Sáng 10/5, tại ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin (TP. Vinh, Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chở dưa hấu và xe khách. Cú va chạm khiến xe tải lật nghiêng, hàng trăm quả dưa hấu văng tràn ra mặt đường. Trên xe lúc này là hai vợ chồng cùng một người cháu. Người chồng bị mắc kẹt trong cabin, còn người vợ và cháu được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
.jpg)
Khi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu, người dân khu vực đã lập tức chung tay hỗ trợ. Họ thu gom số dưa còn nguyên vẹn, dọn dẹp mặt đường để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
Anh Võ Quốc Bảo, một người dân gần hiện trường, cho biết: "Khoảng 6h sáng, tôi ra chỗ tai nạn sau khi đọc tin trên báo. Khi đó, người chồng vẫn đang mắc kẹt trong cabin và được các bác sĩ sơ cứu. Mưa ướt đường kết hợp vỏ dưa vỡ làm đường trơn trượt, rất nguy hiểm. Chúng tôi bàn nhau gom dưa, tập kết vào một góc để giải toả hiện trường và quyết định bán số dưa còn nguyên nhằm hỗ trợ gia đình nạn nhân, tránh để số dưa phơi nắng sẽ bị hỏng".

.jpg)
Chị Nguyễn Thị Oanh, thành viên nhóm thiện nguyện "Nồi cháo yêu thương” thành Vinh cũng có mặt tham gia dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn chia sẻ: "Sáng nay, nhóm tôi đi phát cháo theo lịch cho các bệnh viện. Khi gặp vụ tai nạn, các thành viên lập tức dừng lại hỗ trợ dọn dẹp. Dù rất muốn ở lại lâu hơn nhưng vì công việc chưa xong nên chúng tôi phải rời đi sớm. Người dân xóm 17, xã Nghi Phú đổ ra rất đông, ai cũng hết lòng giúp đỡ - một nghĩa cử đẹp".
Bên cạnh những hành động thiết thực tại hiện trường, trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bày tỏ sự xúc động trước tình người giữa phố xá. "Tình người xứ Nghệ mãi đỉnh!" – tài khoản Nguyet Whitemoon viết. "Không ai hôi của, không ai đứng nhìn, chỉ có những bàn tay ấm áp chung tay" – tài khoản Giác Ngộ bình luận.


Một thùng quyên góp được đặt ngay tại chỗ bán, ai mua tự bỏ tiền tùy tâm. Sau hơn một giờ, toàn bộ số dưa hấu đã được người dân mua hết.
Anh Võ Quốc Bảo cho biết, tổng số tiền quyên góp và bán dưa là hơn 76 triệu đồng. Số tiền này đã được công khai kiểm đếm và trao tận tay cho gia đình nạn nhân. Cũng theo thông tin từ anh Bảo, do vết thương quá nặng, người chồng đã không qua khỏi.


Trong biến cố bất ngờ, người dân TP. Vinh đã cùng nhau thể hiện nghĩa cử đẹp, chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân. Hành động giản dị, thiết thực ấy thêm một lần nữa khẳng định truyền thống lá lành đùm lá rách, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn của người Việt Nam.
Nguồn: https://baonghean.vn/tinh-nguoi-am-ap-trong-vu-giai-cuu-xe-dua-hau-bi-tai-nan-tai-tp-vinh-10296981.html
Bình luận (0)