các con bỡ ngỡ"...
Vì biết đây là kỳ thi khó khăn có nhiều đổi mới nên các thầy cô giáo của trường THPT Lê Quý Đôn đã chủ động trong trang bị kỹ năng, kiến thức giúp các học trò tự tin hơn so với các khóa trước. Các thầy cô đều hi vọng "chuyến đò" này sẽ rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi.
Bức thư động viên học trò nhận được nhiều lời khen từ phụ huynh
Trong suốt 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2025, cô Xuân Hương túc trực tại điểm thi, đồng hành cùng học trò
Chia sẻ với phóng viên, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn tâm sự: "Giây phút tôi đón học trò ở cổng điểm thi, các con bước đi chậm rãi, gương mặt đượm buồn, xen lẫn thất vọng. Tôi cảm nhận dường như các con muốn có một bờ vai để tựa vào vì bài làm không như mong đợi".
Lắng nghe những câu nói "Cô ơi, chắc con lấy chồng", "Con sẽ đi bộ đội", "Con bán đồ ăn sáng nối nghiệp mẹ con", khiến người làm trong ngành giáo dục quặn đau, bởi lẽ không chỉ có phụ huynh mà thầy cô giáo rất mong học trò của mình có "trái ngọt". Cô Hương hi vọng học trò hiểu rằng cánh cửa đại học không phải là lối đi duy nhất đến thành công, không cần quá lo lắng, đừng bi quan.
"Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là một chặng đường trong hành trình dài của cuộc sống. Kỳ thi không định nghĩa con người các con, càng không thể đo lường hết nỗ lực, sự chăm chỉ và bản lĩnh mà các con đã thể hiện trong suốt 12 năm học tập. Các con đã mạnh mẽ bước vào phòng thi, kiên cường đi đến tận phút cuối. Đó là điều mà cô và gia đình các con vô cùng tự hào" - cô hiệu trưởng nhắn nhủ đến học trò.
Nguồn: https://nld.com.vn/thu-gui-nhung-chien-binh-tuoi-18-day-xuc-dong-cua-co-hieu-truong-19625062811314522.htm
Bình luận (0)