Tham dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà Tang lễ quốc gia có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự lễ truy điệu có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong số các vị khách quốc tế tham dự lễ truy điệu ở Nhà Tang lễ quốc gia có Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou; Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An.
Người lãnh đạo điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ
Tại lễ truy điệu, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Lễ tang, đã đọc điếu văn, ôn lại tiểu sử, quá trình hoạt động, những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Điếu văn nêu rõ: Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, từ khi tập kết ra miền Bắc (tháng 2-1955), đồng chí Trần Đức Lương học tập, công tác trong ngành địa chất cho đến khi là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí đã trải qua rất nhiều cương vị, ở nhiều lĩnh vực công tác, từ khoa học kỹ thuật đến thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đối ngoại… nhất là vào giai đoạn đầu tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.
Trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 2-1987 đến tháng 8-1992), Phó Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 9-1992 đến tháng 8-1997), đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ đầu đổi mới.
Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Đồng chí Trần Đức Lương đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

“Trong thực tiễn công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ. Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...
Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân. Dù ở cương vị nào, đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân”, Chủ tịch nước Lương Cường đọc lời điếu.
Đại diện gia đình, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu đáp từ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các cơ quan đoàn thể, đơn vị; lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao đoàn, đồng bào, đồng chí... đã đến chia buồn, tiễn đưa cha mình về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Chính sách - chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM; nhân sĩ trí thức, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và đơn vị khu vực phía Nam.
Trong không khí trang nghiêm, nhiều đại biểu xúc động, không kìm được nước mắt trong giờ phút tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Phát biểu cảm ơn, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, lễ tang đồng chí Trần Đức Lương nhận được tình cảm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đồng chí và nhân dân. Tại Hội trường Thống Nhất có 428 đoàn với hơn 3.600 lượt khách đến viếng tang.
Thay mặt Ban tổ chức, Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM, các bộ, ngành; các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế… đã gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng đồng chí Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất.
NGÔ BÌNH - CẨM TUYẾT

Tận tâm, tận hiến cho nước, cho dân
Lúc 7 giờ 30 ngày 25-5, lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bắt đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đỡ linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cùng đội tiêu binh đưa linh cữu từ Nhà Tang lễ quốc gia ra cỗ linh xa. Đến 7 giờ 50, cỗ linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời Nhà Tang lễ quốc gia, đi sân bay quốc tế Nội Bài để về an táng tại quê nhà Quảng Ngãi lúc 15 giờ cùng ngày.
Lúc 11 giờ, chuyến bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương hạ cánh xuống sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). Tiếp đó, đoàn linh xa đưa linh cữu của nguyên Chủ tịch nước về quê nhà ở núi Dông Bồ (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) để tổ chức lễ an táng.
Tham dự buổi lễ an táng có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng gia quyến của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đúng 15 giờ, lễ an táng chính thức bắt đầu. Sau khi đội Tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và gia quyến thả những bông hoa đầu tiên xuống huyệt mộ, nơi đồng chí Trần Đức Lương yên nghỉ.
Để tỏ lòng tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm trước linh cữu. Trong tiếng trống, chiêng và nền nhạc “Hồn tử sĩ”, gia quyến cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước lần lượt thắp hương, đi vòng quanh huyệt mộ, chào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lần cuối.
Sau khi lễ an táng kết thúc, hàng trăm người dân vẫn nán lại để vào khu mộ đồng chí Trần Đức Lương thắp nén hương, tiễn biệt. Vừa dâng nén hương thơm, ông Nguyễn Tấn Sĩ (thương binh, lão thành cách mạng ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) xúc động nói: Sự ra đi của bác Trần Đức Lương khiến mỗi người dân trên quê hương Quảng Ngãi và cả nước rất đau buồn, tiếc nuối. Trong suốt quảng đời làm việc, cống hiến vì nước vì dân, bác Trần Đức Lương luôn mẫu mực, trung kiên, tận tâm, tận hiến cho đất nước, nhân dân và quê hương Quảng Ngãi.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tien-biet-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-post796783.html
Bình luận (0)