Tôi biết Ksor Y Thư khi anh còn đang học Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên (1995 - 1998) và những lần tham gia hội diễn văn nghệ do Tỉnh Đoàn Phú Yên (cũ) tổ chức.
Mới đây, tôi gặp lại Y Thư ở Hội diễn nghệ thuật mừng Xuân Ất Tỵ 2025 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên (cũ) tổ chức, vẫn là chàng trai có làn da rám nắng với đôi mắt biết cười. Trong đêm biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật huyện Sông Hinh, Ksor Y Thư biểu diễn ca khúc “Sông Hinh xuân về” do chính anh sáng tác bằng chất giọng khỏe, đầy nội lực đặc trưng của người Êđê. Tiết mục biểu diễn của Ksor Y Thư là lời truyền tải văn hóa của dân tộc mình đến với đông đảo khán giả.
Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc buôn Ly. |
Ksor Y Thư kể chuyện anh từng theo học ngành Thanh nhạc ở Trường Văn hóa Nghệ thuật quân đội và những thành tích của cá nhân, tập thể mỗi lần tham gia các hội thi, hội diễn. “Từ nhỏ, tôi được nghe những âm thanh cồng chiêng, thấy những điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng trong dịp buôn làng mừng thu hoạch mùa, lễ về nhà mới hay lễ cưới… Những sinh hoạt văn hóa đó đã nuôi dưỡng tâm hồn đam mê âm nhạc trong tôi. Vì vậy, dù đi đâu, tôi vẫn chọn quê hương là nơi trở về để thực hiện đam mê âm nhạc của dân tộc mình”, Y Thư bộc bạch.
Năm 2007, Y Thư bắt đầu trải lòng mình vào sáng tác ca khúc. Anh bộc bạch: “Nhiều bạn trẻ trong buôn Ly nói riêng và các buôn làng khác ưa chuộng dòng nhạc hiện đại, nhạc ngoại như hip-hop. Tôi suy nghĩ, mình được đào tạo chuyên môn thanh nhạc mà sao không sáng tác những bài hát ca ngợi nét đẹp quê hương, buôn làng, dân tộc mình để thế hệ trẻ cảm thụ. Suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi sáng tác âm nhạc dân tộc!”.
Những ca khúc do Y Thư sáng tác đều có chung một thông điệp là tình yêu quê hương Sông Hinh, tình yêu buôn Ly, nơi anh đã sinh ra và trưởng thành. Đến nay, anh đã sáng tác hơn 30 ca khúc, được cộng đồng đánh giá cao. Tiêu biểu như: “Mùa xuân lời ru”; “Thương lắm nhớ nhiều”, “Sông Hinh xuân về”, “Cô gái sông Ba”; “Đừng khóc con ơi”; “Nhịp chiêng”; “Ơi Krông Hinh”; “Nông dân được mùa”; “Chim Tơ Rơ Túc về”… Trong đó, “Mùa xuân lời ru” là ca khúc đầu tay của anh khi tham gia trại sáng tác do Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức (Quản Bạ - Hà Giang) năm 2009. Ca khúc này đạt giải B trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018 và giải A tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2018.
Ksor Y Thư (thứ tư từ trái sang) trao đổi hoạt động với thành viên CLB Âm nhạc buôn Ly. |
Tại Liên hoan Tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên tổ chức năm 2009, Ksor Y Thư đã đoạt giải Khuyến khích với ca khúc “Đến với cao nguyên” của mình. Trước đó, cũng tại sân chơi này, Ksor Y Thư đã ghi danh vào vòng chung kết tại Hà Nội.
Đầu năm 2018, Ksor Y Thư thành lập Câu lạc bộ Âm nhạc buôn Ly, do anh làm Chủ nhiệm nhằm tạo nên địa điểm để thanh niên của buôn đến sinh hoạt. Những kiến thức học được ở Trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội, anh đã truyền tải cho các thành viên để cùng nhau phát triển âm nhạc của dân tộc mình.
Ma Trinh, Già làng buôn Ly hãnh diện: “Ksor Y Thư mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để học tập, đặc biệt là đam mê về âm nhạc. Y Thư là tấm gương điển hình cho thế hệ trẻ ở buôn Ly. Dân làng buôn Ly luôn tự hào về Y Thư!”
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202510/tieng-hat-yeu-thuong-tu-buon-lang-52f0fae/
Bình luận (0)