Khác với nhiều nơi, ngày khai giảng ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hơn 1 tháng trước, mọi cơ sở vật chất của nhà trường đều bị lũ nhấn chìm trong bùn đất.
Trong sáng nay, lễ khai giảng được tổ chức chung với Trường mầm non Mỹ Lý được diễn ra ngắn gọn, trang trọng.


Từ tờ mờ sáng 5/9, các em học sinh Trường phổ thông bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và Trường mầm non Mỹ Lý, cùng các phụ huynh đã đến trường để dự lễ khai giảng. Em Lương Thanh Nhàn, học sinh lớp 5A chia sẻ: "Sáng nay, em dậy từ lúc 5 giờ để chuẩn bị áo quần. Hôm nay được đến trường em rất vui".
Đúng 7 giờ 30 phút, các em ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng lên khi được hòa mình vào không khí vui tươi sau chuỗi ngày bị thiên tai tàn phá. Em Lữ Hoàng Lâm, học sinh lớp 5A chia sẻ: "Đợt lũ vừa rồi nhà con bị lũ cuốn trôi, sách vở, quần áo của con đều mất hết. Con rất buồn, tuy nhiên hôm nay được đến trường khai giảng con vui lắm. Con chỉ mong sớm có trường mới để học, cố gắng học giỏi để sau này làm thầy giáo".


Trận lũ lịch sử vào đêm 22/7, rạng sáng 23/7 vừa qua đã tàn phá nhiều khu vực miền tây của tỉnh Nghệ An. Xã Mỹ Lý bị thiệt hại nặng nề nhất, nhiều bản làng, điểm trường học ngập trong bùn đất.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 chịu thiệt hại nặng nề. Trận lũ lịch sử đã nhấn chìm điểm trường chính, dãy nhà học 2 tầng đã bị bùn vùi lấp gần hết tầng 1, 2. Dãy nhà học cấp bốn bị cuốn trôi, nhiều công trình phụ trợ khác ngập sâu trong bùn, đất khiến điểm trường này không thể sử dụng cho việc dạy và học trong năm học mới.

Thầy giáo Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Những năm qua, trường được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản, cùng với đó là sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân nên việc dạy, học đã đỡ vất vả hơn. Nhưng sau đợt mưa lũ, toàn bộ đã bị xóa trắng, số trang thiết bị còn sót lại gần như không thể sử dụng được.
Năm học 2025-2026 nhà trường có 188 học sinh, trong đó có 79 em học sinh bán trú. Tuy nhiên sau lũ, hiện nhà trường chưa có trường, lớp học, chỗ ăn ở cho học sinh nên phải bố trí các em về tại các bản để học. Nhà trường mở 16 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 tại 5 điểm bản, học sinh học tại các điểm trường cũ và nhà văn hóa của bản. Nhà trường sẽ phân giáo viên về các điểm bản để dạy cho các em. Hiện nay, nhà trường đã bố trí đủ số lớp và huy động học sinh đến trường đúng theo kế hoạch, thầy Hà thông tin.

Cô Lô Thị Dậu chia sẻ: Có nhiều lúc đứng nhìn mái trường mình gắn bó bao năm bị ngập trong bùn đất, đồ dùng học tập của các em trôi theo dòng nước mà mình không cầm nổi nước mắt vì thương học trò. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lễ khai giảng năm nay với thầy cô ở đây là niềm hạnh phúc lớn nhất dẫu phía trước còn nhiều khó khăn mà cô trò cần vượt qua để bảo đảm chất lượng dạy và học.

Bước vào năm học mới, Trường phổ thông bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 vẫn thiếu thốn đủ thứ. Theo thầy Trần Sỹ Hà, khó khăn của nhà trường trong lúc này là đường đi xuống bản dạy quá khó khăn, phải đi bộ, lội sông, suối rất nguy hiểm. Ngoài ra, chỗ ăn ở của giáo viên vẫn còn tạm bợ, các thầy cô phải đi thuê hoặc ở nhờ nhà người thân. Các em học sinh phải học lớp ghép 2 đến 3 trình độ để đủ giáo viên đứng lớp nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
Hiện nay, nhà trường rất mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây điểm trường mới. Sửa chữa lại đường đi lại từ cơ sở chính đến các điểm trường lẻ, khôi phục lại cầu treo bản Yên Hòa để giáo viên và học sinh đi lại dễ dàng hơn không phải đi bộ, lội sông suối đến trường, đến bản, thầy Hà tâm tư.

Ngày khai giảng ở bản Xằng Trên của hai điểm trường Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và mầm non Mỹ Lý không chỉ mở ra một năm học mới, mà còn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của nhân dân miền tây Nghệ An nói chung và nhân dân Mỹ Lý nói riêng.
Trong gian khó, thầy cô vẫn đứng lớp, học trò vẫn đến trường, cộng đồng vẫn kề vai sát cánh. Từ bùn đất, tiếng trống tựu trường, Quốc ca vang lên giữa đại ngàn, hòa cùng tiếng gió bên dòng Nậm Nơn như một minh chứng cho sự hồi sinh sau lũ dữ.
Nguồn: https://nhandan.vn/tieng-trong-truong-vang-len-sau-con-lu-du-post906036.html
Bình luận (0)