Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ mục tiêu của anh ngay từ khi về Việt Nam chơi bóng đó là một ngày nào đó được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, mục tiêu đó cho đến giờ vẫn còn nguyên giá trị.
“Tôi và gia đình mình vô cùng tự hào sau khi tôi nhận quốc tịch Việt Nam. Mẹ tôi đã gọi cho tôi trong lúc tôi đang tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội, sau đó, tôi gọi lại cho bà ấy và mẹ tôi gần như đã khóc” - Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ cảm xúc của mình sau khi chính thức nhận quốc tịch Việt Nam.
Quang Vinh gia nhập CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa giải 2024/25 và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Với việc có mẹ là người Việt Nam, hậu vệ sinh năm 1997 nhanh chóng được lãnh đạo CLB hỗ trợ các thủ tục pháp lý để xin quốc tịch với hy vọng anh có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
![]() |
Chia sẻ về thời gian chờ quốc tịch, cầu thủ 28 tuổi cho biết: “Tôi rất háo hức trong thời gian chờ đợi quốc tịch. Đó là quãng thời gian dài đối với tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì quá trình xin cấp quốc tịch Việt Nam của mình đã kết thúc tốt đẹp.
Tôi có 3 buổi học tiếng Việt mỗi tuần. Ngoài ra, tôi cũng tự học thêm thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Vốn tiếng Việt của tôi đang tốt dần lên mỗi ngày. Tôi yêu Việt Nam. Đây là môi trường tuyệt vời mà tôi đang sinh sống. Người Việt rất tốt bụng và hiếu khách. Tôi và gia đình mình đều thích những món ăn và những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam”.
Giữ nguyên mục tiêu của mình từ những ngày đầu trở về quê mẹ, Quang Vinh nhấn mạnh: “Tôi đã chính thức là người Việt Nam. Đây là nguồn động lực to lớn để tôi tiếp tục nỗ lực trên sân cỏ. Tôi sẽ thể hiện màn trình diễn tốt nhất của mình để chứng minh bản thân vì mục tiêu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia”.
Hy vọng, với sự nỗ lực của bản thân, Quang Vinh sẽ được trao cơ hội trở để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Bình luận (0)