Nép mình yên bình trên những dải gò đồi ven biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, Gò Cỏ là ngôi làng biển độc đáo. Mảnh đất nhỏ bé này cất giữ lớp trầm tích văn hóa đồ sộ: từ Sa Huỳnh cách đây 2.500 – 3.000 năm, qua Champa rực rỡ, cho đến đời sống của cư dân Đại Việt.
Những dấu tích xưa cũ lặng lẽ hòa vào đời sống thường ngày: ô cửa sổ xanh, giàn hoa giấy rực rỡ, bờ rào lấp ló hoa trang, biển hiệu homestay làm từ vỏ sò hay hàng xương rồng thẳng tắp trước ngõ.
Sự ra đời của Hợp tác xã du lịch Gò Cỏ mở ra hướng đi mới cho người dân. Những ngư dân quen tay chài lưới, những nông dân gắn bó với ruộng lúa, ruộng muối nay trở thành chủ homestay, hướng dẫn viên hay nghệ nhân bài chòi phục vụ du khách. Khách đến làng không tìm thấy quán ăn, bởi bữa cơm được nấu và chia sẻ ngay trong mỗi gia đình.
Người Gò Cỏ vẫn giữ lối sống gắn với thiên nhiên: cùng nhau lợp lại mái tranh, dựng lại bờ tường đất, chăm chút hàng chè tàu xanh mướt, vun xới cụm hoa trang đỏ thắm trước ngõ. Trên mép biển, họ quây quần chờ thuyền thúng trở về. Cuộc sống ấy dường như tách biệt với sự ồn ã bên ngoài. Giữa tiếng côn trùng rả rích, mùi mặn của gió biển và nhịp sóng rì rào, Gò Cỏ mang đến cảm giác bình yên hiếm có.
Du khách tìm đến không chỉ để tham quan mà còn để “chữa lành” – tạm rời những xô bồ nơi phố thị, tìm lại sự an nhiên trong vòng tay thân thuộc của làng quê.
Hiện nay, Gò Cỏ trở thành điểm đến du lịch xanh, mỗi ngày đón nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, Gò Cỏ hiện là một trong sáu ngôi làng đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 5 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) năm 2025.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/ve-tham-go-co-lang-co-binh-yen-ben-bien-sa-huynh-6506904.html
Bình luận (0)