Trận chung kết cúp C2 châu Á tối qua diễn ra rất căng thẳng, trên sân Bishan tại Singapore. Có khoảng 10.000 khán giả chủ nhà đã dự khán trận đấu này.

Lion City Sailors (áo trắng) chơi rất hay trong trận chung kết cúp C2 châu Á diễn ra tối qua (Ảnh; AFC).
Lion City Sailors thua chung cuộc 1-2, với bàn quyết định được các cầu thủ Sharjah FC thực hiện ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai. Đây là thất bại hết sức đáng tiếc của đội bóng đảo quốc sư tử.
Dù thua trận, nhưng Lion City Sailors vẫn đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á, trở thành đội bóng thuộc khu vực này, từng tiến sâu nhất tại cúp C2 châu Á (trước đây còn có tên là AFC Cup).

Chủ tịch VFF, trưởng Ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn (hàng dưới, bìa phải) là người trao giải cho đội vô địch cúp C2 châu Á (Ảnh: AFC).

Trận chung kết diễn ra ở sân Bishan tại Singapore, sân bóng này được nâng cấp với tốc độ chóng mặt từ 2.800 chỗ ngồi lên thành 10.000 chỗ ngồi ngay trước trận chung kết (Ảnh: AFC).
Thành tích của Lion City Sailors sánh ngang với thành tích vào chung kết giải đấu này của CLB Kuala Lumpur City (Malaysia) năm 2022. Năm đó, đội bóng của Malaysia thua Al Seeb (Oman) trong trận chung kết với tỷ số 0-3.
Cũng ở cúp C2 châu Á, có hai đội bóng của Việt Nam từng vào đến bán kết. Đó là CLB Bình Dương ở mùa giải 2009 và Hà Nội FC ở mùa giải 2019.
Năm nay, ngoài Lion City Sailors vào đến chung kết cúp C2 châu Á, còn có một đội bóng nữa thuộc Đông Nam Á có mặt ở chung kết các cúp bóng đá châu lục. Đội bóng đó là Svay Rieng (Campuchia). Đội này thua trong trận chung kết cúp C3 châu Á (AFC Challenge League) cách đây một tuần.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/thua-trong-tran-chung-ket-cup-c2-chau-a-clb-singapore-van-di-vao-lich-su-20250519121807477.htm
Bình luận (0)